Sáng 8/9, chia sẻ với PV Báo điện tử Dân Việt, anh Đào Trường tỏ ra rất đau xót khi tài sản của gia đình anh vừa bị bão số 3 tàn phá rất nặng nề. Anh Trường cho biết, sau nhiều năm trồng hoa, vợ chồng anh mới tích góp được một khoản tiền và vay thêm để xây dựng nhà kính để trồng rau, hoa.
Tuy vậy, nhà kính mới đưa vào sử dụng được 2 năm, mọi công việc đang thuận lợi và trang trại bắt đầu cho thu hoạch những lứa rau, hoa đầu tiên nhưng đến giờ đã bị bão càn quét làm hư hỏng nặng.
"Gia đình tôi mới bị thiệt hại sau trận ngập úng vừa qua ở Cao Bằng đến nay, tài sản, trang trại ở Hà Nội lại tiếp tục bị bão số 3 tàn phá tan hoang, mọi thứ không thể khôi phục lại được. Chúng tôi trắng tay tiền tỷ, sắp tới gia đình không biết làm gì để trả nợ, mưu sinh", anh Trường buồn rầu nói.
Anh Trường cho biết thêm, sau trận bão số 3, không chỉ tài sản của gia đình anh bị tàn phá mà nhiều nhà cửa, hoa màu, cây cối... ở địa phương cũng bị bão càn quét gây hư hỏng nặng, nhiều nông dân bị thiệt hại rất nặng.
"Chúng tôi rất mong chính quyền địa phương sớm có biện pháp hỗ trợ để gia đình và bà con sớm khôi phục lại sản xuất, làm giàu chính đáng trên chính quê hương của mình", anh Trường kiến nghị.