Dân Việt

Thanh Hóa: Cả làng hoang mang vì chó dại

Hồng Đức 22/03/2017 10:02 GMT+7
Sau khi có một phụ nữ tử vong do bệnh dại, người dân trong làng trở nên hoang mang. Những người tiếp xúc với người phụ nữ trong lúc phát bệnh, họ nghi ngờ mình bị lây bệnh dại, nên đã kéo nhau đi tìm thầy thuốc nam để chữa trị.

Tử vong vì chó dại cắn

Ngày 28.2 vừa qua, chị Đinh Thị Thương (33 tuổi), ở thôn 1 Đông Bún, xã Xuân Du, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) đã tử vong do phát bệnh dại.

Trao đổi với Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, ông Hà Văn Đông - Trưởng thôn Đông Bún (Xuân Du), cho biết: Ngày 23.10.2016, chị Thương về thăm nhà ngoại ở Lai Triều, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, thì bị một con chó con cắn vào chân. Sau đó 4 ngày, con chó này lăn ra chết. Thấy vậy, chị Thương đi bệnh viện kiểm tra, nhưng không phát hiện có biểu hiện gì.

Đến ngày 22.2 vừa qua, chị Thương cảm thấy trong người có biểu hiện đau lưng, cơ thể sốt cao, sợ nước, nên đã đi bệnh viện huyện Triệu Sơn khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị Thương có biểu hiện vôi gai cột sống và nghi ngờ có biểu hiện của bệnh dại. Bệnh viện huyện Triệu Sơn đã giới thiệu cho chị Thương đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tại đây, các bác sĩ cũng chẩn đoán và nghi chị Thương có bệnh dại. Sau đó, gia đình xin đưa chị về nhà, rồi tiếp tục đưa đi bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội. Tuy nhiên, bệnh viện cũng không chữa được, nên gia đình xin đưa chị Thương về nhà. Khi về nhà, chị Thương có biểu hiện sợ gió, sợ nước, sợ ánh sáng, miệng liên tục nhổ nước bọt trắng đục rồi người cứ lịm dần cho đến ngày 28.2, thì chị qua đời.

img

Anh Nguyễn Đình Hùng (43 tuổi), người làng Đông Bún, xã Xuân Du đang điều trị tại Bệnh viện do triệu trứng viêm đường tiết niệu.

Cũng theo ông Đông, trong thời gian chị Thương phát bệnh dại, nhiều người thân của trong gia đình đã chăm sóc chị, nên khi chị qua đời, thì những người đã chăm sóc chị Thương có nghi ngờ mình bị lây bệnh. Vì lẽ đó, mọi người đã kéo nhau đi khám bệnh tại một thầy lang ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa).

Khi được hỏi, từ khi chị Thương qua đời do bệnh dại, thì ngành chức năng đã về địa phương làm công tác phun thuốc tiêu độc, khử trùng… hay chưa? Ông Đông khẳng định: “Tính đến ngày 20.3, chưa thấy động tĩnh gì, mặc dù vụ việc đã được báo cáo lên cấp trên”.?

Nghe thầy lang “phán”, cả làng hoang mang

Trong số 27 người là anh em, họ hàng thân thích của chị Thương đi khám, thì có tới 12 người được thầy lang bảo rằng có biểu hiện mắc bệnh dại. Vì vậy, sau khi đi khám thầy lang về, thì tất cả 12 người ấy đã chủ động đi tiêm phòng bệnh dại ở cơ sở y tế.

Trưởng thôn Hà Văn Đông, cho biết thêm: “Chúng tôi nghe họ nói, ông thầy lang này có bí quyết gia truyền về phát hiện bệnh dại bằng con đường xoa thuốc vào cột sống lưng, sẽ phát hiện được người nào mắc bệnh dại hay không. Vì vậy, sau khi có thông tin 12 người bị nghi ngờ lây bệnh dại, thì bà con trong làng này hoang mang lắm. Đặc biệt, chiều ngày 19.3, anh Nguyễn Đình Hùng - là anh chồng của chị Thương đã phải nhập viện, vì có biểu hiện sốt. Anh Hùng là một trong số 12 người mà thầy lang nói rằng, có biểu hiện lây bệnh dại”.

img

Ông Hà Văn Đông, trưởng thôn 1 Đông Bún, xã Xuân Du, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) kể lại vụ việc với phóng viên.

Cũng theo trưởng thôn Hà Văn Đông, hiện nay người dân trong làng này đang rất hoang mang, lo lắng trước cái chết của chị Thương do chó dại cắn. Hơn nữa, 12 người dân sau khi đi khám thầy lang và nghe thầy “phán” là nghi có biểu hiện bệnh dại, thì người dân trong làng vô cùng lo lắng.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn, cho biết: Chiều ngày 19.3, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Đình Hùng (43 tuổi), trú tại xã Xuân Du. Bệnh nhân Hùng nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, đau đầu, tức ngực và sốt nhẹ. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân Hùng có triệu chứng viêm đường tiết niệu và rối loạn tiền đình.

“Hiện nay, bệnh viện chưa có căn cứ gì để kết luận bệnh nhân này có nghi bị mắc bệnh dại hay không. Bệnh viện sẽ tiếp tục làm một số xét nghiệm nữa cho bệnh nhân Hùng, để các bác sĩ có phác đồ điều trị hiệu quả. Chúng tôi cũng đã khuyến cáo bệnh nhân Hùng và người thân liên quan đến chị Thương không nên quá hoang mang, lo lắng về bệnh dại, mà cần bình tĩnh đến các cơ sở y tế để được tư vấn về sức khỏe, tiêm phòng.” - bác sĩ Hân nói.

Ông Ngô Thế Hà - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Như Thanh, cho biết: Sau khi bệnh nhân Thương tử vong, trạm y tế xã Xuân Du đã hướng dẫn người thân chị Thương tiêu hủy chất thải, quần áo của nạn nhân theo đúng quy định và hướng dẫn người thân cách phòng lây bệnh dại. Đến ngày 21.3, có 8 người tiếp xúc với bệnh nhân Thương đã đi tiêm phòng bệnh dại tại cơ sở tế. Hiện nay, Trung tâm y tế huyện đang tiếp tục tuyên truyền, tư vấn cho những người tiếp xúc với bệnh nhân Thương nên đi tiêm phòng tại trung tâm y tế huyện và không nên hoang mang, lo lắng./.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vấn đề này.