Giết con ba tháng tuổi chỉ vì quấy rầy giấc ngủ trưa

Thứ tư, ngày 01/12/2010 18:58 PM (GMT+7)
Dân Việt - Một người đàn ông Anh 26 tuổi đã bị kết tội giết chết con của mình bởi một lý do không thể nào tưởng tượng nổi: Cậu bé đã quấy rầy giấc ngủ trưa của hắn ta.
Bình luận 0

Người cha dã thú Graeme Draper đã thừa nhận tội ngộ sát và bị Tòa án Crown Truro kết án ba năm rưỡi tù giam trong phiên xét xử hôm 30-11.

img
Người cha dã thú Draper bị án phạt 3,5 năm tù.

Tờ The Sun đưa tin rằng, Draper đã ném mạnh cậu con trai ba tháng tuổi có tên là Kodi Martin. Mẹ của bé lúc đó đi mua sắm trở về nhà và đã đưa con trai đi cấp cứu ngay lập tức. Sau ba tuần điều trị chấn thương sọ não, bé Martin đã chết trong bệnh viện. 

Tại tòa, Draper biện hộ rằng, anh ta cảm thấy tức giận vì đứa con cứ khóc liên tục, quấy rầy giấc ngủ trưa và trong một lúc điên rồ, hắn ta đã ném con mình..

Theo IANS 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem