Dân Việt

Ronaldinho: Năng lực “đá sân nhỏ” phi phàm, sẵn sàng chết nếu thiếu “bóng hồng” kề bên

Long Nguyên 13/10/2024 17:10 GMT+7
Ngoài kỹ năng chơi bóng siêu đẳng, huyền thoại Ronaldinho từng được biết đến như một “sát thủ tình trường” và chính anh cũng thừa nhận điều này một cách rất thẳng thắn.

Ronaldinho có thể "làm chuyện ấy" 5 giờ liền

Cách đây hơn 22 năm, tại World Cup 2002 diễn ra ở Nhật Bản và Hàn Quốc, HLV Luiz Felipe Scolari của ĐT Brazil lúc đó đã ra một quy định cực kỳ khắt khe: Tất cả các cầu thủ không được sex trong suốt thời gian dự giải. "Big Phil" nổi tiếng với kỷ luật thép và ông sẵn sàng tống cổ bất cứ ai vi phạm nguyên tắc mà ông đặt ra, bất kể đó là siêu sao hay cầu thủ dự bị.

Trong đội hình ĐT Brazil lúc đó, Ronaldo "béo" là ngôi sao nổi bật nhất. Ronaldinho khi ấy đã chứng minh được tài năng, nhưng mới ở dạng ngôi sao mới nổi, chưa thực sự có tiếng tăm đến mức nhất cử nhất động đều thu hút sự chú ý của truyền thông.

Ronaldinho: Năng lực “đá sân nhỏ” phi phàm, sẵn sàng chết nếu thiếu “bóng hồng” kề bên - Ảnh 1.

Ronaldinho từng là ngôi sao sáng của ĐT Brazil. Ảnh: SI

Nhưng chính việc được "ẩn mình" như vậy lại giúp Ronaldinho có được sự thoải mái. Trong khi đàn anh Ronaldo "béo" thậm chí phải cắt mái tóc kiểu móng lừa để đánh lạc hướng dư luận thì Ronaldinho được yên ổn để… đi chơi. Chuyện thâm cung bí sử sau này cho biết, dù ông thầy Scolari quản rất chặt, nhưng Ronaldinho bằng cách nào đó vẫn "trốn trại" để tìm kiếm niềm vui cùng các mỹ nữ.

HLV Scolari có câu nói bất hủ "Cầu thủ không nhịn được sex trong 1 tháng dự World Cup thì chẳng khác nào con vật". Thầy phát biểu như vậy, nhưng trò Ronaldinho mặc kệ bởi đơn giản, với Ronnie, càng được sex thì anh sẽ càng chơi thăng hoa chứ không có chuyện đuối sức hay mất phong độ.

Bản thân Ronaldinho khi đã trở thành siêu sao hàng đầu đã từng thừa nhận, anh biết quan hệ tình dục từ năm 13 tuổi, khi vẫn còn chưa được giáo dục một cách đầy đủ về giới tính. Nhưng điều đó có lẽ không phải chuyện lạ với những cầu thủ Brazil lớn lên từ các khu ổ chuột và đến với bóng đá từ các trận đấu đường phố.

Độ ham muốn của Ronaldinho mạnh mẽ đến mức anh có thể làm "chuyện ấy" bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu và không cần quan tâm đến thời gian. Chỉ cần có "đối tác" là Ronaldinho "vào việc" ngay lập tức với sự dẻo dai và kỹ thuật thuộc dạng thượng thừa y như khi anh tỏa sáng trên sân cỏ.

Ronaldinho: Năng lực “đá sân nhỏ” phi phàm, sẵn sàng chết nếu thiếu “bóng hồng” kề bên - Ảnh 2.

Ronaldinho có năng lực và ham muốn tình dục rất cao. Ảnh: Novy Cas

Trên "sân nhỏ", một cô bồ cũ (giấu tên) của Ronaldinho từng chia sẻ, cô và tiền vệ tài hoa này có lần quan hệ trong… 5 giờ đồng hồ liền. Kết quả: Ronaldinho vẫn rất sung sức, còn bản thân cô bồ kia sau đó đã phải nhập viện trong tình trạng "hết pin".

Trong những mối quan hệ của Ronaldinho, có cả thước đó chỉ liên quan đến sex. Nữ diễn viên Lisa Collins là một ví dụ. Cô nàng này hơn Ronaldinho đến 12 tuổi, nhưng vẫn biết cách tạo "dấu ấn" bằng kỹ năng quan hệ khiến Ronaldinho mê mệt trong một thời gian dài. Về sau, Ronaldinho tiết lộ, chính Collins cũng chẳng thể xa anh bởi cựu cầu thủ sinh năm 1980 cứ mỗi lần quan hệ là lại khiến cô được "tận hưởng niềm đam mê ở mức cao nhất".

Một bạn gái cũ khác của Ronaldinho là Janaina Nattielle Mendes từng cho biết: "Ronaldinho nghiện sex là điều ai cũng biết, nhưng để chiều lòng anh ta thì lại là chuyện khác. Ronaldinho rất mạnh mẽ, thực sự mạnh mẽ. Tôi có cảm giác thể lực của Ronaldinho là bất tận như pin Energizer".

Để đóng góp thêm ý kiến về năng lực sex ở mức cao thủ của Ronaldinho, một người tình cũ nữa của anh là Sara Tommasi chia sẻ : "Lúc nào anh ta cũng sùng sục đòi được sex. Rất ít người có thể so sánh với Ronaldinho về sự sung mãn trong chuyện ân ái. Theo tôi, ngoài bóng đá, Ronaldinho có 2 thứ không bao giờ có thể hãm lại: Ăn và sex".

Ronaldinho: Năng lực “đá sân nhỏ” phi phàm, sẵn sàng chết nếu thiếu “bóng hồng” kề bên - Ảnh 3.

Ronaldinho khẳng định sex càng khiến anh chơi bóng hay hơn ở thời đỉnh cao. Ảnh: SP

Đã từng có rất nhiều ý kiến cho rằng, việc ham hố sex quá mức có thể khiến Ronaldinho sa sút trên sân cỏ. Nhưng bản thân Ronaldinho khi còn thi đấu thì khẳng định điều ngược lại. Ronaldinho khi còn đá cho Barcelona đã ráo hoảnh về sự chỉ trích khi ăn chơi, sex vô độ bằng tuyên bố: "Sex nhiều thì đã sao ? Nếu không có sex thì tôi thà chết còn hơn".

Đến khi chuyển sang đá cho AC Milan, Ronaldinho thậm chí còn chẳng buồn nói nhiều để bao biện cho thói quen sex bất cứ nơi đâu. Anh hành động cụ thể bằng cách rủ 2 cô gái trong đội cổ vũ quan hệ "tay ba" ngay trong phòng tắm ở giờ nghỉ giữa hai hiệp của một trận đấu tại sân San Siro.

Đã từng có giai thoại rằng, thậm chí có khi đang chơi bóng, Ronaldinho còn ra hiệu xin ban huấn luyện rút anh ra khỏi sân. Thầy tưởng trò chấn thương nên cho ra nghỉ ngay, nhưng hóa ra khi rời sân, Ronaldinho chạy tót đi tìm một mỹ nữ để "đá sân nhỏ". Nghiện sex đến cỡ đấy thì Ronaldinho nhận số 2 chắc hiếm ai dám tự coi mình là số 1.

Ronaldinho, khi được hỏi quá nhiều về vấn đề này đã khẳng định: "Tôi chẳng bao giờ bị lao lực vì sex. Sex giúp tôi có được tâm trạng tốt trước khi ra sân thi đấu". Ronaldinho nói như vậy có nghĩa là, nếu càng được sex thoải mái thì anh sẽ càng chơi bóng hay hơn.

Ronaldinho: Năng lực “đá sân nhỏ” phi phàm, sẵn sàng chết nếu thiếu “bóng hồng” kề bên - Ảnh 4.

Ronaldinho từng vướng tin đồn cưới 2 cô vợ cùng lúc để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Ảnh: SP

Vào tháng 5/2018, Ronaldinho thậm chí còn dính vào scandal tin đồn rằng anh cầu hôn 2 cô bạn gái cùng lúc và sống chung trong biệt thự trị giá 5 triệu bảng ở Rio de Janeiro. Sở dĩ Ronaldinho được cho là kết hôn với 2 cô gái mang tên Priscilla Coelho và Beatriz Souza bởi chỉ có như vậy mới đáp ứng được năng lực sex hàng ngày của anh chứ 1 cô thôi thì… không đủ.

Kiểu "quần hôn" như vậy là bất hợp pháp tại Brail. Do đó, Ronaldinho ra sức phủ nhận chuyện này. Nhưng việc họ sống chung với nhau mà không có hôn thú (theo lời Ronaldinho) lại là thật và điều đó cũng đủ để phản ánh về độ ham hố sex của Ronaldinho.

Tất nhiên, khi Ronaldinho phá sản rồi có quãng thời gian vướng vào vòng lao lý đến mức phải ngồi tù ở Paraguay, các người tình của anh đã lần lượt ra đi. Bây giờ, Ronaldinho đã được tự do, nhưng hào quang của anh đã nhạt hơn xưa rất nhiều và chuyện tìm kiếm người đẹp để sex cũng không còn dễ dàng như trước nữa.