Dân Việt

Thầy giáo chia tay trường về hưu, học sinh ôm nhau bật khóc

Tào Nga 29/11/2022 10:12 GMT+7
"Có lẽ đối với các em, đây chỉ là một buổi chào cờ bình thường. Nhưng với thầy, nó rất đặc biệt, nó gói gọn hơn 30 năm ký ức của thầy ở nơi đây", thầy Nguyễn Quốc Tuấn rưng rưng nói trước toàn trường.

Một buổi sáng thứ 2 đầu tuần, cũng như bao ngày, giáo viên và học sinh Trường THPT Đào Duy Từ, TP.Thanh Hóa  (Thanh Hóa) tập trung trên sân trường để làm lễ chào cờ. Thế nhưng, buổi lễ chào cờ ngày 28/11 này lại đong đầy cảm xúc, nước mắt và sự quyến luyến của thầy - trò. Đó là buổi lễ chào cờ cuối cùng của thầy Nguyễn Quốc Tuấn, phó hiệu trưởng nhà trường trước khi về nghỉ hưu theo chế độ. 

img
img

Thầy Nguyễn Quốc Tuấn, phó hiệu trưởng Trường THPT Đào Duy Từ. Ảnh: DMC

Trong giây phút nghẹn ngào, thầy Tuấn đã tâm sự trước học sinh và đồng nghiệp của mình: "Hôm nay, buổi sinh hoạt dưới cờ sáng thứ 2 đầu tuần đối với các thầy cô giáo và các em cũng giống như bao buổi chào cờ khác, riêng đối với thầy đây là buổi chào cờ đặc biệt chỉ có một lần trong đời người và sẽ mãi ghi trong tâm khảm như một kỷ niệm không bao giờ quên vì chỉ vài hôm nữa thôi, thầy sẽ phải chia tay các em, chia tay mái trường đã gắn bó với thầy suốt bao năm qua để về nghỉ hưu theo chế độ của nhà nước.

Được gặp mặt các thầy cô giáo là cốt cán nhà trường, các thầy cô giáo chủ nhiệm lớp, các bác đại diện cho cha mẹ học sinh toàn trường và đông đủ các em trong buổi sinh hoạt đầu tuần hôm nay đã cho thầy một cảm xúc không thể nói thành lời, vừa hạnh phúc, tự hào vừa man mác nỗi buồn khi sắp phải chia tay bạn bè đồng nghiệp, chia tay các bậc phụ huynh và các em.

Xin phép các thầy, cô giáo, các bậc cha mẹ học sinh cho tôi được dành trọn thời gian quý báu này để có thể để gặp gỡ, chia sẻ với các em học sinh những nỗi niềm sâu lắng nhất của tình thầy trò trước lúc thầy chia tay các em".

img
img

Thầy Tuấn xúc động trong buổi lễ chào cờ cuối cùng trước khi về nghỉ hưu. Ảnh: DMC

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, thầy Tuấn kể lại, tuổi thơ của thầy đi cùng các cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của không quân Mỹ và giải phóng miền Nam của nhân dân cả nước. Trong ký ức của thầy là những vùng quê sơ tán nghèo khó xứ Thanh, là những ngày tháng xa người cha thân yêu đang trong quân ngũ. Năm học 1977-1978, thầy Tuấn cùng với hơn 100 bạn học được tuyển thẳng vào lớp 8 Trường cấp 3 Lam Sơn mà nay là ngôi trường Đào Duy Từ.

Tháng 11/1980 thầy nhập học ở khoa Toán, Trường ĐH Sư phạm Vinh. Sau nhiều năm miệt mài đèn sách trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn của cả nước, năm 1988-1997, thầy được chuyển về Trường THPT Đào Duy Từ, khi đó là Trường THPT Lam Sơn, với nhiệm vụ vừa làm giáo viên vừa phụ trách Bí thư Đoàn. Năm 1988, thầy chuyển sang giảng dạy và lần lượt phụ trách tổ phó, tổ trưởng chuyên môn. Năm 2013, thầy Tuấn được bổ nhiệm làm hiệu phó nhà trường cho đến khi về hưu. 

img
img
img

Trong mắt học sinh, thầy Tuấn nghiêm khắc nhưng cũng rất tâm lý và hiền hậu. Ảnh: DMC

Gần 40 năm dạy học, 35 năm gắn bó với Trường THPT Đào Duy Từ, thầy Tuấn nhận được nhiều giấy khen, bằng khen. Với thầy Tuấn, 34 năm công tác và nếu kể cả 3 năm học cấp 3 thì là 37 năm gắn bó với ngôi trường thân yêu này. Thầy đã cùng các thầy cô đồng nghiệp nếm trải những vui buồn, những thăng trầm của nhà trường, ngôi trường đã như ngôi nhà thứ hai, như máu thịt của thầy. 

Thầy giáo chia tay về hưu, cả trường ôm nhau bật khóc  - Ảnh 4.

Thầy xuống chỗ ngồi của học sinh để bắt tay tạm biệt các em. Ảnh: DMC

"Giờ đây, nghĩ đến lúc không còn được cùng thầy cô giáo nhà trường chăm sóc, chỉ bảo cho các em, được ngắm và tận hưởng sự trưởng thành của các em, thầy cảm thấy lưu luyến, hụt hẫng… Thương nhớ các em, lo lắng cho các em, lo lắng cùng nhà trường, thầy cảm nhận như mình vẫn đang nặng nợ với nơi này. Thầy chỉ mong các em hiểu và thông cảm cho thầy. Trong cuộc sống, trong công việc cũng vì thương mà có lúc phải nghiêm khắc với các em, những lúc ấy chúng ta có thể không vui. Nhưng cứ ngẫm thì các em sẽ thấy được đó thực sự là tình thương, trách nhiệm, sự quan tâm nhất mực không chỉ của thầy mà là của tất cả các thầy cô ở mái trường này.

Thầy mong các em hãy biết trân trọng bản thân, kính trọng bố mẹ, biết tự hào về truyền thống của nhà trường, vững bước tương lai; biết trách nhiệm hơn với bản thân và mọi người, tự tin cùng thầy cô nuôi lớn trí tuệ của các em và nâng bước các em trưởng thành", thầy Tuấn nhắn nhủ.

Thầy giáo chia tay về hưu, cả trường ôm nhau bật khóc  - Ảnh 5.

Gần 38 năm gắn bó với Trường THPT Đào Duy Từ với biết bao kỷ niệm của thầy Nguyễn Quốc Tuấn. Ảnh: DMC

Chia sẻ với PV, nhiều học sinh của trường cho biết đã bật khóc trong buổi lễ chia tay này. "Thầy là một người thầy tuyệt vời, nghiêm khắc nhưng cũng rất tâm lý và hiền hậu với học sinh", một học sinh của trường chia sẻ. 

Được biết, sau khi chính thức nghỉ hưu, thầy Tuấn sẽ dành cho mình một khoảng thời gian để cân bằng cuộc sống. Tuy nghiên, nghỉ hưu không có nghĩa là ngừng làm việc. Thầy Tuấn cho hay, thầy còn khỏe ngày nào thì sẽ tiếp tục cống hiến hết sức mình cho giáo dục ngày đó.