Bị doạ giết vì tội phụ nữ mà có... râu

Chủ nhật, ngày 02/03/2014 07:05 AM (GMT+7)
Khi Kaur bỏ khăn bịt mặt ra thì sẽ có không ít người khóc thét lên vì sợ như nhìn thấy loài yêu tinh: Khuôn mặt Kaur rất nhiều râu, nhiều hơn cả những ông thuộc loại tốt râu.
Bình luận 0
Mỗi khi chuẩn bị bước ra khỏi nhà, Harnaam Kaur luôn kiểm tra kỹ xem cô đã trùm khăn kín đầu, đeo kính râm chưa. Sau khi ra đến cổng, Harnaam Kaur còn cẩn thận nhìn trước ngó sau xem có kẻ nào rình rập không rồi mới yên âm bước ra đường. Kaur sợ bị ăn một phát đạn từ một họng súng đen ngòm nào đó bởi cô thường xuyên bị dọa giết. Tất cả chỉ vì vẻ ngoài khác thường của cô hay đúng hơn là khuôn mặt khác thường của cô.

kaur
Kaur

Harnaam Kaur có đôi mắt sáng và một đôi lông mày rậm. Nếu Kaur dùng khen bịt mặt như người Hồi giáo và bước ra đường thì nhiều người sẽ nhận ra vẻ đẹp của một cô gái có đôi mắt ẩn chứa một tâm hồn đầy mộng mơ trong đó.

Nhưng khi Kaur bỏ khăn bịt mặt ra thì sẽ có không ít người khóc thét lên vì sợ như nhìn thấy loài yêu tinh: Khuôn mặt Kaur rất nhiều râu, nhiều hơn cả những ông thuộc loại tốt râu.

Muốn tự sát vì râu đàn ông

Kaur là con gái trong một gia đình gốc Ấn Độ. Cả cha mẹ của cô đều là những người Ấn Độ di cư sang Anh từ những năm 80. Họ không giàu có nhưng làm lụng đủ thứ để giúp các anh chị em của Kaur ăn học đầy đủ, không kém bạn bè xung quanh thứ. Các anh chị của Kaur đều là những người bình thường, thậm chí còn được coi là thông minh và thành đạt. Bản thân Kaur trước khi 10 tuổi cũng là một cô bé dễ thương và là niềm tự hào của gia đình.

Kaur khoe: “Khỉ còn nhỏ, tôi học rất thông minh và luôn xếp ở tốp đầu lớp. Các giáo viên luôn khen tôi là người sáng tạo, đặc biệt trong văn học và hội họa. Đó là những ngày tươi đẹp nhất của tuổi thơ”. Nhưng khi Kaur 11 tuổi thì biến cố xảy ra. Vào một sáng thức dậy, Kaur thấy ngứa khủng khiếp trên mặt và ngỡ rằng mình bị dị ứng một loại phấn hay thuốc nào đó. Kaur đã rửa mặt bằng xà phòng rất nhiều nhưng tình trạng không đỡ. Tối hôm đó, cô đổ bệnh, người nóng hầm hập và da mặt đỏ ửng. Mấy hôm sau, cắm và má của Kaur bỗng dưng trổ râu như cỏ mọc sau mưa.

Ban đầu, Kaur nghĩ rằng do mình uống thuốc trị bệnh nên cơ thể có phản ứng phụ khác thường và hy vọng sau đó mọi chuyện sẽ quay trở lại như cũ. Tuy nhiên, râu của Kaur ngày càng phát triển đến mức cô có bộ râu quai nón khiến mọi người phải hoảng hốt khi nhìn. Bà mẹ của Kaur giúp con gái bằng việc dùng dao cạo để cạo lớp râu đi nhưng khổ nỗi là râu của Kaur tốt quá nên sáng cạo thì chiều lại nhú lên.

Không đầu hàng, Kaur lại dùng nhíp để nhổ với hy vọng nhổ cỏ theo kiểu nhổ tận gốc sẽ giải quyết được cốt lõi của vấn đề. Đáng buồn là việc nhổ râu cũng không mang lại hiệu quả gì cả vì nhổ ngọn này sẽ mọc ngọn mới. Thậm chí, việc cạo hay nhổ râu hình như còn tạo kích thích cho tuyến râu phát triển mạnh mẽ hơn. Mỗi lần cạo hay nhổ râu xong thì sẽ có một lớp râu mới dày hơn, cứng hơn ngự trị trên khuôn mặt của Kaur.

Khi 12 tuổi, Kaur hoàn toàn đầu hàng trước việc râu mọc đầy mặt. Ban đầu cô còn đối phó với việc cạo râu sạch sẽ mỗi sáng trước khi đến trường và đeo mạng khi ra đường. Nhưng đến trường, theo yêu cầu của giáo viên thì không được che mặt nên Kaur đành phải chềnh khuôn mặt mà cô rất xấu hổ ra. Cuối giờ, các bạn nhìn Kaur với ánh mắt khác lạ bởi râu đã xuất hiện trên mép, dưới cằm. Những lời chế giễu ác ý như “nàng râu”, “nữ quỷ có ria” dành cho Kaur đồn ầm quanh trường.

Kaur nhớ lại: “Khi đó, tôi luôn bị trêu ghẹo và không thiết đến trường. Tôi sợ phải đi học và trở thành đối tượng bị bạn học trêu chọc chỉ vì mọc râu. Tôi bỏ học luôn và chẳng chơi với ai vì thật ra chẳng ai muốn chơi với tôi. Tôi đã nghĩ đến cái chết khi đó nhưng rất may cha mẹ tôi luôn ở bên cạnh động viên. Họ luôn lên giây cót tinh thần mỗi khi tôi định cầm bút viết thư tuyệt mệnh”.

Bị dọa giết nếu không cạo râu

Cha mẹ của Kaur cũng nghĩ có thể con gái họ là người đồng tính và sẵn sàng vay mượn để phẫu thuật giới tính lại cho con của họ. Thế nhưng, các bác sĩ khẳng định Kaur là một cô gái bình thường và chỉ có khiếm khuyết duy nhất là tuyến hormon kích thích phát triển râu quá lớn nên tạo ra hiện tượng kỳ dị trên. Họ cho rằng đến một lúc nào đó, khi tuyến hormon này ngừng hoạt động thì Kaur sẽ trở lại bình thường nhưng khi nào điều này xảy ra thì các bác sĩ cũng không dám chắc.

kaur khi không râu.
Kaur khi không râu.

Về phía Kaur, cô vẫn cảm thấy mình là phụ nữ chứ không phải một bậc mày râu, tức là cô thích mua sắm, nấu nướng, thêu thùa may vá… Thậm chí, Kaur có thể ngồi hàng giờ bên bàn trang điểm để tỉa lông mày như bao thiếu nữ khác. Càng lớn, chuyện râu ria của Kaur càng phát triển theo hướng xấu, nó không chỉ hài lòng với việc bám trụ trên mặt mà còn tràn xuống ngực nhưng Kaur cũng mặc kệ, cho chúng nó muốn mọc đâu thì mọc.

Kaur cho rằng việc mọc râu là do chúa trời lựa chọn, sắp sẵn nên không việc gì phải chán nản. Không những vậy, cô còn tham gia Sikh, một giáo phái của người Ấn mà trong đó mọi người không được phép cạo râu. Trước giờ chỉ có nam giới theo hoạt động trong giáo phái này và Kaur có lẽ là phụ nữ duy nhất của giáo phái Sikh.

Nhưng điều duy nhất mà Kaur hơi buồn là ngoài cha mẹ và các anh chị em ra thì chẳng mấy ai thông cảm với nỗi khổ của cô. Cũng như bao cô gái đến tuổi cặp kê khác, Kaur cũng biết rung động khi nhìn thấy một anh chàng đẹp trai nào đó. Cô cũng từng gắng kiếm cho mình một tấm người yêu nhưng thất bại liên tục vì một lý do mà ai cũng biết: râu đầy mặt, lông đầy ngực.

Kaur kể: “Ba năm trước, tôi hay tham gia mục kết bạn trên báo và nhắn tin qua điện thoại. Tôi đã nói chuyện rất hợp với một vài người nhưng khi họ đề nghị gặp mặt thì tôi từ chối rồi lảng dần. Có những người tìm đến tận nhà tôi để tặng hoa nhưng sau khi nghe hàng xóm kể về tôi thì họ chạy như bị ma đuổi. Điều đó làm tôi thật sự thất vọng. Nếu tôi không phải là cô gái mọc râu thì mọi chuyện đã có thể khác”.

Nhưng 2 năm gần đây, tình hình có vẻ khả quan hơn khi Kaur tham gia mạng xã hội. Cô không giấu khuôn mặt đầy râu của mình như trước mà sẵn sàng chìa chúng ra cho mọi người thấy. Quan điểm của Kaur là nếu ai tôn trọng thì sẵn sàng kết bạn mà không băn khoăn người đó ở gần hay xa. Kaur khoe cô đã trở thành một người khá nổi tiếng trên mạng xã hội với cái tên “Quý bà mọc râu”. Có rất nhiều người biết điểm dị thường của cô nhưng vẫn kết bạn vì mến sự trung thực, ngay thẳng và dũng cảm của Kaur. Thậm chí, Kaur cho biết một số anh còn đề nghị kết hôn và sẵn sàng chải râu mỗi sáng cho vợ. “Tôi không biết họ cầu hôn thật hay nói bỡn với tôi nhưng những đề nghị này tỏ ra rất nghiêm túc. Một anh chàng còn khen tôi có thân hình rất hấp dẫn và anh ta còn bảo râu cũng chẳng sao vì nó cũng là một dạng tóc. Anh ta bảo đàn ông rất thích hôn tóc phụ nữ thì việc gì phải sợ hôn một cô gái xinh đẹp mọc râu như tôi”, Kaur kể rất hồn nhiên.

Tuy nhiên, cô gái mọc râu cũng làm nhiều người khó chịu. Kaur cho biết mỗi tháng cô nhận được vài ba lời đe dọa yêu cầu tự cắt râu hay bị cắt đầu. Có những kẻ chỉ dọa cho vui nhưng có kẻ biến thái thuộc tổ chức phát xít mới thì dọa thật. Chúng nói rằng Kaur là sản phẩm lỗi của tạo hóa và cần phải cải tạo ngay lập tức, bằng không thì chúng sẽ xử lý mạnh tya. Cho đến giờ, chúng đã gửi cho Kaur một cái đầu con dê đực được cạo râu và dọa sẽ xử cô gái như với con dê nếu ngoan cố để râu. Dù vậy, Kaur chẳng hề sợ hãi vì điều đáng sợ nhất là sự kỳ thị mà cô còn vượt qua thì chẳng có thứ gì cản được cô để râu cả.
Anh Tú (Dòng Đời) (Anh Tú (Dòng Đời))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem