Điều đặc biệt là hàng ngàn giò lan rừng với đủ các kiểu thân thòng, hình dáng hoa, màu sắc được trưng bày cho khách thưởng lãm đều do chính bàn tay của chị Thu Thủy, chủ Café Tím tự nhân giống và chăm sóc.
Không gian Cafe Tím nhộn nhịp khách đến chụp hình với hàng ngàn giò lan rừng tại địa chỉ ấp Ông Hường, xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).
Từ ngã tư Tân Phong (TP.Biên Hòa) vào đến Cafe Tím khoảng 6km, đi xe máy mất khoảng 15 phút. Cách nhanh nhất tìm đường vào Cafe Tím thời công nghệ 4.0 là nhờ ứng dụng tìm đường Google Map trên điện thoại di động với nội dung tìm kiếm “Café Tím (Nhà văn Nguyễn Một).
Một cặp vợ chồng chụp hình tại Cafe Tím (TP.Biên Hòa)
Chị Võ Thị Ánh Nhi (nhân viên Công ty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam, TP.Biên Hòa) chia sẻ: “Vào dịp cuối tuần tôi thường đến Cafe Tím, có lần cùng với gia đình, có lần là với bạn bè. Đến Cafe Tím không chỉ được thưởng thức cà phê mà còn được ngắm hoa. Điều thú vị nhất ở Café Tím giống như một khu rừng lan thu nhỏ với nhiều màu sắc tinh khiết và không khí trong lành, mang đến cảm giác vô cùng thoải mái”.
Nhà văn Nguyễn Một thư giãn với ly café buổi sáng cuối tuần cùng khách đến thưởng lãm hoa lan rừng.
Mỗi dịp cuối tuần Cafe Tím đón rất đông người yêu hoa lan đến chiêm ngưỡng và chụp hình cùng với hoa lan.
Nhà văn Nguyễn Một, chủ quán Café Tím chia sẻ: “Đường vào Café Tím hơi khó tìm vì có nhiều ngã rẽ, thế nhưng không vì thế mà người yêu hoa lan cảm thấy nản lòng, họ tìm đến để được thỏa mãn tình yêu với hoa trong một khu vườn vui vẻ, thư thái”.
Khách đến Cafe Tím thỏa mãn với những bức hình chụp cùng hoa lan
Hai mẹ con chị Nguyễn Thu Thảo ngắm hoa lan rừng tại Cafe Tím
Đến cafe Tím ngắm hoa lan rừng có rất nhiều khách ở đủ mọi lứa tuổi
Nhiều trẻ em được cha mẹ đưa đến Cafe Tím được thỏa thích với đàn cá Koi bơi lội
Một cậu bé lang thang vui chơi giữa vườn lan rừng.
9 giờ sáng bãi xe máy trước quán Cafe Tím đã chật kín xe của khách
Một hàng dài lan rừng thân thòng treo với màu tím dễ thương.