Dân Việt

Du lịch Ninh Thuận qua mắt tín đồ mê xê dịch: “Chất vàng” trong nắng

Quỳnh To 23/06/2024 13:30 GMT+7
Là người đam mê xê dịch, yêu cảnh đẹp Việt Nam, bạn Quỳnh To đến từ Hà Nội vừa chia sẻ chuyến đi của mình ở Ninh Thuận, cùng với đó là những bức ảnh tuyệt đẹp, khiến cộng đồng mạng bày tỏ thích thú và ngưỡng mộ.
Du lịch Ninh Thuận qua mắt tín đồ mê xê dịch: “Chất vàng” trong nắng- Ảnh 1.

Ninh Thuận - điểm đến đang được các bạn trẻ, tín đồ mê xê dịch yêu thích và lựa chọn. (Ảnh: Quỳnh To)

Du lịch Ninh Thuận: "Chất vàng" trong nắng

Theo đó, trên trang cá nhân của mình, Quỳnh To chia sẻ, nằm trong tam giác du lịch Khánh Hòa, Lâm Đồng và Bình Thuận, nơi có 3 điểm du lịch nổi tiếng là Nha Trang, Đà Lạt và Phan Thiết, Ninh Thuận vẫn đang ẩn mình chờ mọi người tới để "khiêm tốn" khoe ra những nét đẹp nguyên bản và khác biệt của thiên nhiên núi, rừng, biển nơi đây.

Du lịch Ninh Thuận qua mắt tín đồ mê xê dịch: “Chất vàng” trong nắng- Ảnh 2.

Cảnh đẹp của Ninh Thuận vừa hùng vĩ nhưng không kém phần thơ mộng.

Ninh Thuận với 300 ngày nắng trong năm, đặc điểm khí hậu khô nóng, gió nhiều sẽ là thử thách cho bạn khi tới khám phá vùng đất này. Nhưng, sống cùng được với cái thời tiết khắc nghiệt ấy bạn sẽ thấy vì nắng nên biển Ninh Thuận luôn xanh trong và lấp lánh. Vì nắng nên những nụ cười của người dân nơi đây luôn rạng rỡ nheo nheo "mắt cười". Và vì nắng nên sau chuyến đi bạn sẽ không phải mất nhiều thời gian để chỉnh màu ảnh, nắng sẽ làm mọi khung hình lưu lại rất rõ nét, màu sắc trong trẻo và rực rỡ nhất.

Du lịch Ninh Thuận qua mắt tín đồ mê xê dịch: “Chất vàng” trong nắng- Ảnh 3.

Công viên đá Ninh Thuận, điểm đến được nhiều tín đồ mê xê dịch thích thú.

Theo Quỳnh To, cùng với đặc điểm thời tiết khác biệt ấy, địa hình Ninh Thuận cũng sẽ gây bất ngờ khi từng nơi đi qua đều tạo cảm giác như đang di chuyển từ hành tinh này tới hành tinh khác với những "xứ cát" trải dài dưới chân núi, những ruộng muối phản chiếu cả bầu trời như 2 thế giới song song, những rừng cây bụi len lỏi trong đá và cả những rạn san hô đá trên biển tạo nên những khung cảnh lạ lẫm và vô thực.

Chính "chất" vàng trong nắng của Ninh Thuận là yếu tố khiến vùng đất này trở nên lấp lánh và khác biệt, và có lẽ, "chất" vàng này cũng là thứ giữ cho Ninh Thuận hoang sơ, xanh trong và đẹp nguyên bản khi núi, rừng và biển của Ninh Thuận chưa bị con người can thiệp nhiều.

Du lịch Ninh Thuận qua mắt tín đồ mê xê dịch: “Chất vàng” trong nắng- Ảnh 4.

Hải đăng Mũi Dinh, Ninh Thuận.

Quỳnh To cho biết, cô và bạn đã có chuyến đi 3 ngày 2 đêm xuất phát từ Hà Nội và xuống sân bay Cam Ranh, cả hai đã thuê xe máy để đi Phan Rang.

Du lịch Ninh Thuận: Hấp dẫn du khách bởi sự hoang sơ và thơ mộng

Cũng với chiếc xe máy này, Quỳnh To và bạn đã rong ruổi trên khắp nẻo đường khám phá các điểm đến nổi tiếng của Ninh Thuận như Điện gió Đầm Nại; Cung đường biển Phan Rang - Vĩnh Hy; Bãi nước ngọt; Hang Rái; Công viên đá Ninh Thuận; Ruộng muối Đầm Vua; Đồi cát Nam Cương; Hải đăng Mũi Dinh.

Du lịch Ninh Thuận qua mắt tín đồ mê xê dịch: “Chất vàng” trong nắng- Ảnh 5.

Bãi nước ngọt, điểm đến gây nhiều bất ngờ cho Quỳnh To.

Quỳnh To bảo, hai điểm khiến cô ấn tượng nhất đó là Công viên đá Ninh Thuận và Bãi nước ngọt.

"Điểm này ban đầu không có trong kế hoạch đi của chúng tôi nhưng trên đường tới Bình Tiên nhìn thấy biển viết chữ "Bãi nước ngọt" bằng sơn xịt trông khá hoang dã, nên 2 đứa tôi mạnh dạn rẽ vào và đã bị xúc động mạnh trước khung cảnh nơi đây. Cát trắng, sóng nhẹ, biển xanh trong, xung quanh là bãi đá, rừng cây bụi, 1 bãi mà chỉ có hai chúng tôi. Tuy nhiên, tôi thấy hơi đáng tiếc, bãi nước ngọt đẹp là thế nhưng vẫn buồn vì trước đó có vẻ mọi người tới đây chơi, cắm trại đã bỏ lại khác nhiều rác mà không dọn sạch", Quỳnh To cho hay.

Du lịch Ninh Thuận qua mắt tín đồ mê xê dịch: “Chất vàng” trong nắng- Ảnh 6.

Trời xanh, biển xanh khiến nhóm bạn Quỳnh To thích thú và ấn tượng.

Nói về kinh nghiệm cho chuyến đi cùng những lưu ý, Quỳnh To cho biết, điểm đến Bãi Tràng - Hải đăng Mũi Dinh, nếu có thể lực tốt và không ngại trời nắng các bạn trẻ nên tới đây trải nghiệm 1 lần. Khung cảnh quá xứng đáng để bỏ thời gian khám phá. Núi bao xung quanh, "sa mạc" trải dài từ đường lớn tới tận biển, biển xanh trong lấp lánh dưới nắng.

Ninh Thuận 1 năm có 365 ngày thì 300 ngày nắng vì vậy du khách nên luôn luôn mang theo đồ như áo khoác chống nắng, mũ, khẩu trang, kem chống nắng, nước uống và quan trọng nhất là ý thức luôn bỏ rác đúng nơi quy định.

Về đồ ăn theo Quỳnh To là khá rẻ, tuy nhiên theo cách chế biến của người Ninh Thuận nên tất cả đều hơi ngọt, sẽ khó hợp với khẩu vị của người miền Bắc.

Du lịch Ninh Thuận qua mắt tín đồ mê xê dịch: “Chất vàng” trong nắng- Ảnh 7.

Đồi cát Nam Cương.

Du lịch Ninh Thuận qua mắt tín đồ mê xê dịch: “Chất vàng” trong nắng- Ảnh 8.

Đồi cát Nam Cương khiến đôi bạn Quỳnh To như lạc vào hành tinh khác.

Quỳnh To cho hay, các điểm đến chỉ có 3 điểm là mất phí tham quan: Hang Rái (vé vào 20.000 đồng/người + xe điện 10.000 đồng/người/2 chiều), Công viên đá Ninh Thuận (40.000 đồng/người) và Hải đăng Mũi Dinh (10.000 đồng/người) còn lại đều được miễn phí.

Tổng chi phí cho chuyến đi 3.000.000 đồng/người, trong đó 2.000.000 đồng là vé máy bay khứ hồi.

Du lịch Ninh Thuận qua mắt tín đồ mê xê dịch: “Chất vàng” trong nắng- Ảnh 9.

Điện gió Đầm Nại, Ninh Thuận.

Nhìn lại chuyến đi, Quỳnh To chia sẻ, với Quỳnh, mỗi nơi từng đặt chân đến trên khắp đất nước Việt Nam đều lưu giữ những kỷ niệm của mình với những người đồng hành, cùng với đó là những tình cảm riêng mà Quỳnh dành cho vùng đất ấy, và Ninh Thuận sẽ luôn có 1 kết nối đặc biệt với cô.