Mẹ cầm biển rao bán mình để cứu con gái

Thứ sáu, ngày 26/08/2011 06:16 AM (GMT+7)
Dân Việt - Vì con gái đột nhiên mắc bệnh bạch cầu, người mẹ khoảng 30 tuổi đứng ngay giữa trung tâm thành phố cầm tấm biển ghi bốn chữ rất to “Bán mình cứu con”, khiến người đi đường xôn xao.
Bình luận 0

Tấm ảnh một bé gái bịt kín khẩu trang ôm chặt người mẹ của mình, trong khi người phụ nữ trạc chừng 30 tuổi này lại cầm tấm biển ghi bốn chữ rất to “Bán mình cứu con” trên bìa các tông, đứng ngay quảng trường lớn của quận Vũ Xương, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào tối 21.8 đã gây chú ý cho đông đảo người đi đường.

img
 

Được biết, vì đứa con gái Tiểu Hoàng, 6 tuổi, đột nhiên mắc bệnh bạch cầu mà gia cảnh lại quá khó khăn, nên người mẹ trẻ đã quyết định bán mình để cứu con.

img
 
img
 

Một nữ y tá tại bệnh viện địa phương cho biết, hiện rất nhiều người đã gửi đến cho hai mẹ con Tiểu Hoàng thông qua bệnh viện với số tiền khoảng 20.000 nhân dân tệ và bệnh viện cũng đang nỗ lực tìm kiếm giáo sư sẵn lòng phẫu thuật miễn phí cho bé. Chi phí cho ca mổ dự kiến khoảng 70.000 nhân dân tệ.

Theo QQ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem