Người dân Thái Nguyên tìm người thân trong lũ dữ qua dòng chữ nguệch ngoạc ghi trên mảnh giấy nhỏ

H.Nhân - M.Tiến - M.Ngọc Thứ ba, ngày 10/09/2024 13:28 PM (GMT+7)
Chiếc bàn ghi tên, địa chỉ, số điện thoại của những người cần cứu giúp tại phường Quang Vinh (Thái Nguyên) luôn kín người. Nhiều giờ không liên lạc được sau lời kêu cứu của người thân, họ viết thông tin ra giấy mong muốn lực lượng chức năng sớm tìm và đưa người nhà ra khỏi dòng nước xiết.
Bình luận 0
img
img
img

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa to đến rất to làm mực nước sông Cầu dâng cao khiến nhiều xã, phường trên địa bàn TP. Thái Nguyên bị ngập sâu. Sáng 10/9, tại phường Quang Vinh - nơi ngập sâu nhất của TP. Thái Nguyên hàng trăm người dân mong tin người thân.

8h sáng ngày 10/9, khu vực đường Dương Tự Minh (phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) tấp nập người. Loa của lực lượng chức năng phát hết công suất, người dân nhốn nháo mang mì tôm, nước lọc vào khu vực hỗ trợ.

Đi sâu khoảng 200 trăm mét, thuyền cứu hộ hối hả chở hàng tiếp tế vào phường Quang Vinh và chở người dân mặc kẹt trong này ra. Trận lũ lịch sử trên sông Cầu khiến phường Quang Vinh ngập sâu. Nước có nơi cao vài mét, lút tầng 1, mấp mé tầng 2, xoáy và chảy xiết.

Lực lượng chức năng bố trí một chiếc bàn nhỏ ghi tên, địa chỉ, số điện thoại của những người cần cứu giúp tại phường Quang Vinh để cứu trợ. Bởi còn rất nhiều người ở sâu, thiếu nước, thức ăn, thuốc men.

Thái Nguyên: Ngược dòng nước xiết, cứu người qua dòng chữ viết nguệch ngoạc trên mảnh giấy nhỏ - Ảnh 5.

Người dân quây kín bàn thông tin để ghi thông tin người thân mình.

Chị Mai Hoa nhận tin nước đã ngập tới mái nhà của anh trai, chị dâu cùng hai cháu nhỏ. Hiện, cả gia đình đã hết thức ăn, nước uống. Chị có mặt từ sớm, lao vào bàn ghi phiếu, hối thúc anh Nguyễn Hòa, chị Như Nguyệt ghi giúp mình vào tờ giấy nhỏ tên, địa chỉ, để đưa cho lực lượng chức năng tìm người nhà.

Người phụ nữ liên tục khóc, tay bấu chặt mong tin người thân.

"Nhà anh trai tôi ở tổ 10 phường Quang Vinh, cách bờ sông một đoạn nên nước lên rất nhanh. Tối qua anh gọi, bảo nước đã lên gần ngập mái nhà. Mọi người đang ở trên nóc. Sau đó mất kết nối", chị cho biết.

Tại chiếc bàn nhỏ, ngoài chị Hoa, hàng trăm người chờ đến lượt ghi tên để lực lượng chức năng tìm kiếm và cứu hộ.

img
img

Khu vực ngập sâu của phường Quang Vinh giao cắt giữa đường Hùng Vương và đường Phan Đình Phùng. Nước sông dâng cao, tràn nhanh vào nhà dân ở phường Quang Vinh vào đêm ngày 8/9. Sau hơn 24 giờ nước đã dâng cao từ 1,5-2 m khiến nhiều hộ dân không thể di dời kịp đồ đạc, tài sản.

Anh Nguyễn Hòa (người ghi phiếu cứu hộ) cho biết, để tiện cho lực lượng chức năng tìm kiếm và cứu người, gia đình đọc rõ họ tên, địa chỉ để ghi vào giấy. Việc tìm kiếm phải chia theo tổ, rồi cử người thông thuộc địa hình vào mới hi vọng tìm được.

Cạnh đó, anh Phạm Anh Tuấn (45 tuổi, TP Thái Nguyên) loa to: "Ghi tên và địa chỉ thôi, số điện thoại nhiều người hết pin không gọi được".

"Tổ 10 nước xiết, chưa vào được đâu, tổ 6, tổ 8 đi trước", anh Tuấn liên tục gọi loa và phân luồng.

Anh Tuấn cho biết, từ tối qua, nhờ có những mảnh giấy này mà nhiều người được tìm thấy và cứu ra, nhưng có nhiều chỗ nước chảy xiết, thuyền nhỏ không thể vào đón người.

Thái Nguyên: Ngược dòng nước xiết, cứu người qua dòng chữ viết nguệch ngoạc trên mảnh giấy nhỏ - Ảnh 9.
Thái Nguyên: Ngược dòng nước xiết, cứu người qua dòng chữ viết nguệch ngoạc trên mảnh giấy nhỏ - Ảnh 10.
Thái Nguyên: Ngược dòng nước xiết, cứu người qua dòng chữ viết nguệch ngoạc trên mảnh giấy nhỏ - Ảnh 11.
Thái Nguyên: Ngược dòng nước xiết, cứu người qua dòng chữ viết nguệch ngoạc trên mảnh giấy nhỏ - Ảnh 12.
Thái Nguyên: Ngược dòng nước xiết, cứu người qua dòng chữ viết nguệch ngoạc trên mảnh giấy nhỏ - Ảnh 13.

Hối hả chia phiếu, chia tổ để cứu người tại phường Quang Vinh.

Khu vực thuyền, xuồng tập kết, chị Hoài Hương (Hải Phòng) cầm cả tập giấy dày, chờ gom người, ngược dòng nước xiết để cứu hộ.

Chốc chốc lại có người qua lay chị, hỏi xem tổ 8 khi nào đi được, tổ 10 bao giờ có tin tức?

Theo chị Hương, tối qua và sáng nay, lực lượng cứu hộ đã đưa hàng trăm người dân, đa phần là người già, trẻ nhỏ khỏi khu vực ngập lụt, đồng thời tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân các khu vực khác đang mắc kẹt.

"Chúng tôi nhận hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn cầu cứu ở phường Quang Vinh nhưng bất lực vì nhiều nơi ngập nặng, nước lại chảy mạnh'', chị Hương nói.

Anh Nguyễn Huy Ánh (người dân phường Quang Vinh) cầm trên tay 7 tờ giấy, cùng đoàn vào cứu trợ cho người dân tổ 6, sau chừng 45 phút, anh đi ra cùng 4 người khác. Anh bảo, mất sóng không gọi được, gọi tên thì không ai trả lời, đoàn đành bất lực, chỉ gọi được 4 nhà. Nước phía trong cao lắm.

Thái Nguyên: Ngược dòng nước xiết, cứu người qua dòng chữ viết nguệch ngoạc trên mảnh giấy nhỏ - Ảnh 14.
Thái Nguyên: Ngược dòng nước xiết, cứu người qua dòng chữ viết nguệch ngoạc trên mảnh giấy nhỏ - Ảnh 15.
Thái Nguyên: Ngược dòng nước xiết, cứu người qua dòng chữ viết nguệch ngoạc trên mảnh giấy nhỏ - Ảnh 16.

Hàng trăm người được lực lượng cứu ra khỏi vùng nước xiết.

Sau nhiều tiếng chờ đợi, chị Mai Hoa cũng chờ gặp được người thân của mình. Hàng trăm người khác cũng được cứu ra nhờ những mảnh giấy nhỏ như vậy.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem