Dân Việt

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông dân cứ thoải mái nhắn tin cho tôi và Chủ tịch Lương Quốc Đoàn

T.Hương - D. Hùng 14/10/2024 09:28 GMT+7
Chủ trì, điều hành Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ IX, trước khi trả lời các câu hỏi của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan nhắn nhủ: Bà con cứ thoải mái nhắn tin cho tôi cũng như đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân VN Lương Quốc Đoàn.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông dân cứ thoải mái nhắn tin cho tôi và Chủ tịch Lương Quốc Đoàn - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Nông dân VN Lương Quốc Đoàn cùng Bộ trưởng Bộ NNPTNT cùng điều hành Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ IX.

Gửi lời chào tới toàn thể các đại biểu tham dự Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ IX với chủ đề "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lắng nghe nông dân nói", Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Để có cuộc gặp mặt này, được gặp bà con ở đây, tôi và đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân VN Lương Quốc Đoàn đã bàn bạc, làm việc cùng nhau mấy tháng nay. Đây là sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tuy nhiên chắc chắn sẽ không thể trả lời được hết những thắc mắc, kiến nghị của bà con trong Diễn đàn này.

Chính vì vậy, trong phần tài liệu sáng nay tôi gửi cho các bác nông dân đã có cài theo danh thiếp của tôi, nếu phần trả lời chưa đầy đủ thì xin bà con cứ nhắn tin gọi điện cho tôi để được giải đáp thêm và cũng mong bà con mạnh dạn, thường xuyên làm điều đó. Và tôi tin Chủ tịch Lương Quốc Đoàn cũng có chung suy nghĩ như tôi.

Khi nhận được tin của bà con, đảm bảo 5 phút sau lãnh đạo tỉnh cũng sẽ nhận được phản ánh này. Tôi sẽ chuyển ngay tin tức của bà con đến lãnh đạo địa phương, bởi với tôi bà con nông dân là những người bạn, người đồng hành cùng chúng tôi.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông dân cứ thoải mái nhắn tin cho tôi và Chủ tịch Lương Quốc Đoàn - Ảnh 2.

Các đại biểu đã gửi tới Diễn đàn rất nhiều tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là vấn đề khôi phục sản xuất sau bão số 3.

Chia sẻ với những mất mát, khó khăn của người nông dân sau cơn bão số 3 Yagi, Bộ trưởng nói: "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến cơn bão khủng khếp, sức tàn khá kinh khủng như thế. Cũng đúng dịp này, tôi đang ở Quảng Ninh và rất muốn tới thăm HTX nuôi biển tại Vân Đồn, tôi muốn ra thăm với bà con ngay nhưng lúc đó sức gió bão vẫn còn rất lớn. Sáng hôm sau, chứng kiến lồng bè của bà con xơ xác, bị cuốn trôi vô cùng đau lòng. Xin chia sẻ với bà con những mất mát này.

Bà con mình mạnh mẽ lắm, cái câu còn người còn của, còn thở còn gỡ, của đi thay người thể hiện rất rõ lúc này. Bà con mình ở khắp nơi từ Lào Cai, Yên Bái, hay Hải Dương…, chỉ 2-3 ngày sau khi mưa lũ đi qua bà con đã gieo trồng hoa màu trở lại. 

Một trong những vấn đề mà nhiều bà con quan tâm nhất hiện nay là làm thế nào có vốn để sớm khôi phục lại sản xuất. Vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước đã vào cuộc rất nhanh, rất sớm, chỉ đạo các ngân hàng thương mại cùng vào cuộc giúp bà con tháo gỡ khó khăn, tái thiết lại sản xuất và cuộc sống.  Và trong tuần tới chúng tôi sẽ tiếp tục có cuộc họp với đại diện Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng để bàn bạc làm sao đồng vốn sớm đến tay bà con. 

Bà con cứ yên tâm, Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng như cá nhân Bộ trưởng sẽ luôn đồng hành cùng bà con trên con đường vượt khó, làm giàu.