• Cuộc “hành trình” của mì quảng đi vào đến Phan Thiết là một khúc biến tấu hoàn toàn khác so với các địa phương với tên gọi mì quảng vịt. Là món mà người dân địa phương rất đỗi tự hào.
  • Thưởng thức bánh mì sốt vang trên phố Đình Ngang (Hà Nội) chắc chắn bạn sẽ không thể quên được hương vị thơm ngon của món ăn nơi này.
  • Ngày 7.1, Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chiến (27 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú tại thôn Ya De, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, Kon Tum, làm nghề bốc vác mì thuê).
  • Tết này, nhiều ngôi nhà của người Mông bên các triền núi vùng biên ở Lào Cai thiếu vắng bàn tay của phụ nữ, bởi số chị em bị buôn bán qua biên giới và bỏ nhà, bỏ thôn bản đi nước ngoài đang ngày một tăng. Có bản tới gần một nửa số phụ nữ vắng mặt vì lý do đó!
  • Ngày 2.1, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo Lê Thành Vinh (SN 1968), ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Vũ Trí Duy (SN 1993) ở Yên Dũng, Bắc Giang cùng về “Tội mua bán người”.
  • Đời cô dâu bước lên Camry, Mercedes, Lexus… một lần thì cả năm sau vợ chồng còng lưng ăn mì tôm, đậu phụ luộc trả nợ.
  • Từng giành huy chương vàng trong thế vận hội SEA Games (ASEAN Para Games) dành cho người khuyết tật nhưng cuộc đời thực của nữ vận động viên Nhữ Thị Khoa lại khá trắc trở, gian truân.
  • Dù chỉ là một gói quà, tờ lịch, hay một chút tiền ít ỏi... nhưng đó là cả một niềm an ủi không hề nhỏ đối với những giáo viên vùng cao chưa hề biết thế nào là thưởng tết.
  • Những món quà từ thiện lần này của Đạo Tràng Ngũ Bách Hành Thiện chùa Dương Đình (Gia Lâm, Hà Nội) cùng các tình nguyện viên, phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay gồm 500 thùng mì tôm, quần áo ấm với tổng số tiền là 60.000.000 đồng.
  • Đã nghe và thấy những khó khăn của nhiều lớp học ở vùng cao, nhưng khi tận mất chứng kiến những khốn khổ của lớp học “3 trong 1” ở bản Dao Tân Phượng, chúng tôi vẫn không khỏi chạnh lòng...