Dân Việt

Tận cùng nỗi đau của cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới 2 tuổi

Bảo Yến 14/07/2024 08:50 GMT+7
Bố mất khi Gia Bảo tròn 1 tuổi. Một năm sau đó, mẹ cũng vì tai nạn qua đời. Từ đó, cuộc sống của Gia Bảo dựa vào ông bà ngoại.

2 tuổi mồ côi cả bố lẫn mẹ

Căn nhà đơn sơ được xây dựng cách đây hơn 10 năm đang dần xuống cấp nằm giữa thôn Mỹ Lạc (xã Kỳ Sơn, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) là nơi em Nguyễn Lương Gia Bảo cùng ông bà nương tựa vào nhau vượt qua sóng gió cuộc đời.

Năm 2012, Gia Bảo chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình. Nhưng niềm vui đó chỉ kéo dài 1 năm, tròn 1 tuổi bố mất vì tai nạn. Hai mẹ con về sống với ông bà ngoại. Một năm sau khi bố mất, mẹ em cũng bị tai nạn mà qua đời. Mới 2 tuổi cậu bé trở thành đứa trẻ mồ côi.

Tận cùng nỗi đau của cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới 2 tuổi- Ảnh 1.

Bố mẹ mất sớm, ông bà trở thành chỗ dựa duy nhất của Gia Bảo giữa cuộc đời.

Nhớ lại những tháng ngày đau khổ khi mất đi con gái và con rể, bà Mai Thị Bích (SN 1967) – bà ngoại của Bảo không kìm nổi dòng nước mắt. Giọng bà Bích nghẹn lại: "Ngày nghe tin con mất, tôi không tin đó là sự thật. Thằng bé đã mất cha, ông trời lại nỡ cướp đi cả mẹ. Vợ chồng tôi thương cháu côi cút chưa kịp biết mặt cha cũng không nhớ nổi mặt mẹ".

Giờ đây, hình ảnh của bố mẹ trong ký ức của Gia Bảo là qua những câu chuyện được nghe từ ông bà và những bức ảnh hiếm hoi còn sót lại.

"Những lúc đói sữa, nhớ hơi mẹ, cháu khóc đến tím người, tôi thương cháu đứt ruột. Lúc đó, tôi chỉ biết khoác chiếc áo của mẹ cháu để lại mà ôm cháu vào lòng cho có chút hơi ấm" – bà Bích gạt dòng nước mắt chia sẻ.

Tận cùng nỗi đau của cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới 2 tuổi- Ảnh 2.

Gia Bảo luôn ý thức tự học để ông bà yên lòng.

Lúc nhớ bố mẹ, cậu bé chỉ biết ngước nhìn lên di ảnh và cố gắng để ngăn dòng nước mắt đang chực tràn nơi khóe mắt. "Có những lúc gặp bài toán khó, các bạn có bố mẹ hướng dẫn nhưng cháu không có ai giúp cả" – Gia Bảo ngậm ngùi chia sẻ.

Nhắc đến hoàn cảnh của Gia Bảo, bà Nguyễn Thị Lam Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn chia sẻ: "Cháu Nguyễn Lương Gia Bảo mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn nhỏ, hiện cháu đang sống cùng ông bà ngoại, tuy nhiên, ông bà cũng thường xuyên ốm đau nên việc chăm sóc, nuôi dưỡng cháu gặp nhiều khó khăn. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào làm nông nghiệp lúc được mùa lúc mất, những ngày công của ông đi làm thuê và khoản tiền hỗ trợ 540.000 đồng. Tôi mong rằng Báo NTNN/Dân Việt sẽ kết nối các mạnh thường quân hỗ trợ thêm cho Gia Bảo để em có thể yên tâm đến trường, gia đình vơi bớt khó khăn".

Cố gắng lo cho cháu ăn học

Từ ngày bố mẹ mất, cuộc sống của Gia Bảo dựa vào ông bà đã hết tuổi lao động và không có lương hưu. Bà Bích cho biết, gia đình chỉ có ít đất làm rau màu, trồng ngô, khoai. Để nuôi cháu và trang trải cuộc sống, ông ngoại Bảo vẫn phải đi bóc vỏ tràm, trồng tràm để kiếm một vài trăm ngàn đồng.

Thế nhưng, số ngày công ông đi làm cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì, 4 năm trước, vì bị tai nạn nên đôi chân của ông ngoại không còn lành lặn, mỗi lần đi lại rất khó khăn. 

Tận cùng nỗi đau của cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới 2 tuổi- Ảnh 3.

Những lúc có người thuê trồng tràm, bữa cơm của gia đình bà Bích mới có thêm chút thịt cá.

Thương ông bà, Gia Bảo luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập. Ở nhà, bé Bảo đã biết làm việc nhà, tự chăm sóc bản thân để ông bà yên tâm đi làm. Ở trường, cậu bé là học sinh chăm ngoan, học giỏi trong nhiều năm liền. Gia tài lớn nhất của bà Bích là những tờ giấy khen của cháu được xếp dày lên trong tủ.

Tận cùng nỗi đau của cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới 2 tuổi- Ảnh 4.

Gia Bảo đã biết giúp ông bà công việc nhà.

"Ngày lớp 1, tôi còn có thể hướng dẫn cháu, nhưng càng học lên lớp lớn, tôi cũng không thể chỉ dạy cho cháu nữa. Vì vậy, Bảo đều tự giác học tập. Những ngày ông bà đi làm buổi trưa không về, Bảo tự nấu cơm. Tối về, có tiền công thì tôi mua được thêm chút thịt cá cho cháu đổi bữa" – bà Bích chia sẻ.

Tận cùng nỗi đau của cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới 2 tuổi- Ảnh 5.
Tận cùng nỗi đau của cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới 2 tuổi- Ảnh 6.

Những tờ giấy khen của Bảo qua từng năm học là gia tài lớn nhất của bà Bích.

Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, thầy giáo Trần Xuân Cường – Giáo viên chủ nhiệm lớp 6C, Trường THCS Kỳ Sơn không ngớt lời khen ngợi cậu học trò nhỏ: "Dù mồ côi cha mẹ nhưng Gia Bảo luôn chăm ngoan, hòa đồng với các bạn. Năm học 2023 – 2024, em đạt học lực Khá. Ông bà ngoại khó khăn nhưng luôn cố gắng để cháu được học hành đầy đủ".

Nói về tương lai, bà Bích lo lắng: "Vợ chồng tôi tuổi đã cao, chẳng biết có thể lo cho cháu đến bao giờ. Cháu lại còn quá nhỏ để có thể tự lập. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó, vợ chồng tôi nằm xuống thì cháu sẽ ra sao?".

Câu nói bỏ ngỏ của bà Bích cũng là nỗi trăn trở của Báo NTNN/Dân Việt. Chúng tôi mong rằng, quý mạnh thường quân và nhà hảo tâm sẽ cùng chung tay giúp đỡ để Gia Bảo có thể tiếp bước đến trường.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Bà Mai Thị Bích (1967) thôn Mỹ Lạc (xã Kỳ Sơn, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)

SĐT bà Bích: 0962.355.313

STK: 0201000634406 – Ngân hàng Vietcomebank – Chủ tài khoản: Mai Thị Bích

Hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội - Chủ tài khoản: Báo NTNN - Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 14724