Dân Việt

Phía sau hành trình rượt đuổi “quỷ ấu dâm”

Lam Anh – Chiên Hoàng 21/06/2023 14:43 GMT+7
Loạt bài điều tra "Hành trình rượt đuổi "quỷ ấu dâm" của nhóm tác giả Đỗ Doãn Hoàng, Hoàng Văn Chiên, Báo NTNN đã vinh dự đoạt giải B giải báo chí Quốc gia năm 2023. Thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau loạt bài là một hành trình "trong nước mắt".
Phía sau hành trình rượt đuổi “quỷ ấu dâm” - Ảnh 1.

Huỳnh Đắc Cường khi bị cơ quản cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ. Ảnh: Công an Quảng Nam

Việc điều tra và tố cáo "Quỷ ấu dâm" Huỳnh Đắc Cường đã được nhóm phóng viên thực hiện bằng cả trái tim thương yêu và trách nhiệm với con trẻ và với cả cộng đồng, bất chấp mọi gian khó và rủi ro…

Mất nhiều tháng để thuyết phục "người tốt"

Từ nguồn tin của người dân về một nhóm người chuyên lên mạng xã hội Blue để dụ dỗ, lừa gạt, thậm chí "hãm hiếp" các bé trai, lây nhiễm HIV/AIDS sang nhiều cháu bé ở tỉnh Quảng Nam và vùng phụ cận, lập tức chúng tôi vào cuộc. Nhưng suốt nửa năm dịch Covid-19 hành hoành, quy định "giãn cách" chặt chẽ, đến mức các nạn nhân bị Cường lây HIV/AIDS được bạn của chúng tôi đưa từ huyện lên TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) để xét nghiệm, còn bị "gom" vào khu cách ly.

Chúng tôi tự lái ô tô từ Hà Nội, vượt ngót nghìn cây số vào tới các huyện Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên... (tỉnh Quảng Nam) để điều tra, còn bị "quản lý" bởi các quy định mà đời làm báo chắc không bao giờ gặp phải nữa: Vừa "chạm" đất tỉnh Thừa Thiên Huế, họ cấp tờ giấy màu vàng dán trước xe, đúng 3 tiếng phải đi ra khỏi địa bàn tỉnh họ, nếu sai giờ, đầu kia kiểm tra và sẽ phạt. Ở Quảng Nam, chúng tôi trình giấy giới thiệu, thẻ nhà báo, chứng nhận đủ thứ, nói rõ sẽ ngủ địa bàn nào; nửa đêm cán bộ sẽ kiểm tra kĩ, nếu di chuyển khỏi nơi đã "đăng ký" rồi thì lập tức sẽ có người đi tìm và yêu cầu trình báo ở nơi mới.

Phía sau hành trình rượt đuổi “quỷ ấu dâm” - Ảnh 2.

Nhóm tác giả gặp gỡ những người tố cáo Huỳnh Đắc Cường. Ảnh: Văn Hoàng

Chúng tôi bí mật tạo cuộc gặp "tình cờ" với từng cháu và phải "gãy lưỡi" thuyết phục các cháu nói ra sự thật (với sự giám hộ của phụ huynh). Tiến tới, chúng tôi bỏ tiền đưa các nạn nhân bị Huỳnh Đắc Cường dụ dỗ quan hệ tình dục đồng giới và đã lây hoặc có nguy cơ cao lây nhiễm HIV/AIDS từ Cường ra TP Đà Nẵng xét nghiệm.

Chúng tôi hỗ trợ các cháu khó khăn. Mất nhiều tháng để thuyết phục "người tốt" tin tưởng chúng tôi nhằm đưa Cường và các đối tượng xấu ra… vành móng ngựa. Hầu hết nạn nhân 14-15 tuổi, là các bé trai bị tổn thương nặng nề sau khi Cường và các đối tượng lạm dụng, nhiều cháu đang uống thuốc điều trị HIV/AIDS trong lao đao tận khổ (vì không cho bố mẹ biết mình đã lây nhiễm, nên không ai cho tiền). Cao điểm, thời gian dịch bệnh, chúng tôi mua cả các smartphone (điện thoại thông minh) tặng các nhân vật của mình để họ quay bằng chứng cho chúng tôi.

Khi nhà báo làm điều "lạ"

Để có được loạt phóng sự điều tra dài kỳ này, chúng tôi đã làm các điều "lạ": Chúng tôi cùng cộng sự hỗ trợ nạn nhân vị thành niên viết đơn tố cáo "nhân vật ảo" trên mạng xã hội - đối tượng được cho là đã lây HIV/AIDS sang các cháu; chúng tôi (và luật sư đi cùng) ký vào vị trí "người giám hộ" để bảo trợ pháp lý cho các cháu.

Những bức ảnh người được cho là thủ phạm kia đã được chúng tôi bí mật đi chụp và rồi in ra làm nhiều bản, đưa cho cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vào cuộc, các bản ảnh đó sau này thành thứ đem ra (cùng vài ảnh khác) để các nạn nhân nhận diện kẻ đã hại đời các cháu, các cháu kí sau mỗi bản ảnh để làm hồ sơ bắt giữ đối tượng xấu.

Chúng tôi làm việc với Cục trưởng Cục trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH), Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), cùng 3 điều tra viên đi điều tra cách Hà Nội cả nghìn cây số, trên xe biển 80B và có còi ú. Chúng tôi nộp các USB tài liệu, ký vào đơn tố cáo kẻ xấu với cam kết "chịu trách nhiệm trước pháp luật", "đây là tài liệu do chúng tôi điều tra". Chúng tôi mua giày thể thao tặng một cháu bé ước mơ làm được như "anh Quang Hải", rồi khóc khi cháu bé nhiễm HIV/AIDS kia, mỗi bữa ăn cơm với chuối xanh nộp muối, có cháu nửa đêm nhắn tin cho chúng tôi "cháu mơ rơi xuống địa ngục". Chúng tôi nhận tiền từ các nhà hảo tâm và gửi dần giúp từng cháu….

Phía sau hành trình rượt đuổi “quỷ ấu dâm” - Ảnh 3.

Huỳnh Đắc Cường là chủ quán vịt. Ảnh: Văn Hoàng

Ngay sau khi loạt bài đăng tải nhiều ý kiến tâm huyết đã được gửi đến Báo NTNN. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu cơ quan công an đấu tranh không khoan nhượng với những hành vi không thể dung thứ của đối tượng. Cục trưởng Cục Trẻ em yêu cầu cần xử lý mạnh tay sau khi làm rõ hành vi phạm tội của Cường. Phó Cục trưởng Cục Phòng, Chống HIV/AIDS cho rằng hành vi của Cường cần nghiêm trị. Đại diện Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) khẳng định hành vi của kẻ thủ ác là rất nhẫn tâm, nghiêm trọng.

Đặc biệt, đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII); Ông Phạm Văn Hòa, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội và bà Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII đều lên ánh hành vi của đối tượng gây ra hệ lụy "kép" cho xã hội. Đồng thời Báo điện tử Dân Việt đã tổ chức Tọa đàm trực tuyến với sự tham gia của đại diện Bộ LĐTB&XH, chuyên gia tội phạm học, luật sư, nhằm tìm giải pháp bảo vệ quyền trẻ em cũng như tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về vấn đề này.

Đến ngày Huỳnh Đắc Cường tra tay vào còng khi đang đi nhà nghỉ với một cháu bé 15 tuổi và rồi nhận mức án thích đáng, chúng tôi, các cảnh sát hình sự của tỉnh Quảng Nam và Bộ Công an đều được nhận Bằng khen từ Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung. Và, một bạn trẻ sát cánh cùng chúng tôi cũng nhận Bằng khen như thế. Em là người đã xông vào nhà nghỉ cướp các cháu bé ra khỏi tay "quỷ ấu dâm", để cứu đời các thiên thần bé vô tội. Họ lập một nhóm, đi xin từng 100 nghìn đồng để mua thuốc điều trị HIV/AIDS cho các cháu. Chính các bạn trẻ xả thân vì cộng đồng như thế, hơn một lần đã làm chúng tôi khóc, bên cạnh lòng thương yêu các nạn nhân bé bỏng.