Phát hiện điều kinh hoàng trong bể cá của người đàn ông Mỹ

Trà My - New York Post Thứ năm, ngày 30/08/2018 06:25 AM (GMT+7)
Người đàn ông đã mất tích 1 tuần khi cảnh sát đột kích nhà của ông, và trong nhà lại có một người đàn ông khác.
Bình luận 0

img

Cảnh sát lập rào để kiểm tra ngôi nhà (Ảnh minh họa)

Một thi thể không đầu không tay vừa được tìm thấy trong bể cá trong nhà một người đàn ông mất tích ở San Francisco, tờ New York Post đưa tin.

Ban đầu, cảnh sát vào nhà của Brian Egg, 65 tuổi, kiểm tra sau khi hàng xóm nói rằng họ không nhìn thấy ông suốt một tuần.

Trong nhà có một người đàn ông khác đang sống. Người này nói Egg đang đi nghỉ.

Nhưng vào ngày 15.8, một người hàng xóm nói rằng ông nhìn thấy một nhóm lau dọn hiện trường bên ngoài căn nhà.

Vì vậy, người hàng xóm gọi cảnh sát một lần nữa. Cảnh sát đột kích căn nhà cùng chó nghiệp vụ và tìm thấy thi thể người trong bể cá, các nguồn tin nói với NBC.

“Thật đáng sợ”, người hàng xóm Scott Free nói với tờ Chronicle. “Một xác chết ở trong nhà suốt thời gian qua”.

Cảnh sát vẫn đang cố xác định xem thi thể này có phải thi thể Egg hay không. Nó đã bị phân hủy  đến mức họ không thể biết giới tính.

Tuy nhiên, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 39 tuổi tên Lance Silva vì có liên quan đến vụ mất tích, các nguồn tin nói với tờ Chronicle.

Kinh hoàng cô gái bị chặt xác, vứt vào thùng rác ở Mỹ

“Tôi đã làm trong ngành này gần 35 năm và chưa bao giờ thấy bất cứ vụ án nào như thế này“, cảnh sát trưởng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem