Thầy tế bị chém chết vì… “lười” kết hôn

Thứ năm, ngày 10/11/2011 19:04 PM (GMT+7)
Dân Việt - Một thầy tế Hindu 25 tuổi bị chém chết tại nhà riêng, sau khi trót từ chối cưới hỏi một cô gái.
Bình luận 0

Cô gái trẻ Revathi và hai người họ hàng bị cáo buộc giết chết thầy tế Sandeep, đồng thời tấn công cả cha mẹ và em gái của người này.

Vụ việc được trình báo tại trạm cảnh sát Thalaghatta-pura, thuộc Bangalore, Nam Ấn Độ vào đêm hôm thứ Bảy vừa qua.

Lợi dụng lúc Sandeep đang ngủ, Revathi và hai người họ hàng đã đột nhập vào nhà và giận dữ chém “đối tượng”. Thầy tế tử vong trên đường được đưa tới bệnh viện.

Cảnh sát cho hay, thầy tế Sandeep và Revathi vốn có quan hệ tình cảm, yêu đương nhưng không tiến tới hôn nhân. Sandeep khăng khăng cho rằng, hai người thuộc hai tầng lớp khác nhau nên không thể hợp duyên vợ chồng.

Họ thường xuyên cãi cọ to tiếng về vấn đề này. Và mới đây, họ đã quyết định chia tay.

Theo Asiaone

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem