Dân Việt

8X Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm phượt xuyên Việt trong 2 tháng

Thu Hà 21/12/2017 09:09 GMT+7
Sau mỗi chuyến đi, Taek lại càng hiểu rõ văn hóa và con người của từng vùng miền hơn. Từ đó tình yêu của anh dành cho Việt Nam càng lớn dần lên.

Phượt xuyên Việt suốt hai tháng

Cùng gia đình đến Việt Nam từ 15 năm trước, khi còn học trung học, anh Chang Sung Taek (1989) đã có nhiều kỷ niệm và xem mảnh đất hình chữ S như là quê hương thứ hai của mình. Nhiều năm qua, ngoài công việc, chàng thanh niên trẻ xứ Kim Chi còn dành thời gian để khám phá các vùng đất cũng như văn hóa của Việt Nam.

Anh Taek chia sẻ, sau mỗi chuyến đi, anh lại càng hiểu rõ văn hóa và con người của từng vùng miền hơn. Từ đó tình yêu của anh dành cho Việt Nam càng lớn dần lên. Và anh muốn gắn bó với mảnh đất này đến suốt cuộc đời.

img

Anh Chang Sung Taek đã sống ở Việt Nam 15 năm.

Anh Taek nhớ lại, hồi còn học cấp hai bố anh đã có định hướng cho mình học tiếng Việt để sau này lập nghiệp ở Việt Nam. Ban đầu anh còn lưỡng lự nhưng cuối cùng anh vẫn tôn trọng quyết định của bố và cùng gia đình đến Việt Nam sinh sống.

Càng sống, càng tiếp xúc với văn hóa và người dân nơi đây, tình yêu Việt Nam lại càng lớn lên trong trái tim anh chàng Hàn Quốc này. Nói về những chuyến đi, anh Taek chia sẻ, khi nhìn thấy bạn bè mình từ châu Âu sang mới có vài tháng nhưng đã đi tìm hiểu được rất nhiều nơi, không như đa số người dân Hàn Quốc đến Việt Nam thì chỉ đi Hạ Long hoặc Sapa.

Lúc đấu, anh đã tự hỏi mình rằng: “Tại sao mình sống ở đây lâu hơn họ mà mình chưa đi đến những vùng đất ấy”. Vậy nên anh đã quyết định thực hiện một chuyến hành trình xuyên Việt trong vòng hai tháng để được tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp của từng vùng miền, để học hỏi thêm về văn hóa và con người Việt Nam.

img

Chuyến đi xuyên Việt hai tháng bằng ô tô với nhiều kỉ niệm của anh Taek và người bạn thân.

Đồng hành trong chuyến đi phượt xuyên Việt cùng anh là một người bạn đến từ Hàn Quốc. Hai anh đã cùng nhau lái xe ô tô đi từ điểm cực Bắc Việt Nam tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến điểm cực Nam ở mũi Rạch Tàu, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Chuyến đi phượt thường không tránh khỏi những khó khăn trong quá trình di chuyển. Hai anh đã từng phải vòng về, không tiếp tục đến địa điểm tiếp theo do bản đồ Google và định vị xe chỉ sai đường, đến nơi thì gặp đường sông nên không đi qua được.

Hay có những lần đến nơi vùng sâu vùng xa của người dân tộc thiểu số, họ không nói được tiếng Kinh, nhưng rất may hai anh đã được các giáo viên vùng núi chỉ đường tận tình. Sự nhiệt tình, mến khách và thật thà của người dân khiến anh Taek càng yêu con người Việt Nam hơn. Anh chia sẻ: “Người Việt rất tốt bụng và nhiệt tình, thấy ai lạc đường là chỉ đường cho và còn mời về nhà ăn cơm nữa.”

img

Đã từ lâu anh Taek coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình.

Mỗi vùng đất mà anh đi qua đều có một nét riêng và để lại trong anh rất nhiều ký ức đẹp. Từ một Hà Giang hùng vĩ và hoang sơ, ôm trọn những cảnh quan tuyệt đẹp, dung dưỡng những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc cho đến một Hội An cổ kính, yên bình. Tất cả đều là những ký ức đẹp của hành trình xuyên Việt khiến anh luôn bồi hồi mỗi khi nhắc lại.

Ngoài chuyến phượt xuyên Việt đáng nhớ, trong năm 2017 anh chàng cũng đã thăm quan lại nhiều địa danh mà anh từng đi qua nhưng chưa có dịp tìm hiểu kỹ như Hội An, Đà Nẵng, Phú Quốc. Sau mỗi lần ghé thăm, anh lại học hỏi và thu về cho mình thêm nhiều điều mới mẻ và bao kỷ niệm khó quên cùng bạn bè, người thân ở những cung đường trải dài trên mảnh đất chữ S.

Cẩm nang du lịch của bạn bè và người thân

“Trong tôi tình yêu đất nước, con người Việt Nam luôn dạt dào và sâu lắng. Tôi luôn ước mong có một ngày được giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam đến với bạn bè Hàn Quốc cũng như trên toàn thế giới. Chuyến đi xuyên Việt cũng là nhằm mục đích đó. Nhiều người nước ngoài chỉ biết Việt Nam có Vịnh Hạ Long và bãi biển Nha Trang.

img

Mỗi vùng đất anh đi qua là một kỉ niệm đẹp giúp anh yêu Việt Nam hơn.

Nhưng thực tế, còn có nhiều điểm du lịch rất đẹp như Sapa (Lào Cai), cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang)… Còn nếu bạn bè tôi đến Hà Nội chơi, trước tiên, tôi sẽ khuyên họ đến thăm Lăng Bác Hồ. Có thể nhiều bạn trẻ sẽ thích những địa điểm sôi động hơn, nhưng hiểu về lịch sử, về người anh hùng dân tộc đã khai sinh ra nước Việt Nam là một điều nên làm khi đến đây”, anh Taek tâm sự.

Bạn bè và họ hàng của anh thường xuyên sang Việt Nam đi du lịch và anh chàng chính là người chịu trách nhiệm đưa bạn bè, người thân bên Hàn khám phá Việt Nam vì anh nắm rất rõ các địa điểm du lịch cũng như nơi nghỉ ngơi, ăn uống.

img

Trong năm 2017 anh chàng cũng đã thăm quan lại nhiều địa danh mà anh từng đi qua.

Đối với anh, để có một chuyến đi suôn sẻ thì việc tìm hiểu kỹ nơi mình đến, lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi là rất quan trọng. Đặc biệt là đến những nơi có văn hóa hoàn toàn khác biệt, anh đều rất cẩn trọng trong hành động và lời nói của mình.

Ngoài ra anh chàng còn có sở thích khám phá ẩm thực của từng vùng miền. Anh thường lên danh sách các món ăn nổi tiếng của từng vùng và hỏi thăm người dân địa phương về những quán ăn ngon nơi đây. Và cẩm nang các món ăn ngon của anh ngày càng phong phú.

Anh Taek cũng thường chia sẻ lại kinh nghiệm đi du lịch của mình với anh em bạn bè và mọi người trong công ty, từ nơi ăn, chốn ở cho đến giá cả đều được anh hướng dẫn rất nhiệt tình. Đây cũng là một mong muốn mà anh ấp ủ từ lâu đó là được giới thiệu đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè của mình để họ biết rằng thiên nhiên và con người Việt Nam đẹp biết nhường nào.