Dân Việt

Xúc động bức thư cảm ơn của cô học trò nơi rẻo cao biên giới

Thuỳ Linh - Bảo Yến 15/10/2024 06:25 GMT+7
Với nét chữ nắn nót, em Pờ Lê Xô viết bức thư để gửi lời cảm ơn tới Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm đã tổ chức Chương trình "Trăng Đại Ngàn 2024”, mang nhiều yêu thương, niềm vui tới các em học sinh nơi “cuối trời Tây Bắc”.

Mới đây, Báo NTNN/Dân Việt đã nhận được lá thư viết tay của em Pờ Lê Xô, học sinh lớp 5A1, Trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ (xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu). Trong thư, cô học trò gửi gắm nhiều tâm tư của học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ khi được đón nhận những món quà ý nghĩa trong dịp Tết Trung thu vừa qua.

Xúc động bức thư cảm ơn của cô học trò nơi rẻo cao biên giới- Ảnh 1.
Xúc động bức thư cảm ơn của cô học trò nơi rẻo cao biên giới- Ảnh 2.

Chương trình "Trăng Đại Ngàn 2024" đến với các em học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ. Ảnh: Văn Ngọc

Xúc động bức thư cảm ơn của cô học trò nơi rẻo cao biên giới- Ảnh 3.

Nhà báo Kiều Văn Thiện - Trưởng Văn phòng Đại diện Tây Bắc, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt thăm hỏi các em học sinh. Ảnh: Văn Ngọc

Với cô học trò vùng cao này, Trung thu năm nay đặc biệt hơn rất nhiều vì em cùng các bạn nhận được sự quan tâm của Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm. Trung thu năm nay, các em được ăn những chiếc bánh trung thu thơm dẻo, trên tay cầm chiếc đèn ông sao rực rỡ và được hòa mình trong không khí ngày “Tết thiếu nhi” mà các em hằng mong ước.

Những phần quà mà đoàn từ thiện trao tặng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên to lớn về tinh thần, khích lệ các em nỗ lực hơn trong học tập và cuộc sống.

Cô bé trân quý những món quà đến từ tấm lòng nhân ái. Những dòng chữ được em nắn nót, cẩn thận dán từng bông hoa nhỏ ngộ nghĩnh, chứa đựng tấm lòng biết ơn nghĩa tình. “Em rất trân trọng tấm lòng hảo tâm của quý nhà tài trợ và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành quý báu trong chương trình giáo dục và phát triển học sinh trong tương lai” - trong thư em Pờ Lê Xô viết.

Cuộc sống nhiều khó khăn, vất vả nhưng ánh mắt của những cô, cậu học trò nơi đây luôn chan chứa niềm tin yêu, hy vọng. Các em hứa sẽ nỗ lực vượt khó khăn, cố gắng học tập và rèn luyện tốt, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Xúc động bức thư cảm ơn của cô học trò nơi rẻo cao biên giới- Ảnh 4.

Đại diện Báo NTNN/Dân Việt và đại diện lãnh đạo huyện Mường Tè (Lai Châu) trao quà Trung thu cho các em học sinh. Ảnh: Văn Ngọc

Xúc động bức thư cảm ơn của cô học trò nơi rẻo cao biên giới- Ảnh 5.

Đại diện Báo NTNN/Dân Việt và đại diện lãnh đạo huyện Mường Tè (Lai Châu) trao quà cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ và trường MN Pa Ủ. Ảnh: Văn Ngọc

Chứng kiến học sinh được tận hưởng Tết Trung thu trọn vẹn, ông Nguyễn Thành Long - Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ không giấu nổi xúc động: “Trung thu năm nay các con được có quần áo mới, được rước đèn ông sao và có thêm cả đồ dùng học tập mới. Thay mặt nhà trường và các em học sinh, tôi xin cảm ơn chân thành đến quý Báo cùng các nhà hảo tâm đã đồng hành để tổ chức chương trình “Trăng Đại ngàn 2024” đầy ý nghĩa cho các em”.

Được biết, Trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ là trường nằm ở biên giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Hầu hết học sinh nơi đây là con em đồng bào dân tộc La Hủ, cuộc sống gia đình các em còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Tết Trung thu đối với các em có lẽ là một thứ rất xa vời; chủ yếu các em được xem qua tivi, sách báo và được các thầy cô trên lớp kể. Hiểu được hoàn cảnh đó, đoàn từ thiện Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm đã vượt núi, băng đèo hơn 200km, mang đến một cái Tết Trung thu ý nghĩa, trọn tình cho các em học trò nơi đây.

Cũng trong chương trình “Trăng Đại Ngàn 2024”, đoàn từ thiện đã gửi đến thầy cô và học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ những món quà ý nghĩa, bao gồm: Tivi, máy lọc nước, nồi cơm điện, đồ dùng học tập (sách, vở, bút), quần, áo cờ đỏ sao vàng, áo phông đồng phục học sinh và bánh Trung thu, kẹo, sữa, nước…

Dưới đây là bức thư tay cảm ơn của em Pờ Lê Xô - học sinh lớp 5A1, Trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ gửi đến Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng các nhà tài trợ, mạnh thường quân trên khắp cả nước:

Xúc động bức thư cảm ơn của cô học trò nơi rẻo cao biên giới- Ảnh 6.
Xúc động bức thư cảm ơn của cô học trò nơi rẻo cao biên giới- Ảnh 7.

Bức thư tay của em Pờ Lê Xô viết.


Thư cảm ơn

Kính gửi: Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt và các nhà tài trợ Nha Khoa Sài Gòn H.N, Dự án thiện nguyện Phiên Chợ Trái Tim, Công ty TNHH TigerWood, Công ty TNHH DV TM Vận tải và Xây dựng Minh Phương, Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa, CLB Nghệ thuật Thanh Trì cùng các nhà hảo tâm trên mọi miền đất nước!

Em tên là Pờ Lê Xô, học sinh lớp 5A1, trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ.

Thay mặt các bạn Trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Báo Nông Thôn Ngày Nay Điện tử Dân Việt và các nhà tài trợ Nha Khoa Sài Gòn H.N, Dự án thiện nguyện Phiên Chợ Trái Tim, Công ty TNHH TigerWood, Công ty TNHH DV TM Vận tải và Xây dựng Minh Phương, Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa, CLB Nghệ thuật Thanh Trì cùng các nhà hảo tâm trên mọi miền đất nước, đã tổ chức chương trình “Trăng Đại ngàn 2024” tại trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ.

Những phần quà từ Báo NTNN và các nhà hảo tâm không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên to lớn về tinh thần, khích lệ chúng em nỗ lực hơn trong học tập và cuộc sống.

Em rất trân trọng tấm lòng hảo tâm của quý nhà tài trợ và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành quý báu trong chương trình giáo dục và phát triển học sinh trong tương lai.

Chúng em xin hứa sẽ nỗ lực vượt khó khăn, cố gắng giành thành tích cao trong học tập để xứng đáng là người chủ nhân tương lai của đất nước.

Một lần nữa, em, xin gửi các quý nhà tài trợ lời cảm ơn chân thành và kính chúc Quý nhà tài trợ luôn dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn!