Dân Việt

Nông dân gượng dậy thế nào sau bão Yagi: Làng hoa lớn nhất Nam Định tan hoang, 200 tỷ đồng "trôi" theo lũ (Bài 3)

Mai Chiến 21/09/2024 06:32 GMT+7
Làng hoa Mỹ Tân (xã Mỹ Tân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) ước tính thiệt hại gần 200 tỷ đồng do cơn bão Yagi, lũ lụt gây ra. Thời điểm này, bà con nông dân ở làng hoa lớn nhất tỉnh Nam Định đang tái thiết sản xuất, quyết tâm gây dựng lại một làng hoa đẹp như tranh vẽ.

Làng hoa Mỹ Tân tan hoang sau mưa lũ

Xã Mỹ Tân là địa phương nằm ven sông Hồng. Trước khi cơn bão số 3 - bão Yagi và lũ lụt xảy ra, con sông Hồng chảy qua xã Mỹ Tân (thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) vốn hiền hòa, êm ả, không sóng gợn, ngày ngày những chiếc thuyền nhỏ bé vẫn xuôi mái chèo thả lưới đánh bắt cá.

Làng hoa lớn nhất tỉnh Nam Định tan hoang, hàng trăm tỷ đồng "trôi" theo dòng nước lũ - Ảnh 1.

Nước sông Hồng dâng lên nhanh, gây ngập nhiều diện tích hoa ở làng hoa Mỹ Tân (xã Mỹ Tân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định). Ảnh: Mai Chiến.

Những tưởng cơn bão Yagi qua đi, bà con nông dân ở làng hoa Mỹ Tân sẽ trở lại cuộc sống bình thường, ngày ra đồng chăm hoa, tối về kê gối, ngủ ngon. Nhưng chỉ 2 ngày sau khi bão tan, sông Hồng như nổi giận, lũ từ thượng nguồn ào ào đổ về, chảy xiết, xuôi về hạ du, khiến mực nước sông mỗi ngày một dâng cao.

Nước sông dâng lên nhanh, tràn vào các ruộng hoa ở ven sông. Sau giấc ngủ trưa, nhiều hecta hoa tươi của người dân Mỹ Tân đã "chìm" trong biển nước. Họ ngơ ngác, bất lực, đứng trên bờ nhìn lớp lá cây xanh tươi đang chới với trên mặt nước mà chẳng biết làm gì.

Chập choạng tối, tiếng kẻng đánh dồn dập, giọng ông trưởng thôn vang khắp thôn xóm, len lỏi vào từng ngôi nhà ở triền đê, gần sông Hồng: "Bà con chuẩn bị chạy lũ thôi". Nhà nào nhà nấy nhanh chóng thu dọn, kê cao đồ đạc, rồi đi sơ tán đến nơi an toàn, bỏ lại ruộng hoa giữa biển nước mênh mông.

Những ngày tiếp theo, mưa lớn, kết hợp với nước lũ cuồn cuộn chảy về, gây vỡ một đoạn bê bối khoảng 2m phía cuối thôn Hồng Hà 1, nước sông tràn vào ruộng vườn đang canh tác hoa của người dân thôn Hồng Hà 1, Hồng Hà 2, gây ngập trắng. Đây là 2 thôn có diện tích canh tác hoa tươi lớn nhất ở Mỹ Tân.

Làng hoa lớn nhất tỉnh Nam Định tan hoang, hàng trăm tỷ đồng "trôi" theo dòng nước lũ - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Lý (thôn Hồng Hà 2, xã Mỹ Tân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) thu dọn vườn tược để tái thiết sản xuất. Ảnh: Mai Chiến.

Trở lại làng hoa Mỹ Tân sau khi nước rút, đập vào mắt chúng tôi là một khung cảnh hoang tàn, xơ xác, mọi vật dụng dưới ruộng hoa ngả nghiêng, xiêu vẹo. Không còn là "rừng" hoa thơ mộng, tuyệt đẹp như trước đây, không còn những chú ong bay ve ve ngang tai tìm đến vườn hoa hút mật.

Thay vào đó là hàng vạn gốc cúc các loại (cúc giống, cúc thương phẩm…) bị thối lá, trơ trọi thân, đất bùn bám chặt. Nắng lên, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, xộc thẳng vào mũi; cả làng hoa Mỹ Tân như bị "bom" thối tra tấn, ruồi muỗi được đà tấn công con người.

7 giờ 30 phút, một ngày trung tuần giữa tháng 9, tranh thủ trời tạnh ráo, hửng nắng, nước trong vườn rút dần, người trồng hoa ở làng hoa Mỹ Tân ra vườn thu dọn lưới đen, túi bóng nilon, khung che chắn, cột bóng điện… để chuẩn bị cho vụ sản xuất mới, sau khi bị thiệt hại nặng nề do mưa bão, lũ lụt.

Bị mất trắng hơn 1 mẫu hoa cúc do mưa lũ, thiệt hại gần 300 trăm triệu đồng, nỗi buồn vẫn còn đó, song ông Trần Văn Lý (thôn Hồng Hà 2, xã Mỹ Tân) vẫn cố gắng gượng dậy ra đồng vớt vát những gì còn sót lại.

Làng hoa lớn nhất tỉnh Nam Định tan hoang, hàng trăm tỷ đồng "trôi" theo dòng nước lũ - Ảnh 3.

Toàn bộ diện tích hoa cúc của gia đình ông Trần Văn Lý (thôn Hồng Hà 2, xã Mỹ Tân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) bị hỏng do mưa lũ. Ảnh: Mai Chiến.

Đôi mắt ông Lý đỏ hoe, ướt lệ, miệng nói lí nhí: "Nhà tôi mất trắng rồi, chẳng còn gì nữa, chưa biết bắt đầu từ đâu; không biết từ giờ đến cuối năm nay, lấy tiền ở đâu ra mà chi tiêu…".

Theo ông Lý, mặc dù cơn bão số 3 - bão Yagi gây ra mưa lớn, gió to, song không ảnh hưởng nhiều. Thế nhưng, sau bão mới thật sự đáng sợ. Nước lũ chảy về, dâng lên nhanh, đã ngập toàn bộ diện tích hoa cúc của gia đình ông, khiến ông và người thân không kịp trở tay.

"Thời điểm nước lũ chưa về, dưới vườn của gia đình tôi vẫn còn hơn 1 mẫu hoa cúc giống và hoa cúc thương phẩm sắp cho thu hoạch. Trước đó 2 hôm, tôi còn thuê người phun trừ bọ trĩ hại bông, những tưởng được thu hoạch lớn, nào ngờ chỉ hơn 1 ngày sau, toàn bộ diện tích hoa đã ngập trong nước, bao nhiêu tiền của cuốn theo dòng nước lũ", ông Lý buồn bã nói.

Ở tuổi 70, lần đầu tiên ông Lý chứng kiến cảnh nước lũ dâng nhanh, khiến làng hoa quê ông tiêu điều, hoang tàn đến như vậy. Có lẽ, những ngày mưa lũ vừa qua sẽ là ký ức buồn trong cuộc đời làm nghề của ông.

Làng hoa Mỹ Tân mất trắng gần 200 tỷ đồng

Trở lại cuộc sống bình thường sau những ngày bị nước lũ nhấn chìm, chị Đặng Thị Lan (thôn Hồng Hà 2, xã Mỹ Tân) tranh thủ dọn dẹp đống hoa cúc đã thu hoạch trước đó, đang trong quá trình thối nhũn, bốc mùi vì không tiêu thụ được.

Làng hoa lớn nhất tỉnh Nam Định tan hoang, hàng trăm tỷ đồng "trôi" theo dòng nước lũ - Ảnh 4.

Chị Đặng Thị Lan (thôn Hồng Hà 2, xã Mỹ Tân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) thu dọn đống hoa cúc đang bị thối hỏng. Ảnh: Mai Chiến.

Hàng năm, gia đình chị Lan canh tác dao động từ 1,7 - 2 mẫu hoa, chủ lực là hoa cúc vàng các loại. Vụ hoa vừa rồi, gia đình chị Lan tính phương án "ăn chắc", chủ động thu hoạch gần 7 sào hoa tươi dưới ruộng, rồi phân hoa theo từng loại, buộc gọn gàng 50 bông/bó.

Chị dự tính bán cho thương lái trước khi nước lũ dâng cao, gây ngập hoa. Thế nhưng "người tính không bằng trời tính", toàn bộ hoa tươi sau khi cắt, chị chẳng bán được một bông nào, lý do trời mưa to, nước lũ chảy xiết, đò ngang không hoạt động, nên các thương lái ở các tỉnh lân cận không về thu mua được.

Hàng trăm bó hoa tươi đành phải vứt bỏ đi, chất thành đống, thối nhũn, chị Lan tiếc đứt từng khúc ruột. Bao nhiêu vốn liếng, công sức giờ đổ xuống sông, xuống biển, thua lỗ trên 300 triệu đồng.

"Nếu không thu hoạch thì toàn bộ diện tích hoa thương phẩm của gia đình tôi cũng sẽ bị nước lũ nhấn chìm, nên kiểu gì cũng bị thiệt hại", chị Lan rầu rĩ.

Với 7 sào hoa thương phẩm không tiêu thụ được, chị Lan nhẩm tính, ước thiệt hại khoảng 30 - 40 triệu đồng/sào. Ngoài ra, 1 mẫu cúc giống của nhà chị cũng "tan tành" theo dòng nước lũ.

Làng hoa lớn nhất tỉnh Nam Định tan hoang, hàng trăm tỷ đồng "trôi" theo dòng nước lũ - Ảnh 5.

Gia đình chị Đặng Thị Lan (thôn Hồng Hà 2, xã Mỹ Tân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) ước tính thiệt hại trên 300 triệu đồng. Ảnh: Mai Chiến.

Đứng trên bờ, nhìn vườn hoa cúc rộng bát ngát của gia đình bị ngập sâu trong nước, ông Phan Cao Bích (thôn Hồng Hà 2, xã Mỹ Tân) không khỏi xót xa, buồn rầu.

Ông bảo, nước sông Hồng lên rất nhanh, chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, mực nước trong vườn cúc của gia đình ông đã dâng lên gần 1m. Toàn bộ vườn hoa bị ngập sâu trong "biển" nước.

Với kinh nghiệm hàng chục năm sản xuất hoa cúc các loại, ông Bích chia sẻ, các dòng hoa cúc đều không ưa nhiều nước, nên khi bị ngập trong nước nhiều giờ đồng hồ thì chắc chắn bộ rễ sẽ bị ảnh hưởng, chết dần và không thể phục hồi được.

"Toàn bộ vườn cúc hơn 1 mẫu của gia đình tôi bị ngập sâu trong nước nhiều ngày liền, thối nhũn, gây thiệt hại cho gia đình tôi khoảng 400 triệu đồng", ông Bích tâm sự.

Theo bà con nông dân trồng hoa ở làng hoa Mỹ Tân, do bị ngâm trong nước khoảng thời gian dài, đất trồng đã bị ngộ độc, nên phải mất gần 1 tháng nữa thì mọi người mới tái sản xuất trở lại được.

Làng hoa lớn nhất tỉnh Nam Định tan hoang, hàng trăm tỷ đồng "trôi" theo dòng nước lũ - Ảnh 6.

Làng hoa Mỹ Tân (xã Mỹ Tân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) mất trắng gần 200 tỷ đồng. Ảnh: Mai Chiến.

Thời điểm này, người dân đang tranh thủ dọn dẹp vườn tược, đưa máy cày xuống vườn cày lật đất, phơi ải, giúp đất được nghỉ ngơi, thải độc. Tuy nhiên, hiện tại các vườn cúc giống ở làng hoa Mỹ Tân đã bị chết hết, họ chưa biết tìm nguồn cây giống ở đâu để gieo trồng lại.

Hơn nữa, nguồn vốn tái sản xuất cũng eo hẹp, bà con nông dân chưa biết xoay sở ra sao. Người trồng hoa ở làng hoa Mỹ Tân nói rằng, phải mất thời gian dài và rất lâu nữa, làng hoa mới ổn định trở lại.

Bà con nông dân ở làng hoa Mỹ Tân mong muốn các các cấp chính quyền sớm có giải pháp hỗ trợ kinh phí, cây giống để họ tái thiết lại làng nghề hoa tươi một thời nhộn nhịp...

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, ông Nguyễn Hữu Lệ - Chủ tịch UBND xã Mỹ Tân (thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) cho hay, do ảnh hưởng của mưa lũ, hàng trăm hecta hoa cúc trên địa bàn xã bị thiệt hại, mất trắng, trong đó có nhiều diện tích hoa cúc trồng phục vụ thị trường cuối năm nay, gây thiệt hại kinh tế cho người dân.

"Toàn xã có khoảng 230ha trồng hoa cúc bị thiệt hại, mất trắng do mưa lũ, ước tính thiệt hại gần 800 triệu đồng/ha", ông Nguyễn Hữu Lệ thông tin.