Lá thư cảm động gửi “mẹ Nga” của một lính tăng Ukraine

Thứ sáu, ngày 30/01/2015 13:30 PM (GMT+7)
"Khi người lính kia cùng pháo thủ và lái xe nhảy ra ngoài, chúng tôi chỉ cần bấm nút là họ sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới này. Nhưng chúng tôi đã không làm vậy, chúng tôi đã để họ bỏ chạy”.
Bình luận 0

Mới đây, một người lính xe tăng Ukraine đã trở thành một “hiện tượng” trên Internet khi ông này chia sẻ câu chuyện về việc tha mạng cho một “lính Nga” ở miền đông Ukraine và gửi một lá thư ngỏ đầy cảm động cho mẹ của người lính đó trên Facebook.

Sau khi chiến sự nổ ra và leo thang ở miền đông Ukraine, người nông dân Alexei Chaban rời nông trại của mình để lên đường nhập ngũ, và trở thành một thiếu úy chỉ huy xe tăng thuộc Tiểu đoàn Tăng 17 quân đội Ukraine.

Cũng như nhiều người lính Ukraine khác, Chaban mang theo bên mình chiếc điện thoại di động khi ra chiến trường, để ông có thể liên lạc với người thân trong gia đình và chia sẻ những cảm nhận của mình sau mỗi trận chiến với các đồng đội thông qua mạng xã hội Facebook.

img
Thiếu úy Chaban bên chiếc xe tăng do ông chỉ huy

 

Hôm thứ Ba, Chaban kể trên trang Facebook của mình về một cuộc đụng độ ở gần làng Sanzharivka, phía bắc thị trấn Debaltseve, nơi quân đội Ukraine đang bị các chiến binh ly khai vây hãm. Chaban kể rằng ông đã chứng kiến xe tăng của phe ly khai lao qua người một binh sĩ Ukraine bị thương, khiến ông “không biết phải diễn tả cảm xúc lúc đó như thế nào”.

Sau đó, Chaban bắt đầu viết và đăng lên Facebook lá thư ngỏ gửi tới “người mẹ Nga” của một người lính đối phương đã được ông tha mạng trong một cuộc đấu hỏa lực xe tăng diễn ra hôm 22/1.

Chaban kể lại: “Chiếc xe tăng của tôi bắn trúng xe tăng T64-BV của đối phương, khiến nó đứng im bất động. Khi người lính kia cùng pháo thủ và lái xe nhảy ra ngoài, chúng tôi chỉ cần bấm nút là họ sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới này. Nhưng chúng tôi đã không làm vậy, chúng tôi đã để họ bỏ chạy”.

Chaban đã tìm thấy trong chiếc xe tăng bị bắn trúng trên một chiếc điện thoại gắn thẻ sim của Nga. Chaban đã đăng một bức ảnh ông tìm thấy trong chiếc điện thoại này lên Facebook, chụp một người lính trung tuổi mặc đồ rằn ri và đội mũ lính tăng của Nga.

img
Bức ảnh chụp người “lính Nga” do Chaban đăng lên mạng

 

Chaban cho rằng người đàn ông này là một lính Nga nên đã quyết định gửi một lá thư ngỏ cho mẹ của ông ta, kèm với đó 3 số điện thoại và địa chỉ được cho là của người mẹ trên mà ông tìm thấy trong chiếc điện thoại bị bỏ lại.

Trong lá thư ngỏ đầy cảm động trên, Chaban đã giải thích với “người mẹ Nga” rằng người Ukraine đã phải đối mặt với nhiều vấn đề như tham nhũng, tội phạm, nghèo đói, thất nghiệp, nên họ phải lật đổ cựu Tổng thống Viktor Yanukovych để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chaban cũng đảm bảo với “người mẹ Nga” rằng người Ukraine không phải là những kẻ phát xít ăn thịt trẻ em hay cưỡng hiếp người tàn tật, mà chỉ là những con người bình thường yêu hòa bình, yêu đất nước, yêu trẻ em.

Chaban viết: “Xin hãy nói với con trai của bà rằng kiếm sống trên nỗi khổ đau của người khác là không tốt. Anh ta có thể về nhà và tìm một công việc khác. Anh ấy có thể sống cuộc đời thanh bình mà không cảm thấy tội lỗi trong tâm hồn”.

Chaban đã kêu gọi cộng đồng Facebook chuyển lá thư ngỏ của anh tới bà mẹ của người lính mà ông cho là thuộc quân đội Nga trên, để người mẹ này hiểu được những gì đang xảy ra ở miền đông Ukraine.

img
Một xe tăng Ukraine bị phá hủy ở sân bay Donetsk

 

Bức thư ngỏ của Chaban đã được chia sẻ hơn 18.500 lần và được hơn 9000 lượt thích (like), mặc dù người lính này không hiểu rõ lắm quy mô của những con số trên.

Tuy nhiên, khi các phóng viên ở thành phố Voronezh của Nga gọi đến các số điện thoại được Chaban đăng lên và được xác định là số thuê bao của thành phố này, 2 trong số đó không liên lạc được, trong khi người phụ nữ sở hữu số thứ ba tên là Marina khẳng định không quen người đàn ông trong ảnh.

Các phóng viên tìm tới địa chỉ được Chaban cung cấp trong lá thư ngỏ, nhưng người phụ nữ mà họ gặp cũng khẳng định không hề có người thân nào đang chiến đấu ở Ukraine. Các phóng viên Nga cho rằng Chaban có thể đã nhầm lẫn, hoặc câu chuyện của ông hoàn toàn là thêu dệt.

Đáp lại, Chaban nhận định rằng có thể chủ nhân của những số điện thoại trên đã nhận được lời cảnh báo nào đó từ phía nhà chức trách, đồng thời tuyên bố rằng ông còn giữ nhiều số điện thoại khác trong danh bạ của người “lính Nga” trên và chưa công bố trên Facebook.

Khi được hỏi vì sao lại tha mạng cho những người lính xe tăng của đối phương mà không bắt làm tù binh, Chaban giải thích: “Chúng tôi có thể bắn họ hoặc để họ đi, nhưng chúng tôi không thể bắt họ làm tù binh, bởi điều đó là phi thực tế. Tôi không hề hối tiếc. Tại sao chúng tôi lại phải giết họ, khi họ khó có thể tiếp tục chiến đấu”.

Sau khi xem xét chiếc xe tăng T64-BV bị đối phương bỏ lại, Chaban nhận thấy nó chỉ bị hư hỏng nhẹ. Các kỹ sư công binh Ukraine đã nhanh chóng sửa nó, và giờ đây nó được kíp xe tăng của Chaban sử dụng như một chiến lợi phẩm.

Trí Dũng (Theo Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem