Cốm, cà phê trứng trong những ngày Hà Nội se lạnh
Hà Nội đầu đông có một cách riêng để chạm vào cảm xúc: Dạo quanh phố cổ, nhấm nháp cốm, nhâm nhi cà phê trứng, người Hà Nội tìm thấy khoảnh khắc bình yên giữa nhịp sống chậm rãi của Thủ đô...
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thủ đô dần chìm vào giấc ngủ, các tuyến phố bớt ồn ào tiếng còi xe, ánh đèn đường trở thành nguồn sáng hiếm hoi còn sót lại. Trong không gian tĩnh lặng ấy, những công nhân môi trường bắt đầu ca làm việc quen thuộc, kiên nhẫn với chiếc chổi tre và xe rác, thu gom từng “mảnh vụn” của một ngày đã qua còn vương lại bên góc phố.
Hà Nội đầu đông có một cách riêng để chạm vào cảm xúc: Dạo quanh phố cổ, nhấm nháp cốm, nhâm nhi cà phê trứng, người Hà Nội tìm thấy khoảnh khắc bình yên giữa nhịp sống chậm rãi của Thủ đô...
Tại Vườn thú Hà Nội, sư tử được khuyến khích vận động, quan sát và lựa chọn vị trí mồi gắn với các con số tạo nên không khí vừa hồi hộp, vừa thú vị cho người xem.
Giữa lòng phố cổ Hà Nội, nhiều căn nhà chỉ vỏn vẹn 10–13 m² vẫn chật chội từng ngày. Cả gia đình phải gói ghém mọi không gian, sinh hoạt bấp bênh, lo lắng trước nhà xuống cấp và nhiều bất tiện trong sinh hoạt.
Tại Lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025, tác giả Đỗ Quang Ba, người từ Nhật Bản trở về đã có nhiều chia sẻ ấn tượng về cuộc thi, về Thủ đô.
17 tích trò rối nước như đánh cá, múa rồng, chèo thuyền hay chú Tễu... được số hóa sinh động, tạo cảm giác như đang đứng trước một thủy đình thu nhỏ.
Tác phẩm “Đất quê cha” của tác giả Nguyễn Xuân Thuỷ đã giành giải Nhất Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ 4. Chia sẻ tại lễ trao giải, tác giả bộc bạch: “Tôi đã tìm thấy cốt cách của người Hà Nội.”
Sáng 31/10, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức trao giải cho 11 tác giả đoạt giải của Cuộc thi viết ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025. Tác phẩm "Đất quê cha" của tác giả Nguyễn Xuân Thủy (Hà Nội) đã đạt giải Nhất...
Trước lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội vào sáng nay 31/10, Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, Trưởng Ban Tổ chức đã chia sẻ những nét mới và cảm xúc đặc biệt của cuộc thi năm nay.
11 tác giả tham dự Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội sẽ được trao giải vào sáng mai 31/10.
Sáng nay 31/10, Ban tổ chức Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025 đã trao giải cho 11 tác giả có bài viết xuất sắc tham dự cuộc thi.
Nhà văn, Nhà báo Trần Gia Thái - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.Hà Nội, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025 có những lát cắt ký ức rất cảm xúc.
Ban Giám khảo Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025 đã lựa chọn 11 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Theo các giám khảo, mùa giải năm nay nổi bật bởi sự đa dạng đề tài, cách thể hiện chỉn chu và cảm xúc từ những câu chuyện đời thường đến các nhân vật lịch sử giàu chiều sâu của Hà Nội.
Các thành viên Ban Giám khảo Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025 cho hay, cuộc thi năm nay có nhiều nét mới, các tác phẩm đồng đều, chất lượng. Đặc biệt, có nhiều bài viết giàu cảm xúc về con người, cá nhân sinh sống ở Hà Nội từ xưa đến nay.
Ban Giám khảo Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần IV năm 2025 đã chọn ra 11 tác phẩm có nội dung hay, xúc động, phù hợp với thể lệ, tiêu chí cuộc thi để trao giải vào ngày 31/10.
Người trồng hoa ở làng Tây Tựu phải đồng loạt cuốc bỏ, cải tạo đất từ đầu; quy trình tái canh dự kiến kéo dài ít nhất vài tháng. Tái canh kéo dài, nguy cơ thiếu hoa dịp Tết.
Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng hoàn lưu bão, hàng loạt vườn đào ở Nhật Tân (Hà Nội) chìm trong nước. Hàng trăm gốc đào và luống hoa bị úng thối, gây thiệt hại nặng nề cho người trồng. Theo ước tính của các hộ dân, nguồn cung hoa và đào Tết năm nay có thể giảm mạnh, kéo giá bán tăng cao.
Cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km, làng Chuông (huyện Thanh Oai) vẫn lưu giữ dáng vẻ cổ kính của một làng Việt xưa, gắn với nghề làm nón lá nổi tiếng. Trải qua hàng trăm năm thăng trầm, nơi đây trở thành cái nôi của những chiếc nón, không chỉ là để che mưa che nắng, mà còn là biểu tượng văn hóa, chứa đựng tâm huyết và tinh hoa của người thợ qua từng lớp lá, sợi cước, khung tre.
Trong sâu thẳm, tôi chỉ mong những gì đẹp đẽ của ngày xưa vẫn được lưu giữ, không phải trên những bức tường cũ hay tấm bảng hiệu phai màu, mà trong chính tâm hồn của những người đang sống ở Thủ đô. Bởi ký ức, khi được nâng niu, sẽ giữ cho “hồn phố” không bao giờ phai nhạt, mà còn khiến Hà Nội thêm phần lung linh, dịu dàng hơn qua năm tháng...
Ban Tổ chức Cuộc thi viết ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025 dự kiến tổ chức Lễ trao giải cho các giả đạt giải vào ngày 31/10. Thời hạn nhận bài dự thi đến hết ngày 20/10.
Cứ mỗi lần xe buýt vượt lên những chiếc xe thồ chở bầu, chở mướp, su hào... là tôi biết đó là những người nông dân làng tôi. Họ lấy Hà thành làm một chốn mưu sinh đầy nhân nghĩa và tử tế.