Thót tim cảnh công nhân TQ làm đường giữa lưng chừng trời

Phương Đăng Thứ tư, ngày 15/04/2015 06:00 AM (GMT+7)
Không đồ bảo hộ, không thắt dây an toàn, cũng không buộc lấy một sợi dây thừng, các công nhân Trung Quốc đứng trên những mảnh ván mong manh, cặm cụi làm đường trên núi, chênh vênh giữa lưng chừng trời. 
Bình luận 0
img
Con đường được xây dựng ở độ cao cách mặt đất cả nghìn mét, bám vào sườn ngọn núi hùng vĩ Mufu - một thắng cảnh nổi tiếng ở huyện Pingjiang, tỉnh Hồ Nam và được giới chức trách kỳ vọng sẽ thu thút khách du lịch trong tương lai. 
img
Trong ảnh, một công nhân vác một tấm gỗ lớn đi men trên rìa đoạn đường mới đổ bê tông, chênh vênh giữa sườn núi và vực sâu, chỉ cần sảy chân một chút là mất mạng.
img

Có một lối đi chật chội, ọp ẹp được ghép từ những tấm ván mỏng manh để các công nhân đi lại giữa lưng chừng trời. Những manh ván mỏng tạo cảm giác có thể gẫy, sập bất cứ lúc nào.

img
 
Đặc biệt là khi các công nhân đẩy theo những chiếc xe cút kít chở đầy xi măng, nguyên vật liệu đi qua lối đi này, những mảnh ván gỗ lại rung lên và phát ra những tiếng rít lạnh người.
img

Các công nhân phải đẩy các xe cút kít chở đầy bê tông, nguyên vật liệu để làm đường đi giữa lưng chừng trời mà không có một biện pháp bảo hộ nào.
img

Chỉ cần sảy chân một chút, họ có thể rơi xuống núi và mất mạng 
img

Tuy nhiên, vì miếng cơm manh áo, là kế sinh nhai duy nhất, nên những công nhân này vẫn phải đánh cược sinh mạng với tử thần.
img
Huyện Pingjiang nổi tiếng với cảnh sắc núi non trùng điệp, thu hút hàng nghìn lượt khách thăm quan mỗi năm.
img
Chính quyền địa phương đã tận dụng tiềm năng du lịch để xây dựng một loạt tuyến đường quanh co giữa lưng chừng núi, hoặc cheo leo trên những vách đá dựng đứng để phục vụ khách tham quan muốn đi bộ ngắm cảnh núi non hùng vĩ từ trên cao.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem