Dân Việt

Vội vã khen thưởng trên nỗi đau của gia đình nạn nhân, nên chăng?

Thanh Hằng 21/02/2019 12:59 GMT+7
Vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại, tội ác rất dã man, để lại nỗi đau và bất bình vô cùng lớn trong cộng đồng xã hội. Vậy mà địa phương đã vội vã tổ chức khen thưởng cho những người tham gia phá án, gây nên sự phản cảm không hề nhẹ.

Vụ án mạng nữ sinh giao gà ở Điện Biên làm rung chuyển dư luận suốt những ngày qua vì mức độ tàn độc của bọn tội phạm. Đặc biệt, còn đau xót hơn khi công chúng biết bọn thủ ác đã bắt cóc, nhốt, bỏ đói và hãm hiếp cô gái trẻ suốt từ tối 30 Tết đến rạng sáng mùng 3 Tết, trước khi giết để bịt đầu mối. Không khó khăn gì để có thể hiểu được nỗi đau đớn, sợ hãi tột cùng và cả sự tuyệt vọng, ngắc ngoải mà cô gái đã phải trải qua trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời.

img

Quyết định khen thưởng Ban chuyên án điều tra vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi.

Sự thật đau đớn này không chỉ khiến cộng đồng thương xót cô gái hơn, mà còn làm dấy lên câu hỏi: Trong suốt gần 3 ngày Cao Mỹ Duyên bị bắt, bị hành hạ dã man ngay trên địa bàn thành phố Điện Biên, thì chính quyền cơ sở cũng như lực lượng công an địa phương đã làm gì để tìm cô và để ngăn chặn tội ác, khi ai cũng biết cô hoàn toàn có thể đang gặp nguy hiểm? Để cuối cùng, Duyên vẫn phải chết tức tưởi vì không được giải cứu kịp thời.

Cô gái bị mất tích chỉ sau 2 tiếng gia đình đã báo Công an Điện Biên. Hơn ai hết, là người hiểu tâm tính con gái mình không thể tự bỏ nhà mà đi, nên mẹ cô cảm thấy rõ sự nguy hiểm với con, đã lên mạng kêu cứu trong nước mắt đau đớn, tuyệt vọng. Đã có rất nhiều người trên mạng xã hội đồng cảm và chia sẻ thông tin với mong muốn điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Nhờ cộng đồng mạng mà thông tin về sự biến mất của cô gái mới được biết đến nhiều hơn, chứ không phải là do chính quyền và công an địa phương phát động nhân dân cùng vào cuộc.

img

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại. Ảnh: Hoàng Trung - zing.vn.

3 ngày Duyên bị mất tích cũng là 3 ngày Tết, có phải vì thế mà số phận của cô không thật sự được quan tâm? Các đối tượng trong vụ án đều là kẻ có tiền án tiền sự, nghiện hút,  nên chắc chắn đều là đối tượng bị quản lý, nhưng có vẻ như chúng đã bị bỏ lọt? Lại nữa, tại sao lực lượng chức năng không xem các camera an ninh bên đường ngay khi gia đình cháu báo án, mà mãi đến khi phát hiện cháu đã bị giết, mới xem?

Nếu xem ngay, sẽ dễ dàng phát hiện ra đối tượng vì rất nhiều camera an ninh bên đường đã ghi lại cảnh thủ phạm Vương Văn Hùng đi xe máy chở chiếc lồng gà của Duyên. Đã vậy, nếu như không có sự tình cờ nhìn thấy của vợ  1 trong 5 kẻ sát nhân, thì không biết đến bao giờ thi thể cô gái mới được tìm ra và biết bao giờ vụ án mới được phá? Ngay tang vật quan trọng của vụ án là chiếc xe máy nạn nhân đi cũng do người dân phát hiện.

Tội ác đã xảy ra rất dã man, rất tàn khốc, để lại nỗi đau và bất bình vô cùng lớn trong cộng đồng xã hội. Dư luận còn đang choáng váng vì vụ án với câu hỏi “Có ai cảm thấy cần sám hối vì chưa làm hết trách nhiệm trước cái chết quá đau lòng của Duyên không?” thì ngay khi tìm được 5 kẻ thủ ác, chính quyền địa phương đã vội vã tổ chức khen thưởng cho những người đã tham gia phá án, gây nên sự phản cảm không hề nhẹ trong xã hội.

img

Chiếc lồng gà của Duyên được tìm thấy khi cảnh sát điều tra vụ án. Ảnh: Hoàng Trung - Zing.vn.

Rõ ràng là mặc dù đã được báo về việc cô gái bị mất tích với rất nhiều dấu hiệu rất đáng ngờ, cùng rất nhiều chi tiết có thể bắt tay vào điều tra nếu lực lượng chức năng ra tay ngay, nhưng tiếc thay, tội ác đã không được ngăn chặn kịp thời để bảo vệ nạn nhân, để vụ án thảm khốc đã xảy ra. Đó là nỗi đau không bao giờ có thể nguôi ngoai với cộng đồng và hẳn là gia đình nạn nhân cũng không khỏi hoang mang khi biết dựa vào đâu khi gặp phải những vụ việc tương tự?

Điều quan trọng nhất mà gia đình nạn nhân cũng như người dân cần là cứu được tính mạng con người, còn việc tìm ra thủ phạm dù quan trọng vẫn chỉ là thứ yếu. Và khi yêu cầu lớn nhất không thực hiện được thì yêu cầu thứ yếu có còn đáng để tổ chức khen thưởng tưng bừng, nhất là khi gia đình nạn nhân vẫn đang chìm trong nỗi đau nhức nhối vì con bị giết một cách thê lương? Cảnh hân hoan chúc tụng, cờ hoa, tiền thưởng diễn ra lúc này khác nào xát muối vào lòng gia đình nạn nhân, bởi điều họ cần nhất là con họ được cứu nhưng đã không được.

img

5 kẻ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên.

Chúng ta đều biết, lực lượng công an ăn lương từ tiền thuế nhân dân đóng góp để gìn giữ an ninh trật tự cho xã hội, thì việc điều tra phá án là đương nhiên phải làm, giống như giáo viên dạy học, bác sĩ chữa bệnh cứu người, thì sao khi hoàn thành một phần công việc lại được khen thưởng?

Nhất là trong vụ án này, những chứng cứ quan trọng nhất đều do người dân phát hiện ra, nên không hề thấy được tính chủ động, sáng tạo vượt khó, hay tinh thần mưu trí đấu tranh với tội phạm của lực lượng công an địa phương, thì sao lại được  khen thưởng? Đặc biệt, phải có sự hỗ trợ rất lớn của Cục Cảnh sát hình sự mới tìm ra thủ phạm.

Vả lại, việc tìm ra thủ phạm cũng chỉ mới là một phần của vụ án khi công tác điều tra còn tiếp tục, rồi quá trình xét xử tại tòa với sự vào cuộc của các luật sư, chắc gì đã khẳng định 100% như kết luận điều tra hiện mới chỉ là bước đầu, nên việc “ghi công” rõ ràng là quá vội vàng nên mới gây nên sự phản ứng của dư luận.