Dân Việt

Thủ khoa đầu vào Trường Đại học Y Hà Nội 2024 với IELTS 8.0: Ông nội truyền đam mê làm bác sĩ

Lê Bình 20/09/2024 06:24 GMT+7
Đạt tổng 29,55 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Linh Chi đã trở thành thủ khoa đầu vào Trường Đại học Y Hà Nội năm 2024. Nữ sinh này đã đăng ký theo học ngành Y khoa - ngành hot nhất tại các trường Y Dược.

Thủ khoa đầu vào Trường Đại học Y Hà Nội 2024: 2 lần là thủ khoa đầu vào

Trong mùa tuyển sinh đại học năm nay, Trường Đại học Y Hà Nội tiếp nhận 14.880 nguyện vọng đăng ký xét tuyển với 14 ngành, trong số này đã có 1.732 thí sinh trúng tuyển nhập học. 

Nguyễn Đặng Linh Chi, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú, TP. Hải Phòng đã xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 đạt tổng 29,55 điểm, trong đó môn Hóa học 10 điểm, Sinh học đạt 9,75 điểm và 9,8 điểm môn Toán. Linh Chi đã trở thành thủ khoa đầu vào Trường Đại học Y Hà Nội và học ngành Y khoa.

Ngoài ra, nữ sinh này cũng đạt điểm xuất sắc ở các môn còn lại 8 điểm Văn, 8,5 điểm Vật lý, riêng môn ngoại ngữ em được miễn thi vì có chứng chỉ IELTS 8.0. Đặc biệt, cách đây 3 năm, Linh Chi cũng giành thủ khoa khi thi vào Trường THPT Chuyên Trần Phú. Nữ sinh này từng đạt giải Nhì thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Hoá ở bảng A (dành cho học sinh chuyên) và là thành viên đội tuyển Quốc gia.

Thủ khoa đầu vào Trường Đại học Y Hà Nội 2024 với IELTS 8.0: Ông nội truyền đam mê làm bác sĩ - Ảnh 1.

Nguyễn Đặng Linh Chi chia sẻ tại lễ khai giảng. Ảnh: NVCC

Với thành tích đáng ngưỡng mộ này, Nguyễn Đặng Linh Chi vinh dự được thay mặt cho 1.732 tân sinh viên và gần 3.000 tân học viên sau đại học vừa trúng tuyển nhập học Trường Đại học Y Hà Nội lên phát biểu tại lễ khai giảng vừa tổ chức mới đây. Linh Chi cũng được nhắc nhiều trong buổi gặp mặt của lãnh đạo trường với thủ khoa các chuyên ngành và sinh viên được tuyển thẳng.

Nói về bí quyết để đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh cho biết: "Vì là học sinh trường chuyên nên xung quanh em có rất nhiều bạn giỏi, em tự nhận thấy mình không phải là người quá xuất sắc nên ưu tiên việc chăm chỉ lên hàng đầu".

Vì vậy, theo Chi, để đạt được thành tích cao đối với học sinh thì cách học và phương pháp học tập là vô cùng quan trọng: "Em bắt đầu ôn thi đại học từ hè lớp 11 nên thời gian cũng khá thoải mái. Em ôn dần dần từ cơ bản đến nâng cao, không quá vội vàng, chầm chậm từng bước một.

Khi đã ổn phần lý thuyết cơ bản, em sẽ luyện song song đồng thời giữa kiến thức nâng cao và luyện đề, việc này vừa giúp em tích lũy kinh nghiệm thực chiến vừa không quên kiến thức cơ bản. Khi điểm em có dấu hiệu xuống dốc, em sẽ không quá áp lực bản thân mà coi đó như một bài học, một động lực để em cải thiện bản thân".

Thủ khoa đầu vào Trường Đại học Y Hà Nội 2024 với IELTS 8.0: Ông nội truyền đam mê làm bác sĩ - Ảnh 2.

Nữ sinh mong muốn được giúp đỡ người bệnh vượt qua nỗi đau. Ảnh: NVCC

Ông nội truyền cảm hứng và đam mê về y học

Về lý do chọn học ngành Y, Linh Chi cho biết: "Em có ông nội làm bác sĩ quân y nên ngay từ nhỏ ông đã là người truyền cảm hứng và đam mê cho em về y học. Bên cạnh đó, bố mẹ em cũng rất mong muốn và ủng hộ em đi theo con đường này".

Được biết, dù ở Trường Sa, một năm chỉ về 2-3 lần, nhưng bố của Chi thường xuyên gọi điện hỏi thăm, giục con gái ăn uống điều độ, chịu khó tập thể dục. Từ nhỏ, bố đã định hướng cho Chi học ngoại ngữ, nên em có nền tảng tiếng Anh rất tốt, dễ dàng đạt được chứng chỉ IELTS 8.0. Còn mẹ giống như người bạn thân để Linh Chi chia sẻ mọi chuyện và là chỗ dựa tinh thần vững vàng.

Thủ khoa đầu vào Trường Đại học Y Hà Nội 2024 với IELTS 8.0: Ông nội truyền đam mê làm bác sĩ - Ảnh 3.

Nguyễn Đặng Linh Chi 2 lần là thủ khoa đầu vào. Ảnh: NVCC

Tân thủ khoa ngành Y khoa chia sẻ: "Em mong muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ nhi khoa vì em rất yêu trẻ con và trẻ con cũng rất thích chơi cùng em. Việc được giúp đỡ người bệnh vượt qua nỗi đau về thể chất, có cơ hội được sống vui khoẻ, hạnh phúc, cũng như nhận thức được giá trị cao quý của ngành Y, ước mơ được làm bác sĩ luôn thường trực trong em, trở thành động lực để em không ngừng cố gắng".

Mặc dù có kết quả đầu vào khá ấn tượng nhưng tân thủ khoa Trường Đại học Y Hà Nội khá khiêm tốn: "Em biết rằng con đường mà em sẽ bước tiếp tại Trường Đại học Y Hà Nội sẽ đầy chông gai và thử thách, sẽ khó khăn và áp lực hơn rất nhiều so với việc ôn thi đại học trước đây. Em không cho phép mình được ngủ quên trên chiến thắng, phải luôn luôn nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng cũng như không được nản khi kết quả không được như mình mong muốn".

Nhắn nhủ tới các tân sinh viên, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội nói: "Việc học tập tại Trường Đại học Y Hà Nội là con đường chinh phục rất khác so với các em khi học tập tại bậc phổ thông, nếu các em không kiên trì, không quyết tâm thì sẽ rất khó để đạt được thành tựu như các em mong muốn.

Hãy nhanh chóng chuyển sang một trạng thái mới, sẵn sàng chấp nhận những thay đổi, với năng lực cùng với tố chất sẵn có, hãy kiên trì, quyết tâm chắc chắn các em sẽ thành công".