Tp Huế
-
Ngôi mộ Chưởng Thái giám Mai Văn Hoan (1689-1755) trên đường Thiên Thai (phường An Tây, TP Huế) nằm gần tháp của bổn sư Liễu Quán - người khai lập Thiền phái Liễu Quán, một nhánh Thiền mang đậm phong cách của văn hóa Phật giáo Việt Nam.
-
Sau Tết Nguyên đán, ai có dịp đến làng La Chữ, phường Hương Chữ, TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cánh đồng hoa cải nở một màu vàng rực, để trải nghiệm, hít thở bầu không khí yên bình của làng quê.
-
Lấy ý tưởng từ rồng thời nhà Nguyễn, "linh vật" rồng chầu mặt nguyệt Tết Giáp Thìn 2024 tại TP. Huế có chiều dài 30 mét, được đặt tại khu vực trước Bia Quốc học Huế vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
-
Những món cổ ngọc quý hiếm được chế tác điêu luyện nằm trong bộ sưu tập của nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn (tại 114 Mai Thúc Loan, TP Huế) lần đầu tiên được trưng bày, giới thiệu đến công chúng khiến mọi người ngỡ ngàng, thích thú.
-
Nằm cách TP Huế chừng 50km về phía nam, suối Tiên thời gian gần đây đã trở thành một điểm du lịch thiên nhiên được nhắc đến nhiều bởi hệ sinh thái núi rừng hoang sơ, mát mẻ.
-
Vào thời điểm trước Tết Quý Mão chừng1 tháng, gia đình anh Lê Văn Đức (TP Huế) đã bị kẻ gian trộm cắp một cây mai vàng có tuổi đời gần 40 năm, có khách trả giá gần 60 triệu đồng
-
Hơn 9 năm qua, đều đặn mỗi tuần 5 ngày (từ thứ 2 đến thứ 6), quán cơm xã hội, số 72A Đào Tấn, TP.Huế đã phục vụ hơn 650.000 suất ăn trưa với giá 5.000 đồng cho sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng tại TP.Huế.
-
Giáo sư Adam Galovan(Mỹ) vừa công bố một nghiên cứu thú vị về gia đình trên tạp chí Journal of Family Issues; trong đó có ý: Gia đình hạnh phúc là gia đình có người đàn ông tham gia vào công việc nhà. Nếu đúng vậy, thì Huế vẫn còn một ngôi làng hạnh phúc khi đàn ông sẵn sàng làm công việc nhà giúp vợ.
-
Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cô gái khiếm thị Nguyễn Thị Yến Anh (SN 1992) đã vượt qua mọi khó khăn để chinh phục thành công tấm bằng Thạc sỹ danh giá tại Úc.
-
Sống tròn 1 thế kỷ, nhưng cụ Nguyễn Xuyến, trú tại kiệt 65 đường Phan Bội Châu, TP.Huế (TT. Huế) vẫn đi bộ, viết báo, đọc sách, trò chuyện sôi nổi hàng ngày với bà con lối xóm.