Dân Việt

"Trải lòng" của những vị khách nước ngoài dự Lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội

T. Nam - K. Trinh 24/10/2024 14:26 GMT+7
Những vị khách nước ngoài dự Lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024 đã "trải lòng" về tình yêu Hà Nội, tình yêu Việt Nam.

Tại Lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III - năm 2024, Rufilo Aybar - em trai của tác giả Andrea Aybar với tác phẩm Lòng hiếu khách của người Tràng An xúc động khi thay mặt chị gái đến nhận giải.

Xé vé máy bay, quyết định ở lại Việt Nam

Rufilo Aybar sang Việt Nam từ năm 4 tuổi, hiện Rufilo Aybar có 22 năm sống tại Việt Nam. Rufilo Aybar cho biết, bản thân anh và gia đình rất yêu thích Việt Nam, thời gian đầu 3 bố con quyết định sang Việt Nam chơi một tháng. Tình yêu với Việt Nam, với Hà Nội đã níu giữ gia đình ở lại Việt Nam cho tới nay.

Nhà báo Vũ Kiều Minh đặt câu hỏi: Nếu Rufilo Aybar có một người bạn gái Tây Ban Nha và Rufilo Aybar muốn thuyết phục bạn ấy sang Việt Nam sống, bạn sẽ làm gì để thuyết phục cô ấy?

"Trải lòng" của những vị khách nước ngoài dự Lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội- Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt làm Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024 (thứ nhất từ trái qua) và nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà văn Việt Nam, Trưởng Ban giám khảo (thứ 4 từ trái qua) trao giải cho các tác giả đạt giải Nhì. Ảnh: NH

Rufilo Aybar cho hay, bản thân Rufilo Aybar rất yêu Việt Nam, muốn lập gia đình với một cô gái Việt Nam. 

"Giả sử có một cô bạn gái Quốc tịch Tây Ban Nha, Rufilo Aybar sẽ kể cho bạn gái nghe nhiều nét đẹp, ấn tượng của Hà Nội nói riêng cũng như Việt Nam nói chung, như sự thân thiện, hiếu khách của người dân Việt Nam, cũng như sự phong phú của ẩm thực Việt Nam từ phở bò, cơm tấm, bún chả…", chàng trai người Tây Ban Nha chia sẻ.

Bên cạnh vẻ đẹp của 36 phố phường Hà Nội, Rufilo Aybar sẽ kể cho người yêu nghe về vẻ đẹp văn hóa, lịch sử của dân tộc Việt Nam - những điều anh rất tự hào.

Chia sẻ thêm, chàng trai Tây Ban Nha cho biết dù mình là người nước ngoài nhưng luôn biết ơn các thế hệ đi trước đã chiến đấu, gây dựng để Hà Nội, Việt Nam có nền hòa bình như ngày hôm nay.

"Trải lòng" của những vị khách nước ngoài dự Lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội- Ảnh 3.

Rufilo Aybar (thứ nhất từ trái qua) cho hay, bản thân rất yêu Việt Nam, muốn sinh sống lâu dài tại nơi đây. Ảnh Phạm Hưng.

"Em nghĩ cách để bạn gái dễ hình dung và dễ tự nảy sinh tình cảm nhất với Việt Nam chính là mời bạn tự sang Hà Nội vài ngày như ngày xưa bố con em sang Việt Nam cách đây 20 năm. Lúc đầu cũng dự định sang Việt Nam chơi một tháng cho vui, nhưng một tháng sau đó ba bố con đều thấy yêu Việt Nam quá nên ra quyết định xé vé máy bay và ở lại Việt Nam đến tận bây giờ và em chưa bao giờ hối hận", Rufilo Aybar nói và nhận được tràng vỗ tay từ các đại biểu trong khán phòng.

Hà Nội "vội" phát triển

Là một diễn viên, MC mang Quốc tịch Hoa Kỳ đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam hơn 14 năm, Charlie Win hiện là Đại sứ Câu lạc bộ Du lịch Thủ đô. Chia sẻ với Dân Việt tại Lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III  Charlie Win cho biết, rất ấn tượng về Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024 do Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức.

Theo Charlie Win, TP Hà Nội cũng như Việt Nam hiện nay rất hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế, có rất nhiều thay đổi, mọi người có thể ghi lại vẻ đẹp của Hà Nội để lưu giữ lại những vẻ đẹp của TP Hà Nội.

Điều khiến Charlie Win ấn tượng nhất về Hà Nội trong thời gian qua là Hà Nội rất phát triển. 

"Trước đây, Charlie Win cũng có dự định sang Việt Nam chơi khoảng một tháng, nhưng khi sang Việt Nam Charlie Win lại bén duyên với một cô gái Việt Nam và nhận thấy Việt Nam rất thân thương nên quyết định ở lại Việt Nam", MC, diễn viên người Mỹ nói.

"Trải lòng" của những vị khách nước ngoài dự Lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội- Ảnh 4.

Charlie Win ấn tượng nhất về Hà Nội, thấy Việt Nam rất thân thương nên quyết định ở lại Việt Nam. Ảnh Phạm Hưng.

Theo Charlie Win, du khách quốc tế biết đến Hà Nội là một thành phố rất văn minh, thanh lịch, thời gian đầu mới sang Việt Nam, Charlie Win thấy nhiều nơi ở Hà Nội chưa đô thị hóa như ngày nay. Nhiều nơi vẫn là ruộng lúa, cánh đồng chăn bò… chưa có nhiều tòa cao ốc như hiện nay.

"Có một câu câu nói ở Việt Nam là "Hà Nội không vội được đâu", nhưng Charlie Win thấy Hà Nội rất là vội theo xu hướng phát triển của thế giới. Charlie Win cũng thấy mọi người thích nghi với nó một cách rất văn minh. Đặc biệt, mọi người biết đến Hà Nội rất là văn minh, thanh lịch…", Charlie Win nói.

Cả Rufilo Aybar và Charlie Win đều hứa sẽ có tác phẩm viết về Hà Nội để dự trong cuộc thi năm tới.