Dân Việt

Giải mã trò chuyện riêng Biden - Obama ngay trước bầu cử Mỹ: "Bà ấy không mạnh bằng tôi"

V.N (Theo New York Post) 20/10/2024 16:08 GMT+7
Một cuộc trò chuyện riêng không qua micrô của Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama được cho là về bà Kamala Harris mà một người đọc khẩu hình chuyên nghiệp đã giải mã được - theo tờ New York Post.
Cuộ trò chuyện căng thẳng của ông Biden và ông Obama: "Bà ấy không mạnh bằng tôi" - Ảnh 1.

Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Obama trò chuyện riêng với nhau, được cho là về bà Kamala Harris. Ảnh: NYP.

Theo tờ New York Post, đánh giá thẳng thắn rõ ràng về vị thế của Phó Tổng thống Kamala Harris trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới đã diễn ra khi  khi hai tổng thống Đảng Dân chủ gần đây nhất của Mỹ trò chuyện tại một buổi lễ tại Nhà Trắng.

"Bà  ấy không mạnh bằng tôi" - ông Biden nói - theo bản dịch được tạo ra bằng cách phân tích chuyển động môi trên video ghi hình cuộc thảo luận.

"Tôi biết… điều đó đúng" - cựu Tổng thống Obama đồng ý và nói thêm: "Chúng ta có thời gian".

"Đúng vậy, chúng ta sẽ giải quyết kịp thời" - ông Biden đáp.

Trước đó một lúc, ông Obama nói, "điều quan trọng là chúng ta có thời gian bên nhau", có thể là ám chỉ đến việc vận động tranh cử cùng với bà Harris.

Người dịch cuộc đối thoại cho The New York Post là Jeremy Freeman, một chuyên gia đọc khẩu hình pháp y  tại London, người bị điếc bẩm sinh và đã phục vụ với tư cách là nhân chứng chuyên môn được chứng nhận của Đại học College London cho các đương sự, cảnh sát và nhà báo trong 16 năm.

Mặc dù tên của Harris không có trong bản phiên âm của Freeman, nhưng vẫn chưa rõ cuộc trò chuyện có thể liên quan đến ai khác.

Freeman mô tả cuộc trò chuyện là "rất ủng hộ" và cho biết ông nhận thấy "không có căng thẳng" giữa ông Obama và ông Biden, như đã được suy đoán trong bài bình luận lan truyền do có lúc ông Obama lắc đầu.

Ông Biden đã bị các thành viên Đảng Dân chủ buộc phải từ bỏ đề cử của đảng để ủng hộ bà Harris vào ngày 21/7.

Các nguồn tin của đảng Dân chủ đã bị chia rẽ khi được hỏi về bản dịch - một số nói rằng họ tin rằng đây là sự trung thực về tình trạng của cuộc đua năm 2024 và những người khác bày tỏ sự hoài nghi mạnh mẽ đến mức họ đặt câu hỏi về tính chính xác của kịch bản.

"Ngay từ đầu, đã có nhiều lo ngại rằng bà Harris không phải là sự thay thế mạnh mẽ cho ông Biden, người rõ ràng là một con tàu đang chìm" - một nguồn tin của Đảng Dân chủ cho biết. "Nhiều đến mức  nhiều thành viên Hạ viện đã đưa ra ý tưởng về một đại hội mở hoặc loại bỏ bà Harris khỏi tấm vé cùng với ông Biden".

Người phát ngôn của Tổng thống Biden, Andrew Bates chế giễu: "Một 'chuyên gia đọc khẩu hình'? Có phải người xoa dịu cánh hữu thông thường của bạn đã khiến họ vắng mặt không? Chỉ có Tổng thống Biden và Tổng thống Obama mới biết họ đã thảo luận những gì, nhưng chắc chắn không phải vậy".

Một nguồn tin thân cận với ông Obama không phủ nhận bản dịch nhưng cho biết: "Chỉ có Tổng thống Obama và Tổng thống Biden mới biết họ đã thảo luận những gì ngày hôm qua. Bất kỳ khẳng định nào khác đều vô lý."

Trong khi đó, hai cựu quan chức Nhà Trắng của ông Biden, những người đang nỗ lực ủng hộ việc ứng cử của bà Harris, nói với The Post rằng họ bị choáng váng trước bản dịch và nghi ngờ rằng nó có thể chính xác.

Tỷ lệ ủng hộ với bà Harris, 59 tuổi, đã tăng mạnh trong cuộc bỏ phiếu ngay sau khi thay thế Biden làm ứng cử viên Đảng Dân chủ, nhưng kể từ đó bà có kết quả không ổn định trong thăm dò quan trọng ở các bang xoay vòng.

Kết quả trung bình của các cuộc thăm dò gần đây của RealClearPolitics cho thấy bà Harris đang bám sát ông Trump, 78 tuổi, ở các bang Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina và Pennsylvania. Đảng Cộng hòa đã vượt trội so với các cuộc thăm dò trong hai cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Ban đầu, ông Biden từ chối đứng sang một bên và lập luận rằng ông đã giành được đề cử với hơn 14 triệu phiếu bầu và chỉ là sự phản đối mang tính biểu tượng trong các cuộc đề cử cấp bang hồi đầu năm.

Cuối cùng, ông quyết định từ bỏ và tán thành bà Harris trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng từ các đảng viên Đảng Dân chủ nghi ngờ về sự nhạy bén về tinh thần của ông sau khi ông gặp khó khăn trong việc thể hiện quan điểm của mình trong cuộc tranh luận hôm 27/6 với ông Trump.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (D-Calif.) đã giúp lãnh đạo "cuộc binh biến" đó, bà chỉ ra rằng cuộc thăm dò ảm đạm cho thấy ông Biden có thể hạ gục các đảng viên Đảng Dân chủ trong cuộc bỏ phiếu - trong khi một người bạn của ông Obama, nam diễn viên George Clooney, đã viết một bài bình luận gay gắt trên New York Times nêu chi tiết những lo ngại của ông về khả năng nhận thức của Tổng thống Biden.

Bà Pelosi, 84 tuổi, cũng tham dự buổi lễ kéo dài ba giờ gần Nhà Trắng. Bà và ông Biden đã không nói chuyện kể từ khi bà tham gia buộc tổng thống phải rút lui.