Gặp lại người bắt sống Tướng Đờ Cát

Thứ ba, ngày 07/05/2013 06:24 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong chuyến công tác tại xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), chúng tôi may mắn gặp được ông Đào Văn Hiếu (SN 1932) – nhân chứng lịch sử đã tham gia bắt sống Tướng Đờ Cát vào chiều 7.5.1954, kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ hào hùng.
Bình luận 0

Hồi ức về những ngày tháng gian khổ và oai hùng đã làm cho đôi mắt của người lính già bừng sáng: Đơn vị của tôi (Đại đội 360, Tiểu đoàn 130, Trung đoàn 209 thuộc Đại đoàn 312) tham gia tấn công ở phía Đông Bắc lòng chảo, mạn Tuần Giáo.

img
Ông Đào Văn Hiếu hào hứng kể lại chiến tích bắt giữ Đờ Cát.

Chúng tôi tham gia các trận đánh cứ điểm, lần lượt là đồi Him Lam, E1, D2, 505A, 506, 509... và cuối cùng là đánh hầm Đờ Cát. Chúng tôi nhận được lệnh đánh từ đêm 6.5, ròng rã suốt đêm đến 8 giờ sáng ngày 7.5 thì nhận được lệnh của Bộ chỉ huy là phải nhanh chóng mở đường vây 209 đánh thẳng vào Mường Thanh bắt sống tướng Đờ Cát.

Đánh từ 8 giờ đến 16 giờ chiều ngày 7.5 chỉ còn vẻn vẹn 5 người, gồm: Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật, Nguyễn Lam, Hoàng Đăng Vinh, Bùi Văn Nhỏ và tôi. Họ là những người đã ập vào hầm của Đờ Cát, bắt viên tướng này phải giơ tay hàng.

Chiến dịch kết thúc, ông được kết nạp Đảng, với thương tật 2/4 và ở lại đơn vị công tác. Năm 1959, ông trở về đoàn tụ với gia đình rồi lấy vợ, sinh được 6 người con. Đến năm 1966, một lần nữa ông lại lên đường chiến đấu tại chiến trường B, thuộc Sư đoàn 338 đóng tại Thanh Hóa. Năm 1972, ông xuất ngũ trở về quê hương. Nhắc tới những người đã cùng ông vào sinh ra tử, ông bồi hồi: “5 người lính của ngày ấy giờ chỉ còn tôi và anh Vinh...”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem