Ngày 8 tháng giêng (tức 17/2) là chính hội, Ban tổ chức Lễ hội làng Yên Lộ đã tổ chức nhiều trò chơi cho trẻ em, đáng chú ý là trò chơi bịt mắt bắt lợn với sự tham gia của rất nhiều trẻ nhỏ cùng người lớn.
Với phần quà là hiện vật hoặc tiền, ai bắt được lợn sẽ được đơn vị tổ chức trọng thưởng ngay sau đó. Em Nguyễn Minh Nhật, Học sinh trường Trung học cơ sở Yên Nghĩa vui mừng kể: "Em thấy các bạn tham gia rất vui, em cũng xung phong chơi thử nhưng chỉ một lần cầm được chân con lợn, nó khỏe quá em chưa bắt được".
Còn em Nguyễn Hoàng Hải, học sinh Trường tiểu học Yên Nghĩa ôm phần thưởng trên tay khoe: "Em may mắn bắt trúng con lợn bé nhất trong 3 con được thả trong đó, em được thưởng một con lợn đất về đựng tiền lì xì đầu năm mới để tiết kiệm".
Theo quan sát của Phóng viên, ngay trước lối vào đình làng Yên Lộ, một góc sân rộng khoảng 100 mét vuông được quây bằng lưới thép B40, bên trong 3 con lợn đen khỏe mạnh, mỗi con nặng khoảng 20kg được thả trên nền cát.
Những người tham gia bắt lợn được bịt mắt bằng tấm vải đỏ, mỗi đợt thi bắt kéo dài khoảng 3 – 5 phút. Ai bắt được trong khoảng thời gian đó sẽ được thưởng bằng tiền và hiện vật. Trò chơi thu hút hàng trăm người dân đến tham dự lễ hội tham gia.
Ngoài trò chơi bịt mắt bắt lợn, tại hội làng Yên Lộ còn nhiều cho chơi khác cho trẻ em như tàu lượn, tô tượng, đá bóng...