Israel 'xé toạc' Jenin, cày nát đường phố trong chiến dịch chết chóc ở Bờ Tây, 110 người thương vong

Phương Đăng (theo CNN) Thứ ba, ngày 04/07/2023 16:56 PM (GMT+7)
Các quan chức Palestine cho biết, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương sau khi các lực lượng Israel tiến hành chiến dịch quân sự lớn nhất tại thành phố Jenin bị chiếm đóng ở Bờ Tây trong hơn 20 năm qua.
Bình luận 0

Chiến dịch quân sự lớn nhất của Israel ở Jenin, Bờ Tây trong hơn 20 năm

Israel 'xé toạc' Jenin, cày nát các con phố trong chiến dịch chết chóc ở Bờ Tây, 110 người thương vong - Ảnh 1.

Người Palestine chạy trốn khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự chết chóc lớn chưa từng thấy ở Jenin, Bờ Tây trong hơn 20 năm qua. Ảnh IT

CNN đưa tin, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong một tuyên bố rằng, họ đã phát động “nỗ lực chống khủng bố rộng rãi trong khu vực thành phố Jenin và Trại Jenin và tấn công các “cơ sở hạ tầng khủng bố”.

IDF đã thực hiện khoảng 10 cuộc không kích bằng máy bay không người lái và hàng trăm binh sĩ đã nhắm mục tiêu vào những gì họ nói là trung tâm "chỉ huy và kiểm soát" của phiến quân cũng như các địa điểm sản xuất vũ khí và chất nổ.

Các video mà CNN thu được từ Jenin cho thấy, máy ủi của Israel đã xé toạc thành phố, cày nát các con phố để giải giáp các chất nổ tiềm ẩn, khi xe tăng Israel yểm trợ bên ngoài.

Người dân nói với CNN rằng, có tiếng nổ và tiếng súng dữ dội trong khu vực, trong khi video từ hiện  Jenin.

Hàng trăm gia đình người Palestine đã chạy trốn khỏi khu vực; Phó Thị trưởng Jenin, Mohammed Jarrar, cho biết nhà cửa và cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy, điện và nước đã bị cắt trong trại tị nạn.

Israel 'xé toạc' Jenin, cày nát các con phố trong chiến dịch chết chóc ở Bờ Tây, 110 người thương vong - Ảnh 2.

Người Palestine chạy trốn khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự chết chóc lớn chưa từng thấy ở Jenin, Bờ Tây trong hơn 20 năm qua. Ảnh IT

Năm trong số những người thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel là thanh thiếu niên, Bộ Y tế Palestine cho biết, sau đó cho biết thêm rằng thi thể của người Palestine thứ 10 thiệt mạng đã được phát hiện hôm thứ Ba 4/7.

Theo các cơ quan y tế, một người Palestine thứ 11 đã bị lực lượng Israel bắn chết gần Ramallah ở Bờ Tây trong một vụ việc khác.

Cuộc tấn công đã dấy lên sự phẫn nộ và lên án ngay lập tức. Chính quyền của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas gọi hoạt động quân sự quy mô lớn của Israel là “một tội ác chiến tranh mới chống lại những người dân không có khả năng tự vệ của chúng tôi".

“An ninh và ổn định sẽ không đạt được trong khu vực trừ khi người dân Palestine của chúng tôi cảm nhận được điều đó", người phát ngôn của Tổng thống Palestine, ông Nabil Abu Rudeineh nhấn mạnh.

Ai Cập cũng lên án cuộc tấn công của Israel, gọi đây là hành động “xâm lược”.

Đáp lại, người phát ngôn của IDF, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari nói với các phóng viên rằng "tám kẻ khủng bố" đã bị tiêu diệt ở Jenin và "không có ai không phải chiến binh khủng bố phải chết theo như chúng tôi biết".

Ông Hagari thừa nhận rằng dân thường nằm trong số những người bị thương, nhưng khẳng định chiến dịch này chỉ nhằm vào “những kẻ khủng bố”. 

“Đó không phải là một cuộc xâm lược Jenin, nó không nhằm để chống lại chính quyền Palestine. Nó không chống lại những người Palestine vô tội. Nó chống lại những kẻ khủng bố trong trại này”, vị quan chức Israel nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội đã hành động "chống lại thành trì của khủng bố ở Jenin".

“Trong những tháng gần đây, Jenin đã trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ khủng bố. Những kẻ này đã gây ra các cuộc tấn công man rợ, sát hại thường dân Israel, đàn ông, phụ nữ và trẻ em”, ông Netanyahu phát biểu tại một sự kiện của Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem vào tối thứ Hai 3/7.

“Như tôi đã nói, quân đội của chúng tôi đang chiến đấu với những kẻ khủng bố bằng quyết tâm và sự dũng cảm kiên cường trong khi làm mọi thứ để tránh thương vong cho dân thường", ông Netanyahu nhấn mạnh thêm.

"Ngày kinh hoàng"

Israel 'xé toạc' Jenin, cày nát các con phố trong chiến dịch chết chóc ở Bờ Tây, 110 người thương vong - Ảnh 3.

Đường xá bị cày xới khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự chết chóc lớn chưa từng thấy ở Jenin, Bờ Tây trong hơn 20 năm qua. Ảnh CNN

Duha Turkman, một cư dân Jenin 16 tuổi, cho biết họ chỉ có hai giờ để sơ tán.

“Chúng tôi cùng những người trong trại chạy ra ngoài, rất nhiều trẻ em chạy trốn cùng cha mẹ trong sự sợ hãi, hoảng loạn và khóc lớn. Chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình và tại sao”, cô nói với CNN.

“Nhiều người đã mất tích; các gia đình đang tìm kiếm các thành viên mà họ không thể liên lạc được do bị cắt điện", Turkman nói thêm.

Lina Amouri, 35 tuổi, cư dân Jenin, cho biết gia đình cô đã có phớt lờ tiếng súng cho đến khi họ nghe thấy các nhà thờ Hồi giáo thông báo sơ tán.

“Tất cả chúng tôi đều trốn trong một căn hộ không có cửa sổ nên chúng tôi không mạo hiểm để bất kỳ ai bị trúng đạn. Ba phụ nữ và 6 trẻ em từ 1 đến 9 tuổi, từ 5 giờ sáng, không có điện và kết nối internet. Đó là một ngày kinh hoàng”, cô nói.

Israel 'xé toạc' Jenin, cày nát các con phố trong chiến dịch chết chóc ở Bờ Tây, 110 người thương vong - Ảnh 4.

Các phương tiện quân sự di chuyển trên phố khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự chết chóc lớn chưa từng thấy ở Jenin, Bờ Tây trong hơn 20 năm qua. Ảnh CNN

“Bọn trẻ khóc cả ngày và chúng tôi không biết làm cách nào để dỗ chúng, điều duy nhất chúng tôi có thể làm là cùng nhau cầu nguyện trong khi chúng tôi nghe thấy tiếng nổ và máy ủi bên ngoài”, người phụ nữ trẻ cho biết thêm.

Amouri cũng so sánh hiện trường cuộc tấn công với một thảm họa tự nhiên.

“Khi chúng tôi lần đầu tiên ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra, đó là một nơi hoàn toàn khác, tất cả đường phố đều bị cày xới, đường ống nước cũng như đường ống nước thải bị hỏng, cột điện đổ, ô tô chất đống. Cảm giác như một cơn bão kèm theo động đất vừa đi qua vậy", Amouri chia sẻ.

Turkman nói với CNN rằng trước khi sơ tán, nhà của gia đình cô đã bị lực lượng Israel tiếp quản khi chiến dịch đang diễn ra, khiến căn hộ bị “đảo lộn”.

“Họ xông vào nhà chúng tôi từ sáng sớm, họ nhốt tất cả chúng tôi vào một phòng, 5 người phụ nữ và 2 đứa trẻ trong một phòng và trong một phòng khác, họ nhốt 5 người đàn ông – bố, anh trai và chú của tôi”, cô nói.

“Họ lấy nhà tôi làm vị trí bắn tỉa để tấn công trại, trong khi đó chúng tôi không thể đi vệ sinh, vào bếp hay làm bất cứ việc gì ngoài việc ngồi trong phòng và lắng nghe tiếng nổ bên ngoài", cô gái trẻ nói thêm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem