Dân Việt

Đỏ mắt ngóng tin người nhà trong lũ dữ, nhiều người dân Thái Nguyên khóc nghẹn khi chứng kiến cảnh đau lòng

H.Nhân - M.Tiến - M.Ngọc 10/09/2024 17:15 GMT+7
16 giờ ngày 10/9, lực lượng chức năng vẫn kiên trì đưa người ra khỏi khu vực ngập lụt, đồng thời tiếp tế nhu yếu phẩm cho người đang mắc kẹt tại phường Quang Vinh (TP.Thái Nguyên). Xung quanh, người thân của những người trong lũ dữ vẫn ngóng tin người nhà mình.
Đỏ mắt ngóng tin người nhà trong lũ dữ, nhiều người dân Thái Nguyên khóc nghẹn khi chứng kiến cảnh đau lòng- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng vẫn kiên trì đưa người ra khỏi khu vực ngập lụt, đồng thời tiếp tế nhu yếu phẩm cho người đang mắc kẹt tại phường Quang Vinh (TP.Thái Nguyên).

16h ngày 10/9, chị Doãn Thị Hà liên tục bấm điện thoại, gọi những ai có thể để tìm bạn học của mình là chị Lê Thị Hà (sống tại phường Quang Vinh), nhưng bặt vô âm tím.

Hướng mắt về phía dòng nước lũ đang bủa vây phường Quang Vinh, người phụ nữ 37 tuổi đứng ngồi không yên. Chị Hà cách khu vực này khoảng 15km, chị xuống từ sáng, nhưng không có tin tức gì của bạn.

"Bạn mình từ Bắc Kạn xuống đây đi làm, đến nay gọi không được, người thân cũng chưa nắm tin gì?".

Đỏ mắt ngóng tin người nhà trong lũ dữ, nhiều người dân Thái Nguyên khóc nghẹn khi chứng kiến cảnh đau lòng- Ảnh 2.
Đỏ mắt ngóng tin người nhà trong lũ dữ, nhiều người dân Thái Nguyên khóc nghẹn khi chứng kiến cảnh đau lòng- Ảnh 3.

Chị Hà lo lắng sau nhiều giờ đồng hồ không có tin bạn mình.

Nỗi lo của chị Hà càng tăng lên khi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu bé bị lũ cuốn vào chiều qua (9/9). Hình ảnh đó làm chị òa khóc.

Trong cơn mưa tầm tã, không chỉ chị Hà, hàng trăm người có mặt tại đường Dương Tự Minh, phường Quang Vinh (nơi cứu hộ những người trong vùng ngập lụt) rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh đau lòng trên.

May mắn hơn, chị Nông Thị Hương (trú tại tổ 7, phường Quang Vinh) đã liên hệ được với gia đình trong chiều nay.

Chị Hương làm công nhân tại Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên). Nghe tin nhà bị nước lũ cô lập, chị xin nghỉ làm và về nhà từ ngày 8/9. Nhưng hai ngày vừa qua, chị chỉ chờ bên ngoài để nghe tin từ gia đình.

Nhà chị có bố mẹ già, cùng chồng và hai con nhỏ vẫn mắc kẹt bên trong. "Em muốn về nhà lắm mà không được", người phụ nữ khóc.

Đỏ mắt ngóng tin người nhà trong lũ dữ, nhiều người dân Thái Nguyên khóc nghẹn khi chứng kiến cảnh đau lòng- Ảnh 4.

Nhiều người òa khóc khi chứng kiến cảnh lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu bé bị lũ cuốn.

Chị Lan Anh cũng thấp thỏm chờ tin người nhà từ trong tâm lũ. Hai ngày qua là hai ngày rất dài với chị, bởi không thể gọi được cho bố mẹ.

"Lực lượng chức năng đã vào đón rồi, tôi mong từng giây", chị Hà Nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, 16 giờ chiều 10/9, hàng trăm người vẫn đội mưa, hướng mắt về những chiều thuyền cứu hộ của lực lượng chức năng. Họ dáo dác tìm người thân của mình trong số những người được đưa lên bờ.

Theo đó, tại phường Quang Vinh - nơi ngập sâu nhất của TP.Thái Nguyên, lực lượng chức năng vẫn kiên trì đưa người khu vực ngập lụt, đồng thời tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân các khu vực khác đang mắc kẹt.

Đỏ mắt ngóng tin người nhà trong lũ dữ, nhiều người dân Thái Nguyên khóc nghẹn khi chứng kiến cảnh đau lòng- Ảnh 5.
Đỏ mắt ngóng tin người nhà trong lũ dữ, nhiều người dân Thái Nguyên khóc nghẹn khi chứng kiến cảnh đau lòng- Ảnh 6.
Đỏ mắt ngóng tin người nhà trong lũ dữ, nhiều người dân Thái Nguyên khóc nghẹn khi chứng kiến cảnh đau lòng- Ảnh 7.

Nhiều người dân mong ngóng tin người thân từ phía lực lượng chức năng.

Trả lời Dân Việt, Đại tá Ma Công Học - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện nước lũ đang rút dần, lực lượng chức năng đã tiếp cận được với những người ở sâu phía trong. Đồng thời các phương án cứu hộ được triển khai đồng bộ, đảm bảo an toàn cho người dân.

Ghi nhận của Dân Việt, rất nhiều áo phao, xuồng máy, nhu yếu phẩm được vận chuyển đến khu vực ngập lụt của phường Quang Vinh.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lũ, tình trạng ngập úng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên khá nghiêm trọng. Tại TP. Thái Nguyên, lực lượng chức năng tạm thời cấm người, phương tiện đi qua cầu Gia Bẩy, cầu Bến Tượng và cầu Mỏ Bạch.

Bên cạnh đó, một số khu vực bị ngập sâu, cấm người và phương tiện lưu thông… Đặc biệt, trên địa bàn thành phố có 81 xóm, tổ dân phố của 17 xã, phường nằm ven sông Cầu bị ngập sâu, trong đó có 20 xóm, tổ dân phố bị cô lập.

Mực nước sông Cầu dâng cao cũng đã gây ngập lụt trên diện rộng tại 8 xã ven sông ở huyện Phú Bình (gồm: Thượng Đình, Đào Xá, Bảo Lý, Nhã Lộng, Xuân Phương, Úc Kỳ, Nga My và Hà Châu). Tại TP. Phổ Yên, khu vực Phú Cốc thuộc phường Tân Phú (gồm 4 tổ dân phố: Bến Cả, Đồng Lẩm, Đình Phú Cốc, Lợi Bến) với khoảng 400 hộ dân cũng bị ảnh hưởng khi mực nước sông Cầu dâng cao, nguy cơ xảy ra ngập lụt vùng ven sông, sạt lở bờ sông và ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân.