Tối 24/2, Đội CSGT – Trật tự Công an TP.Thủ Đức tổ chức tuần tra kiểm soát trên nhiều tuyến đường ở phường Linh Trung.
Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, lúc 20h30, ông N.V.H. (SN 1979, quê Đồng Nai) sau khi uống 3 lon bia tại quán nhậu cùng một số đồng nghiệp trên đường Phạm Văn Đồng, liền lái xe máy về phòng trọ ở đường Lương Định Của.
Ông cho biết, ông làm nghề phụ hồ. Chiều tối cuối tuần ông cùng đồng nghiệp đi uống vài lon cho... dễ ngủ. Trên đường về thì bị CSGT kiểm tra. Theo ông H., tiền công phụ hồ một ngày được 350.000 đồng. Một tháng ông H. làm được khoảng 15 ngày. "Số tiền phạt quá cao…", ông H. than vãn.
Khoảng 30 phút sau, anh P. (SN 1990, quê Nghệ An) lái xe máy với bộ đồ dính đầy xi măng trên đường Kha Vạn Cân cũng bị CSGT dừng xe kiểm tra. Nam thanh niên bị tổ công tác phát hiện nồng độ cồn mức 0,443mg/lít khí thở, bị lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng.
Anh P. cho biết đã có vợ và 2 con nhưng thất nghiệp mấy tháng nay. Anh mới từ quê vào TP.Thủ Đức làm nghề phụ hồ với mức lương 330.000 đồng/ngày.
Chiều nay, anh được chủ nhà mời nhậu cuối tuần và uống khoảng 3 lon bia. Trên đường từ Đỗ Xuân Hợp về Phạm Văn Đồng, anh bị CSGT xử phạt.
Anh P. bày tỏ: "Hôm nay cuối tuần, tôi mới uống vài lon chứ ngày thường không nhậu. Tôi làm phụ hồ bữa được bữa nghỉ, tháng lương chưa được 6 triệu đồng…".
Tiếp đó, ông P.C.T. (SN 1980, ngụ TP.Thủ Đức) trên đường đi nhậu về cũng bị CSGT kiểm tra có nồng độ cồn. Phát hiện nồng độ cồn mức 0,680mg/lít khí thở, tổ công tác lập biên bản xử phạt ông 7 triệu đồng.
Ông T. cho biết bản thân làm nghề xây dựng. Ông xem các bữa nhậu là cơ hội để gặp gỡ, bàn chuyện làm ăn. Tối cuối tuần ông uống chừng 6 lon và khẳng định rất tỉnh táo để lái xe.
Ông T. thổ lộ: "Tôi thích lái xe máy vì đi xe ôm hơi bất tiện, bởi sau bữa nhậu còn ghé một số chỗ nữa. Khi nào tôi nhậu xỉn đi không nổi mới chọn xe ôm. Luật quy định như vậy thì tôi chấp nhận thôi…".
Trong đêm, theo ghi nhận của phóng viên, CSGT Thủ Đức kiểm soát gần 150 trường hợp. Trong đó có 6 người bị lập biên bản xử phạt, 3 người làm việc liên quan nghề xây dựng.
"Mệt mỏi cuối tuần mà cũng muốn giải khuây một chút, ai ngờ bị phạt 7 triệu, coi như tiền công 20 ngày làm phụ hồ ròng rã. Uống cho dễ ngủ ai ngờ... Chắc đêm nay thức trắng luôn", một người "dính" nồng độ cồn mếu máo sau khi ký biên bản xử phạt.
Dù nắng nóng, lượng khách đến TP.HCM vui chơi dịp lễ 30/4 - 1/5 tăng so với năm ngoái. Các dịch vụ lưu trú, nhà hàng, khách sạn đều ghi nhận kết quả khả quan trong 5 ngày nghỉ lễ.
Tàu Hoegh Gandria chở gần 60.000 tấn LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) từ Malaysia vừa mới cập bến Kho cảng LNG Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là đợt nhập khẩu LNG thứ 3 vào Việt Nam để phục vụ phát điện.
Vẫn chưa thấy Cục Dự trữ Liên bang (Fed, là ngân hàng trung ương Mỹ) "nhá" tín hiệu giảm lãi suất nào. Trong khi đó, các dữ liệu chính thức cho thấy kinh tế châu Âu đã thoát khỏi suy thoái với mức tăng trưởng cao hơn dự kiến trong quý 1/2024.
Giữa TP.Thủ Đức (tại TPHCM) có một nơi tràn ngập tuyết trắng và lạnh như mùa đông châu Âu. Hàng ngàn người lớn nhỏ đã đến đây xếp hàng chơi trò trượt tuyết nhằm tránh cái nắng nóng như đổ lửa trong những ngày cuối tháng 4 này.
Trời nắng gay gắt, vì vậy, người dân, du khách tại TP.HCM đổ về các trung tâm thương mại để vui chơi, ăn uống, trốn nóng. Khách phải xếp hàng chờ đến lượt trước các nhà hàng, quán ăn.
Nằm trong chương trình vận chuyển nước sạch đến với người dân vùng nắng hạn, hôm nay (29/4), những chuyến xe mang tên " Cùng TTC – Mát lòng mùa nắng hạn" đã có mặt tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre để chuyển nước sạch đến bà con nơi đây.