Bế tắc nhìn con trai bị liệt, vợ ung thư, bản thân mất sức lao động

Bảo Yến Thứ năm, ngày 02/05/2024 06:05 AM (GMT+7)
Sức khoẻ vốn yếu, 13 năm trước, ông Huynh đã cố gắng hiến máu của mình để cứu con trai khỏi bị liệt nhưng vẫn không thay đổi được số phận. Từ đó, kinh tế gia đình đều do vợ ông gánh vác. Đớn đau hơn khi vợ ông vừa phát hiện bị ung thư cổ tử cung khiến gia đình rơi vào bế tắc.
Bình luận 0

Tai ương liên tiếp ập đến

Nhắc đến gia đình ông Phí Khắc Huynh (SN 1963), bà Hán Thị Sơn (SN 1968) ở thôn Chuế Cầu, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, ai cũng xót thương.

Ông bà lấy nhau và có được 2 người con “đủ nếp, đủ tẻ”. Cuộc sống trôi qua êm đềm, hạnh phúc, với hai con ngoan ngoãn. Năm 2010, tai họa ập đến khi người con trai phát hiện bị mắc căn bệnh viêm cột sống dính khớp.

Bế tắc nhìn con trai bị liệt, vợ ung thư, bản thân mất sức lao động- Ảnh 1.

Ông Huynh bất lực rơi nước mắt khi nói về hoàn cảnh gia đình.

Ông bà đã bán sạch những gì có thể bán và vay mượn thêm anh em, họ hàng số tiền 150 triệu đồng để chạy chữa cho con. Dù vậy nhưng bệnh tình con trai không hề thuyên giảm. Năm 2011, sau khi tốt nghiệp cấp ba, con trai ông không thể thực hiện giấc mơ vào đại học vì bị liệt. Mọi sinh hoạt của con đều phải có sự chăm sóc của bố mẹ.

Từ ngày con đổ bệnh, sức khỏe của ông Huynh vốn đã yếu lại càng bị giảm sút nghiêm trọng, không thể làm được công việc nặng. Mọi việc đều đổ dồn lên đôi vai người vợ - bà Sơn. Còn cô con gái của ông bà đã lập gia đình riêng, cuộc sống không mấy dư dả.

Bế tắc nhìn con trai bị liệt, vợ ung thư, bản thân mất sức lao động- Ảnh 2.

Dù nằm viện điều trị bệnh nhưng trong lòng bà Sơn chất chứa những nỗi lo về người con bị liệt ở nhà.

Kinh tế gia đình không có gì ngoài 4 sào ruộng. Năm 2022, ông bà mạnh dạn vay 90 triệu đồng theo diện hỗ trợ hộ nghèo để mua cặp bò giống với hy vọng có thêm nguồn thu nhập. “Cứ tưởng mua bò về gây giống làm ăn nhưng lại chết hết cả bò mẹ, bò con. Cả nhà chỉ biết ôm nhau khóc” – ông Huynh buồn rầu chia sẻ.

Nợ chồng nợ, vợ chồng ông phải chắt chiu từng đồng để mua thuốc cho con. Gạt đi dòng nước mắt, ông Huynh xót xa nói: “Một hộp thuốc để hỗ trợ cho con khoảng mấy trăm ngàn nhưng tôi cũng không thể mua nổi cho con uống thường xuyên. Không có tiền nên thuốc của con cũng phải dè xẻn, chỉ khi thời tiết quá rét hoặc trở trời con đau quá tôi mới dám cho uống”.

Bế tắc nhìn con trai bị liệt, vợ ung thư, bản thân mất sức lao động- Ảnh 3.

Những tai họa liên tục ập đến khiến gia đình ông Huynh rơi vào vực thẳm.

Tai họa tiếp tục ập đến, năm 2022, bà Sơn xuất hiện triệu chứng đau bụng dưới, chảy máu liên lục. Sau những lần khám, điều trị tại Thanh Hóa không thuyên giảm, tháng 2/2024, bà được bác sĩ chỉ định ra khám ở Hà Nội. Khoảnh khắc nhận kết quả ung thư cổ tử cung khiến đôi chân bà không thể đứng vững.

“Tôi chết đi thì con tôi biết phải làm sao?”

Hai tuần vừa qua, bà Sơn phải nhập viện tại khoa Xạ 2, Bệnh viện K – Cơ sở Tân Triều (Hà Nội) để điều trị bệnh. Ngày bà ra Hà Nội, toàn bộ số tiền mang theo đều do anh em, họ hàng cho mượn.

Ông Huynh phải lên Hà Nội chăm vợ, người con trai bị liệt và người mẹ già yếu hơn 90 tuổi phải gửi hàng xóm trông hộ. Thương em, anh trai ông Huynh lặn lội từ miền Nam ra phụ giúp trông cháu, chăm mẹ già.

Bế tắc nhìn con trai bị liệt, vợ ung thư, bản thân mất sức lao động- Ảnh 4.

Ở nhà, bà nội đã hơn 90 tuổi vẫn cố gắng để động viên cháu.

Kể về những ngày chăm vợ điều trị bệnh, ông Huynh chia sẻ trong nước mắt: “Mấy ngày đầu, chúng tôi mua bánh mì ăn cho qua bữa. Sau đó, nghe mọi người nói về những đoàn thiện nguyện phát cơm từ thiện, tôi đi theo để xin. Có hôm vợ thèm cơm quá nhưng không có đoàn từ thiện thì tôi mua một suất cơm 20 ngàn đồng rồi vợ chồng ăn chung”.

Nằm viện, song trong lòng bà Sơn vẫn chất chứa bao nỗi lo, thương cho người con trai bị liệt và người con gái vừa phải mổ u tuyến giáp: “Tôi không sợ chết, chỉ sợ khi tôi ra đi, con tôi không biết phải làm sao”.

Bế tắc nhìn con trai bị liệt, vợ ung thư, bản thân mất sức lao động- Ảnh 5.

Ngôi nhà xây từ mấy chục năm nay nhưng không thể hoàn thiện. Trong nhà ông Huynh không có gì giá trị.

Về hoàn cảnh gia đình ông Huynh, bà Nguyễn Thị Bao – Bí thư Chi bộ thôn Chuế Cầu (xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cho biết: “Mọi người đều thương cho gia cảnh ông Huynh. Ông bà là người hiền lành, chịu thương chịu khó nhưng gặp tai họa liên miên. Con trai bị liệt, bố mất sức lao động không thể đi làm thuê được, nghĩ rằng có mẹ khỏe mạnh để lo cho gia đình thì bà vừa phát hiện bị ung thư. Bà con làng xóm cũng ra sức giúp đỡ nhưng chỉ được một phần. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để gia đình ông Huynh vượt qua nghịch cảnh”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Ông Phí Khắc Huynh (SN 1963) ở thôn Chuế Cầu, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Số điện thoại: 038.545.3527

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 2524

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem