Vượt lũ mang Trung thu cho trẻ

Thứ tư, ngày 18/09/2024 21:10 PM (GMT+7)
Giữa những diễn biến khôn lường của thiên tai, những đứa trẻ “chạy lũ” tại khu tập trung thôn Mạ Một (Yên Sơn, Bảo Yên, Lào Cai) vẫn có được một ngày hội trung thu tuy đơn sơ mà ấm áp, đó là vầng sáng đầy hy vọng sau những ngày đượm buồn mà bà con nơi đây phải trải qua.

Video: Vượt lũ mang Trung thu cho trẻ.

Vượt lũ mang Trung thu cho trẻ - Ảnh 1.

Khu trường học cũ ở xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đang là nơi tạm trú, phòng sạt lở do mưa lũ của bà con thôn Mạ Một. Những ngày qua, len lỏi trong từng góc phòng là nỗi sợ hãi, phảng phất chút buồn thương do thiên tai. Cũng trong từng ấy thời gian, không còn nghe những tiếng nói cười của lũ trẻ trẻ.

Vượt lũ mang Trung thu cho trẻ - Ảnh 2.

Những ngày sau mưa lũ, cũng cận kề dịp Tết Trung thu - một ngày hội cho các em thiếu nhi. Thế nhưng, sự tàn phá nặng nề của thiên tai dường như khiến ngày hội trở nên quá đỗi xa vời. Trước tình hình đó, Đoàn Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt đã cùng tổ chức một buổi liên hoan, thổi làn gió hy vọng cho khu tập trung.

Vượt lũ mang Trung thu cho trẻ - Ảnh 3.

Ngày đầu tiên sau khi “chạy lũ”, bà con thôn Mạ Một mới lại được nghe tiếng trẻ thơ hát ca, vui cười. Hòa trong từng nhịp vỗ tay là nụ cười đầy hạnh phúc của người dân khu tập trung. Đây là ngày đầu tiên, họ cảm nhận lại được niềm vui đang mang sức sống về thôn bản.

Vượt lũ mang Trung thu cho trẻ - Ảnh 4.

Hòa cùng niềm vui trẻ thơ, nhiều phụ huynh học sinh bất giác hòa ca trong từng giai điệu âm nhạc. Có lẽ, dẫu là trẻ con hay người lớn, giờ đây, ai cũng khao khát tìm được chút ánh sáng hy vọng giữa những ngày tối tăm.

Vượt lũ mang Trung thu cho trẻ - Ảnh 5.

Những phần quà là bánh trung thu, kẹo, sữa cũng được BTC chương trình dành tặng cho các em nhỏ.

Vượt lũ mang Trung thu cho trẻ - Ảnh 6.

Nụ cười được thắp lên gương mặt trẻ thơ, cả khu tập trung như sáng bừng sức sống.

Vượt lũ mang Trung thu cho trẻ - Ảnh 7.

Với nhiều em, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em được thưởng thức chiếc bánh trung thu đầy đặn. Và cũng trong lần đầu đó, giữa một bối cảnh vô cùng khó quên, ngày Trung thu năm nay trở thành một dịp các em sẽ nhớ mãi trong những ngày sắp tới.

Vượt lũ mang Trung thu cho trẻ - Ảnh 8.

Cầm trên tay chiếc bánh Trung thu thơm lừng, em Lục Hoàng Việt (SN 2014) háo hức: “Đây là lần đầu tiên con được ăn bánh trung thu, bánh thơm, mềm và ngon lắm ạ. Con cảm ơn các cô chú đã tổ chức Trung thu cho chúng con, con hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng các cô chú”.

Vượt lũ mang Trung thu cho trẻ - Ảnh 9.

Món bánh trung thu chính là thức quà xa xỉ giữa những ngày phòng tránh sạt lở tại khu tập trung.

Vượt lũ mang Trung thu cho trẻ - Ảnh 10.

Niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt những đứa trẻ “chạy lũ”, khép lại những chuỗi ngày u buồn, mở ra những ngày tháng tươi sáng phía trước cho bà con nơi đây.


 

Thế Hiển - Trọng Tuấn
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem