Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tháng 6 là tháng cao điểm thi cử ở Trung Quốc, khi hàng triệu thí sinh nước này chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất đời họ, đó là kỳ thi vào đại học mang tên cao khảo (gaokao).
Với tỉ lệ chọi cực cao, việc giành được một suất vào đại học để đảm bảo tương lai vững chắc là mơ ước của rất nhiều học sinh và ông bố bà mẹ Trung Quốc. Vì lẽ đó, hôm 1.6, hàng trăm phụ huynh học sinh đã chen nhau đến một ngôi đền ở tỉnh An Huy để thắp hương dưới “cây thần”, cầu khấn cho con mình đỗ đại học.
Đây là những phụ huynh của các học sinh trường trung học Maotanchang ở An Huy, ngôi trường nổi tiếng là “nhà máy luyện thi đại học” lớn nhất châu Á. Ngôi trường này có tỉ lệ học sinh đỗ đại học vào diện cao nhất Trung Quốc, bởi vậy sức ép đối với các em học sinh trước kỳ thi mỗi năm là vô cùng lớn.
Để chia sẻ sức ép đó với các con, các phụ huynh đã mang theo những cây hương khổng lồ chen lấn nhau đứng trước “cây thần”, một cây khô bên trong ngôi đền được cho là rất linh thiêng và có thể đem lại may mắn cho thí sinh.
Đúng 12 giờ đêm, hàng trăm phụ huynh học sinh đồng loạt phóng những cây hương khổng lồ nghi ngút khói của mình vào đống lửa lớn dưới cây thần, với hy vọng rằng đó sẽ là một trong 15 cây hương đầu tiên bốc cháy, dấu hiệu của may mắn cho con em họ trong kỳ thi đầy áp lực sắp tới.
Thật không may là nhiều cây hương sau khi bốc cháy đã lăn trúng vào gốc “cây thần”, khiến cây này bốc cháy dữ dội, gây ra cảnh tượng hoảng loạn trong đám đông. Hơn 10 cảnh sát đã hối hả chạy tới hiện trường, khẩn trương múc nước và dùng bình chữa cháy để dập lửa cứu “cây thần”.
Sau khi đám cháy được dập tắt, nhiều phụ huynh đã khóc nức nở vì nghĩ rằng vận may của con mình trong kỳ thi sắp tới cũng đã bị “tắt ngúm” giống như đám cháy vừa rồi.
Kỳ thi vào đại học trên toàn quốc ở Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 7.6 tới đây, với hàng triệu thí sinh từ khắp nơi tham gia, trong đó chỉ riêng ở thủ đô Bắc Kinh đã có 68.000 thí sinh đăng ký thi vào 2 trường đại học.