Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
ĐT Anh đã khởi đầu trận chung kết EURO 2020 rất tốt khi sớm có bàn mở tỷ số vào lưới ĐT Italia. Pha lập công của Luke Shaw ngay ở phút thứ 2 đã mang đến rất nhiều hy vọng cho người hâm mộ Anh, khi đội tuyển con cưng của họ đứng trước cơ hội lịch sử lần đầu tiên đoạt ngôi vương tại một kỳ EURO.
Tuy nhiên, ĐT Anh đã "cầm vàng lại để vàng rơi". Họ bị Italia gỡ hòa ở phút 67 và sau đó hai bên phải giải quyết thắng thua ở loạt sút luân lưu, khi 120 phút thi đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Ở màn "đấu súng" cân não, ĐT Anh đã không có đủ bản lĩnh và may mắn như Italia nên đã để thua 2-3 và ngậm ngùi giành ngôi á quân.
Sau trận đấu, Hoàng tử William của nước Anh đã động viên thầy trò HLV Gareth Southgate: "Hãy ngẩng cao đầu". Tuy vậy, không thể phủ nhận chính Hoàng tử William cùng người thân trong gia đình ông đang rất buồn khi có mặt trên sân Wembley chứng kiến thất bại của đội nhà.
Ở dưới sân, HLV Southgate và các cầu thủ buồn rười rượi. Những cầu thủ sút hỏng ở loạt đá luân lưu là Rashford, Sancho, Saka cần có sự động viên của đồng đội, HLV hay người thân để vượt qua trạng thái thất vọng tột cùng.
Tại nhiều nơi trên các đường phố, không khí tưng bừng như 6 trận đấu trước không còn tồn tại. Thay vào đó, nhiều CĐV Anh lặng lẽ rời sân Wembley hoặc khóc nức nở khi tiếc nuối cho cơ hội đăng quang của đội nhà đã không thành hiện thực.
Hình ảnh nỗi buồn chỉ về nhì tại EURO 2020 của người Anh: