Dân Việt

Chuyện tình của hai Nghệ sĩ Nhân dân: Người từng là Giám đốc Nhà hát, người được gọi là mỹ nhân làng múa

Yến Thanh 16/10/2024 09:15 GMT+7
Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Hùng và Nghệ sĩ Nhân dân Vương Linh gắn bó cả trên sân khấu lẫn đời thường, cùng nhau gặt hái nhiều thành quả trong cuộc sống và sự nghiệp.

Cuộc tình lãng mạn tại xứ sở bạch dương của hai Nghệ sĩ Nhân dân

Mối nhân duyên đẹp và lãng mạn kéo dài đã hơn nửa thế kỷ của NSND Đặng Hùng - NSND Vương Linh là một trong những câu chuyện tình nổi tiếng trong giới nghệ sĩ. Bên nhau từ thời thanh xuân, gắn bó trong cuộc sống, công việc, họ cùng nhau vượt qua nhiều gian khó để cống hiến và giành được loạt thành tựu với nghệ thuật múa.

NSND Đặng Hùng tên thật là Đặng Văn Hùng, sinh năm 1958 xã Hậu Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1972, Đặng Hùng được tuyển chọn vào theo học tại Trường Múa Việt Nam. Đây cũng chính là "nơi bắt đầu tình yêu", giúp ông có cuộc gặp gỡ với nghệ sĩ múa Vương Linh.

Khi ấy, nghệ sĩ Đặng Hùng 14 tuổi, là lớp trưởng. Trong khi đó, Vương Linh kém ông 2 tuổi, là học sinh nổi bật trong lớp. Tuy cảm mến nhau nhưng vì còn quá trẻ nên họ chỉ giữ quan hệ bạn bè. Năm 1980, cả hai được chọn đại diện Việt Nam dự thi một cuộc thi ballet quốc tế và sau đó được Nhà nước gửi sang Liên Xô học tập. Tại đây, mối tình đẹp và lãng mạn chính thức bắt đầu.

Chuyện tình của hai Nghệ sĩ Nhân dân: Người từng là Giám đốc Nhà hát, người được gọi là mỹ nhân làng múa - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Hùng và Nghệ sĩ Nhân dân Vương Linh thời trẻ. (Ảnh: FBNV)

Năm 1983, cặp đôi tổ chức đám cưới trong hội trường ký túc xá đại học ở Moskva. Năm 1986, cặp đôi trở về công tác tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc – Vũ kịch Việt Nam. Đến năm 1988, Đặng Hùng và Vương Linh quyết định vào miền Nam và công tác tại Đoàn ca múa nhạc Bông Sen, nay là Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen.

Nhờ được đào tạo chuyên nghiệp, tiếp thu phong cách mới của nền nghệ thuật biểu diễn phương Tây, cặp đôi nghệ sĩ nhanh chóng tỏa sáng. Họ giành hàng loạt giải thưởng nghệ thuật tại các cuộc thi trong và ngoài nước, được công chúng và giới chuyên môn đón nhận. Năm 2015, hai nghệ sĩ cùng được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Trong hành trình sự nghiệp, nghệ sĩ Đặng Hùng lên làm đoàn trưởng rồi phó giám đốc, tiếp đó là giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen. Trong khi đó, bà xã của ông - nghệ sĩ Vương Linh gắn bó với sàn tập, đào tạo các diễn viên. Nữ nghệ sĩ luôn được coi là mỹ nhân của làng múa với gương mặt thanh tú, nụ cười tỏa sáng.

Nói về vợ, NSND Đặng Hùng luôn thể hiện một tình yêu nồng đượm. Ông cho biết, cả hai luôn thăng hoa trong những tác phẩm múa nói về tình yêu, bởi khi đó họ hòa quyện trong tinh thần, có thể kể tới các vở múa như: Anh chàng đa tình, Tình xanh… "Cứ mỗi lần chúng tôi sáng tác một tác phẩm múa về tình yêu thì chúng tôi diễn rất đạt, cảm giác như đôi chân có thể bay bổng lên khỏi mặt đất cùng người bạn đời của mình vậy" - ông từng thổ lộ.

Chuyện tình của hai Nghệ sĩ Nhân dân: Người từng là Giám đốc Nhà hát, người được gọi là mỹ nhân làng múa - Ảnh 2.

NSND Đặng Hùng, cầu thủ Đặng Văn Lâm (cháu trai), NSND Vương Linh và NSƯT Linh Nga (từ trái sang). (Ảnh: FBNV)

Sau nhiều năm chung sống, vợ chồng NSND Đặng Hùng - NSND Vương Linh có 2 người con. Trong đó, cô con gái lớn Linh Nga hiện cũng là Nghệ sĩ Ưu tú, có nhiều đóng góp cho nghệ thuật múa. NSND Đặng Hùng từng cho biết, ông đặt tên con gái là Nga bởi muốn lưu giữ những kỷ niệm về đất nước nơi cả hai vợ chồng từng sinh sống và học tập. Vì tham gia biểu diễn một sự kiện quan trọng ở Ba Lan lúc mang bầu, con gái cả của họ - Linh Nga chào đời thiếu tháng, phải nằm trong lồng kính. Nghệ sĩ Đặng Hùng từng chia sẻ: "Sau khi sinh con, vợ tôi khóc suốt một đêm. Những ngày sau, chúng tôi chỉ được đến gặp con buổi sáng. Mùa đông nước Nga rét căm căm, tuyết rơi dày vài chục cm, chúng tôi vẫn háo hức dậy sớm thăm con. Bà xã tôi được ôm ấp em bé trong một tiếng, sau đó vắt sữa, để lại cho các bác sĩ chăm sóc".

Dù trải qua nhiều gian khó, họ ít khi mâu thuẫn, bất đồng quan điểm. NSND Đặng Hùng tâm sự ông may mắn vì tìm được bạn đời có chung tình yêu nghệ thuật, đam mê. Nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày cưới, ông từng khiến nhiều người trầm trồ khi gửi lời nhắn nhủ ngọt ngào đến vợ: "Đã gần 50 năm qua, đôi ta luôn có nhau trên từng cây số. Thời gian trôi đi nhanh quá, như một cái chớp mắt. Nay chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của một công dân và tiếp tục cùng nhau trên con đường phía sau của cuộc đời, em nhé!".

Hiện tại, NSND Đặng Hùng và NSND Vương Linh tận hưởng cuộc sống bình yên, giúp đỡ con cái chăm sóc các cháu. Khi sắp xếp được thời gian, họ thường cùng nhau đi du lịch,  gặp gỡ bạn bè.