Dân Việt

Thầy hiệu trưởng Trường Marie Curie nhận “nuôi” tất cả trẻ em Làng Nủ may mắn còn sống sót sau trận lũ kinh hoàng

Thảo Nga 17/09/2024 21:03 GMT+7
Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng trường Marie Curie Hà Nội sẽ nhận "nuôi” những đứa trẻ may mắn còn sống sót sau trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai. Đây là tin tức xúc động nhất trong ngày.

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội) cho hay những ngày qua, nghe chuyện về những đứa trẻ mồ côi sau trận lũ quét ở Làng Nủ, thầy rất xót xa và tâm trí thôi thúc thầy phải làm một điều gì đó.

Sau đó, thầy đã có một quyết định rất xúc động, đó là nhận "nuôi" tất cả những đứa trẻ ở Làng Nủ may mắn sống sót sau trận lũ quét kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, trong đó có cả trẻ em.

Thầy hiệu trưởng Trường Marie Curie nhận “nuôi” tất cả trẻ em Làng Nủ may mắn còn sống sót sau trận lũ kinh hoàng - Ảnh 1.

Thầy Nguyễn Xuân Khang xúc động trong buổi lễ chia tay học sinh cuối năm học 2023-2024 hôm 29/5 vừa qua. Ảnh minh họa: NTCC

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie cho hay: “Một tuần nay mọi người khóc, thầy cũng khóc. Nhưng khóc thì phải làm gì để nguôi ngoai? Thế là thầy nghĩ ra cách mình có thể làm là nhận “nuôi” các em còn sống sót, bù đắp cho các em, để chúng nó được ấm no và học hành tử tế”.

Tiết lộ thêm, thầy Khang cho hay, ngay trong chiều nay (17/9), sau khi em Nguyễn Văn Hành, lớp 12 THPT số 1 Bảo Yên - cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ - có số tài khoản ngân hàng, thầy đã gửi cho em tiền sinh hoạt phí tháng 9 và tiền mua điện thoại. "Có tài khoản mới, có suất học bổng đầu tiên phần nào an ủi cậu bé mồ côi này - tương lai không còn “mờ mịt” nữa. Còn 14 người thôn Làng Nủ mất tích, chưa thể có ngay danh sách cần có, vì vậy em Hành là học sinh đầu tiên của Dự án nuôi trẻ em và học sinh Làng Nủ sau lũ quét”, thầy nói.

"Dự án sẽ được thực hiện sau khi lập xong danh sách các bé chịu thiệt hại bởi lũ quét ở Làng Nủ. Trường Marie Curie sẽ nhận “nuôi” các cháu ăn học cho đến 18 tuổi, bằng cách cấp tiền 3 triệu đồng/cháu/tháng, chuyển khoản trực tiếp cho bố mẹ hoặc người đỡ đầu của các bé ”, thầy Khang cho biết thêm.

Thầy hiệu trưởng Trường Marie Curie nhận “nuôi” tất cả trẻ em Làng Nủ may mắn còn sống sót sau trận lũ kinh hoàng - Ảnh 2.

Toàn cảnh Làng Nủ với nhiều ngôi nhà bị san phẳng. Ảnh: Phạm Hưng - Hoàng Chiên

Cũng theo thầy Khang, với thôn Làng Nủ, thầy dự kiến có 5 nội dung cần làm cho bà con nơi đây sau lũ đó là: Khẩn trương tìm kiếm người mất tích và lo mai táng chu đáo cho người xấu số; Cứu chữa cho những người bị thương; Thu xếp chỗ ăn, chỗ ở tạm thời cho những người sống sót; Thu dọn đống đổ nát, vệ sinh môi trường; Tìm nơi tái định cư, ổn định cuộc sống lâu dài của bà con.

Thầy hiệu trưởng Trường Marie Curie nhận “nuôi” tất cả trẻ em Làng Nủ may mắn còn sống sót sau trận lũ kinh hoàng - Ảnh 3.

Người thân các nạn nhân tử vong trong vụ lũ quét Làng Nủ không kìm được nước mắt bên thi thể được tìm thấy. Ảnh: Phạm Hưng - Hoàng Chiên

Ngày 10/9 vừa qua, thôn Làng Nủ trải qua trận lũ quét kinh hoàng nhất trong lịch sử. Đất đá từ dãy núi tràn xuống thôn đã "san bằng" gần như cả thôn khiến 52 người thiệt mạng, 14 người mất tích và 15 người bị thương. Đau lòng hơn cả, 13 học sinh của Trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh đã vĩnh viễn ra đi...

Tập thể giáo viên, học sinh Trường Marie Curie đã có nhiều hoạt động ý nghĩa để chung tay giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt như học sinh mổ lợn tiết kiệm, quyên góp nhu yếu phẩm, nhắn nhủ lời yêu thương gửi tới đồng bào vùng bão lũ...

Thời điểm dịch Covid-19 đang "nóng bỏng", thầy Nguyễn Xuân Khang đã có quyết định gây xúc động đó là thông báo không thu bất kỳ khoản phí nào trong thời gian học sinh không đến trường để phòng chống dịch, kể cả việc học online. Quyết định này của thầy Khang đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía phụ huynh, thầy cô giáo trong nhà trường.