Ngỡ ngàng với hàng vạn viên đá hình dáng khủng long, rắn, đà điểu tại điểm đến này của Ninh Thuận

Huy Hoàng Thứ hai, ngày 27/05/2024 06:00 AM (GMT+7)
Hàng vạn viên đá, với muôn hình dáng và hình thù khác nhau như hình con chim, cũng có lúc là con voi, khủng long, đà điểu, rắn... tại công viên đá Ninh Thuận đã gây ấn tượng và thích thú với giới đam mê xê dịch và nhiều du khách.
Bình luận 0

Du lịch Ninh Thuận: Hấp dẫn công viên đá  – Nơi đá như có tâm hồn

Ngỡ ngàng với hàng vạn viên đá hình dáng khủng long, rắn, đà điểu tại điểm đến này của Ninh Thuận- Ảnh 1.

Viên đá có hình dáng của con cá voi. (Ảnh Sang Doan Dang)

Ninh Thuận gần đây đang trở thành điểm du lịch yêu thích của những người đam mê xê dịch và cả du khách nước ngoài. Ninh Thuận sở hữu địa hình đa dạng có biển và có rừng với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, nhiều điểm đến còn hoang sơ, chưa bị bê tông hóa và đặc biệt là bản sắc văn hóa vô cùng độc đáo.

Chính vì vậy nơi đây thu hút rất nhiều du khách, các bạn trẻ đến khám phá và trải nghiệm như: Làng gốm Bàu Trúc; Hải đăng Mũi Dinh; Vịnh Vĩnh Hy; làng cát Nam Cương; Vườn nho Ba Mọi… và đặc biệt là công viên đá Ninh Thuận, điểm đến được nhiều bạn trẻ, đam mê xê dịch yêu thích và review.

Ngỡ ngàng với hàng vạn viên đá hình dáng khủng long, rắn, đà điểu tại điểm đến này của Ninh Thuận- Ảnh 2.

Những viên đá với rất nhiều hình thù khác nhau, tạo nên một quần thể công viên đá đầy ấn tượng. (Ảnh Sang Doan Dang)

Trên trang cá nhân của bạn Sang Doan Dang đến từ Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh chia sẻ:

"Sau khi đi qua những con đường mòn với cây bụi hai bên như mê cung tưởng như bất tận thì vào tới nơi, mọi mệt mỏi sẽ được xua tan đi bởi trước mặt là một không gian tràn ngập gió, tràn ngập hơi thở của biển và những ngọn sóng xanh biếc đập vào đá rì rào.

Công viên đá có đủ hình dáng, kích cỡ, màu sắc, không hòn nào giống hòn nào. Có hòn giống con chim cánh cụt đang chĩa mỏ lên gào sao nắng thế, có hòn giống con Capy Bara đang cười hề hề vào mặt khách, có hòn lại giống cô gái đang thất tình ngồi bờ biển suy tư…

Có những hòn sát cạnh tụm năm tụm bảy nói xấu một "con" đá khác. Nhiều hòn lại kê đè lên nhau để cố gắng đưa nhau lên cao chạm tới bầu trời. Có hòn thì nằm một mình một chỗ, trầm ngâm chẳng thèm chơi với ai…

Đích thị là một cái công viên với đủ các loại hoàn cảnh, loại tình cảm, loại hình thù của đá mà mỗi viên như là có một tâm hồn riêng".

Ngỡ ngàng với hàng vạn viên đá hình dáng khủng long, rắn, đà điểu tại điểm đến này của Ninh Thuận- Ảnh 3.

Bạn Sang Doan Dang check in tại công viên đá Ninh Thuận. (Ảnh Sang Doan Dang)

Theo bạn Sang Doan Dang, nơi đây là một điểm đến siêu đẹp, siêu hoang sơ và siêu chill và những ai muốn "sống ảo", muốn hòa mình vào thiên nhiên thì đừng bỏ lỡ, hãy đến công viên đá Ninh Thuận.

Ngỡ ngàng với hàng vạn viên đá hình dáng khủng long, rắn, đà điểu tại điểm đến này của Ninh Thuận- Ảnh 4.

Du lịch Ninh Thuận. Cảnh đẹp hùng vỹ tại công viên đá. (Ảnh Sang Doan Dang)

Còn bạn Hoàng Hà đến từ Thái Bình thì chia sẻ: "Lần đầu tiên đến Ninh Thuận, theo bạn bè đi trải nghiệm công viên đá ở đây, tôi đã rất bất ngờ và choáng ngợp bởi cảnh đẹp, sự hùng vỹ khi đứng trên những tảng đá lớn và phóng tầm mắt ra xa, chiêm ngưỡng cảnh sắc biển khơi mênh mông sóng nước, phía xa xa là những con thuyền dong buồm ra khơi, một bên là những ngọn đá, rừng đá sừng sững đầy mạnh mẽ.

Khi đứng ở đây, nhìn những viên đá với những hình thù khác nhau, khiến tôi dễ liên tưởng, đây là một "làng đá", mỗi viên đá là một nhân vật, một số phận và có một câu chuyện riêng của nó. Rất thú vị và cực kỳ ấn tượng".

Ngỡ ngàng với hàng vạn viên đá hình dáng khủng long, rắn, đà điểu tại điểm đến này của Ninh Thuận- Ảnh 5.

(Ảnh Sang Doan Dang)

Được biết công viên đá Ninh Thuận thuộc vườn Quốc gia Núi Chúa, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (cách Vĩnh Hy khoảng 13km), cách trung tâm thành phố Phan Rang – Tháp Chàm khoảng 30km về phía Đông Bắc. Là một bãi đá tự nhiên, trải qua quá trình phong hóa và sự bào mòn của nước biển trong hàng triệu năm qua trước khi sở hữu dáng dấp như hiện tại.

Ngỡ ngàng với hàng vạn viên đá hình dáng khủng long, rắn, đà điểu tại điểm đến này của Ninh Thuận- Ảnh 6.

Những viên đá với hình thù con rùa, con hải cẩu tại công viên đá khiến bạn Sang Doan Dang bất ngờ và thích thú. (Ảnh Sang Doan Dang)

Nơi đây hội tụ hàng vạn viên đá, với muôn hình dáng và hình thù khác nhau, gây thú vị cho du khách. Điểm đặc sắc là tùy theo trí tưởng tượng phong phú của mỗi người mà mỗi viên đá ở đây lại sở hữu dáng hình khác nhau. Có khi là hình con chim, cũng có lúc là con voi, khủng long, đà điểu, rắn... cùng vô số những mỏm đá hùng vĩ, cheo leo vươn mình ra biển khơi trong vắt.

Đến với công viên đá Ninh Thuận không chỉ check in, "sống ảo", du khách đến đây còn có thể dựng lều, cắm trại.

Đường vào công viên, du khách có thể di chuyển bằng hai phương tiện là ô tô 4 hoặc xe máy, vé vào cổng là 40.000 đồng/người.

Du lịch Ninh Thuận: Lưu ý nhỏ khi đến với công viên đá

Ngỡ ngàng với hàng vạn viên đá hình dáng khủng long, rắn, đà điểu tại điểm đến này của Ninh Thuận- Ảnh 7.

Những viên đá xếp chồng lên nhau một bức tường thành vững chắc. (Ảnh Sang Doan Dang)

Để khám phá trọn vẹn khung cảnh ấn tượng, du khách có thể đến vào khoảng 15h đến 17h chiều. Bởi thời điểm này nắng gắt đã tạm thời "lánh mặt", chỉ còn lại những cơn gió biển từ khơi xa thổi vào, mang theo cả dư vị mặn mòi đặc trưng của đại dương. Lúc này khí hậu tại Ninh Thuận tương đối thoáng đãng, mát mẻ và dễ chịu, rất thích hợp để mọi người tham gia các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời.

Ngoài ra, vì nơi đây còn rất hoang sơ, chỉ có duy nhất 1 quán bán nước nghỉ chân được lợp lán với chú bán hàng dễ thương, mọi thứ đều gần như nguyên bản. Nên du khách có thể mang theo đồ uống, ăn nhẹ, tuy nhiên không nên xả rác bừa bãi mà khi ra về nên mang theo rác về.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem