Dân Việt

"Người nhà nhóm đối tượng hành hung dã man người đàn ông "nghi vì làm thơ" đòi đưa tiền để dàn xếp, giảng hoà"

Trần Anh 14/10/2024 12:04 GMT+7
Đó là chia sẻ của anh Ngô Văn Luýt (32 tuổi), con trai ông Ngô Văn Lư (ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) – người chứng kiến bố mình bị một nhóm đối tượng đánh bất tỉnh nghi do làm thơ đăng lên mạng xã hội.

Liên quan tới việc người đàn ông bị nhóm đối tượng đánh bất tỉnh nghi do đăng bài thơ lên mạng xã hội xảy ra trên địa bàn xã Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), anh Ngô Văn Luýt (32 tuổi, con ông Ngô Văn Lư – người bị đánh) nói: "Ba tôi đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng đa chấn thương, chỉ tỉnh một lát nói ú ớ rồi lịm đi".

Clip nhóm người lao vào nhà đánh ông Ngô Văn Lư (ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) bất tỉnh nghi do đăng bài thơ lên mạng xã hội

Anh Ngô Văn Luýt cho hay: "Người nhà nhóm người đánh ba tôi có vào viện thăm hỏi, đưa tiền muốn gia đình tôi giảng hoà, giảm nhẹ sự việc nhưng tôi nhất quyết không thỏa hiệp, không dung dưỡng cho những đối tượng có hành vi phạm tội, coi thường tính mạng của người khác".

Theo anh Luýt, ông Lư bị đánh nghi do làm bài thơ ám chỉ về một giải bóng chuyền ở địa phương rồi đăng lên mạng xã hội.

"Nhóm đối tượng hành hung dã man người đàn ông ở Quảng Bình đòi đưa tiền để dàn xếp, giảng hoà"- Ảnh 1.

Ông Ngô Văn Lư (ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Anh Luýt kể lại, vào tối 10/10, ba anh là ông Ngô Văn Lư (55 tuổi) cùng vợ và các cháu đang ăn cơm thì bất ngờ bị một nhóm khoảng 8 người lạ mặt đi trên hai xe ô tô lao vào nhà hành hung.

"Ba tôi cầm chén cơm trên tay đang ăn bỗng nhóm người lao vào nhà rồi hất văng chén cơm xuống nền nhà và lao vào đấm, đá ba tôi một cách dã man. Dù ba bất tỉnh nhưng họ không dừng tay, kéo ba tôi ra hiên nhà đánh tiếp, nếu hàng xóm không đến kịp có lẽ ba tôi đã bị nhóm đó đánh tới chết", anh Luýt nghẹn giọng kể.

"Nhóm đối tượng hành hung dã man người đàn ông ở Quảng Bình đòi đưa tiền để dàn xếp, giảng hoà"- Ảnh 2.

Ông Ngô Văn Lư (ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đang cầm chén cơm trên tay bị nhóm người hất văng xuống nền nhà rồi lao vào đánh ông Lư.

Nhóm đối tượng sau đó lên 2 xe ô tô rồi rời khỏi hiện trường.

Hiện ông Nguyễn Văn Lư đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nặng.

Công an huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đã mời 7 đối tượng liên quan đến làm việc và bước đầu đều thừa nhận hành vi đánh ông Ngô Văn Lư. Công an huyện này cho biết, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!