Mỹ: Mất vợ 20 năm, cụ ông 90 tuổi bỗng đi lấy "chồng"

Mẫn Di - Dailymail Thứ ba, ngày 26/04/2016 06:55 AM (GMT+7)
Cựu nghị sĩ bang Pennsylvania Harris Wofford vừa tiết lộ sẽ cưới người đàn ông kém mình 50 tuổi, 20 năm sau khi vợ ông mất.
Bình luận 0

img
Cựu nghị sĩ Harris Wofford

Sau khi vợ mất được 5 năm, Harris Wofford, 90 tuổi bắt đầu lại cuộc sống với tình mới, Matthew Charlton, kém ông 50 tuổi.

Wofford từng là nghị sĩ Pennsylvania từ 1991-1995, gặp vợ là bà Claire khi đang phục vụ trong quân đội hồi Thế chiến II. Họ kết hôn năm 1948 và có 3 con. Ở bên nhau 48 năm thì Claire mất vì ung thư máu. Wofford khi đó đã 70 tuổi, tin chắc rằng mình sẽ chẳng tìm lại được tình yêu nào như thế nữa.

Nhưng không phải vậy, ông tình cờ gặp Matthew khi nghỉ mát tại Florida hồi năm 2001. Họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Wofford nói ông không tự coi mình là đồng tính hay dị tính, ông chỉ đơn thuần rất hạnh phúc vì tìm được tình yêu một lần nữa.

img
Wofford và người vợ quá cố trong ngày cưới năm 1948 

Wofford và Matthew sẽ kết hôn vào 30/4 tới.

Wofford sinh ra trong gia đình giàu có, sau này trở thành một chính trị gia có giao thiệp khá rộng, từng cố vấn cho Martin Luther King Jr.,  và đóng góp nhiều cho xã hội ở những vị trí khác nhau kể từ thời tổng thống Kennedy tới giờ.

img
Wofford và Kennedy

img
Ông cũng từng hỗ trợ Obama trong chiến dịch tranh cử tổng thống

Hiện tại ông cũng đang tham gia nhiều quỹ thiện nguyện. Wofford nhận xét rằng mình cũng rất may mắn được sống trong thời kỳ mà hôn nhân không phụ thuộc vào bất cứ điều gì, ngoại trừ tình yêu.

"Đối với một số người, gắn kết giữa chúng tôi hoàn toàn tự nhiên, một số khác có thể cảm thấy kỳ lạ, nhưng rồi tất cả họ đều sẽ thấy những cảm xúc của chúng tôi dành cho nhau suốt 15 năm qua", Wofford nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem