Clip: Lý Liên Kiệt hoang dại tung đòn “sấm sét“

Long Hy Thứ bảy, ngày 17/01/2015 00:05 AM (GMT+7)
Lý Liên Kiệt đã trổ hết tài năng võ nghệ của một nhà vô địch kungfu.
Bình luận 0

Bộ phim hành động hình sự của Hollywood Danny the Dog/Mắt Xích Tử Thần (2005) do đạo diễn Louis Leterrier dàn dựng dựa trên kịch bản của  Luc Besson, ngôi sao võ thuật thế giới Lý Liên Kiệt sản xuất kiêm diễn viên chính.

Phim còn quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới như Lý Liên Kiệt (Jet Li), Morgan Freeman, Bob Hoskins, Kerry Condon...

img

Nhân vật Danny bị thuần dưỡng như loài chó hoang với chiếc xích sắt luôn mang trên cổ.

Danny (Lý Liên Kiệt), chàng trai trẻ được nuôi lớn như một loài chó dữ, bị xiềng xích quanh cổ và luôn sẵn sàng “cắn” chết những người mà chủ nhân ra lệnh. Danny thậm chí bị đối xử như một con chó và được nuôi dạy để trở thành một cỗ máy đánh nhau trong suốt khoảng thời gian bị cầm tù. Cứ như vậy, Danny là công cụ đắc lực cho công việc đòi nợ của Bart (Bob Hoskins).

Trong phim, ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt đã thể hiện được đặc thù tính cách của loài chó một cách hung dữ và tàn bạo nhất thông qua đôi mắt. Qua đó, người xem vừa cảm nhận được nét dữ dội, lạnh lùng và hoang dại nhưng lại vô cùng mãnh liệt của một con người vốn bị coi như cầm thú.

img

Tên chủ tàn độc luôn coi Danny là thứ vũ khí chết người giúp hắn đòi nợ máu.

img

Bart đối xử với Danny không khác loài cầm thú, một con chó đích thực.

Khi chiếc vòng sắt xích trên cổ được tháo ra, nhân vật Danny trở nên bất khả chiến bại với những ngón đòn thần sầu. Lý Liên Kiệt đã trổ hết tài năng võ nghệ của một nhà vô địch kungfu, mang đến những pha hành động giao đấu tay đôi đẹp mắt, dữ dội và tàn bạo.

Những cú đánh nhanh, mạnh, tốc độ và chuẩn xác như vũ bạo của nhân vật Danny lên đối phương thực sự làm khán giả nổi da gà. Dường như bao nhiêu phẫn nộ, tức giận trong bên trong con người yếu ớt đã bị đào tạo như loài chó hoang đã được dồn hết lên đầu kẻ địch.

img

Một khi chiếc xích sắt được gỡ bỏ, bao nhiêu phẫn nộ, cuồng dại trong con người Danny đều dồn hết lên đối thủ bằng những cú tấn công điên cuồng.

img

Những cú ra đòn nhanh, mạnh, tốc độ và tàn bạo của Danny lên đối phương.

Ngoài ra, những hành động nghiến răng nhe nanh hay vểnh tai cực thính nhận biết kẻ thù phía sau... được Lý Liên Kiệt thể hiện thành công và sống động đến không ngờ.

Về sau, Danny bị chứng hôn mê và được những người tốt bụng chăm sóc, đó là cha con ông già mù Sam (Morgan Freeman) và Victoria (Kerry Condon), đã giúp cảm hóa Danny, loại bỏ tính cách tàn nhẫn đầy bạo lực mà anh bị nhồi nhét và huấn luyện từ nhiều năm nay.

img

Danny bị nuôi dạy như loài chó săn để phục vụ mục đích xấu xa của tên chủ khét tiếng.

img

Anh luôn phải nghe lời Bart trong những ngày đen tối bị xiềng xích.

Thế nhưng, để thoát khỏi chiếc xích bấy lâu nay không phải điều đơn giản, đặc biệt khi tên chủ cũ ác độc luôn anh ráo riết truy tìm anh vì khả năng võ thuật siêu phàm anh đang sở hữu, thứ vũ khí nguy hiểm và đáng giá nhất của hắn. Bởi trong mắt hắn, Danny là một chiến binh vô địch bị điều khiển bởi chiếc xích quấn chặt trên cổ…

Phim hành động võ thuật được kết hợp bởi phong cách võ thuật Trung Hoa đẹp mắt của Lý Liên Kiệt và phong cách làm phim hành động của đạo diễn kiêm biên kịch lừng danh người Pháp Luc Besson (ông từng thành công với loạt phim Taxi nổi tiếng).

img

Nhân vật Danny điên cuồng tung những cú đòn dữ dội lên đối thủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem