Bố mất, mẹ bệnh, hai con nhỏ không nơi nương tựa

Thùy Linh Thứ năm, ngày 11/07/2024 06:05 AM (GMT+7)
Chồng mất, chị Thân phải gồng gánh nuôi cả gia đình, chị ước luôn khỏe mạnh để đi làm kiếm tiền lo mẹ già và nuôi dạy các con nên người. Điều ước có khả năng không thành vì chị ngã bệnh nặng, mấy đứa nhỏ đứng trước nguy cơ thất học.
Bình luận 0

Những tai nạn bất ngờ

Trở về xóm 11, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh những ngày này, ai cũng truyền tai nhau về câu chuyện đau lòng của chị Hoàng Thị Thân (SN 1992). Người phụ nữ cả đời tần tảo, hiền lành nhưng gặp nhiều bất hạnh.

Mười ba năm trước, chị Thân nên duyên vợ chồng với anh Nguyễn Thành Luân (SN 1985) và sinh được hai người con trai. Hai vợ chồng bảo ban nhau cày cuốc, nuôi con ăn học. Tuy cuộc sống gia đình không dư giả nhưng luôn tràn ngập tiếng cười.

Những tưởng cuộc sống êm đẹp của gia đình cứ thế trôi qua nhưng trớ trêu thay, 3 năm trước anh Luân bất ngờ bị tai nạn không qua khỏi. Từ đó chị mất chồng, hai đứa trẻ mồ côi cha, đau xót vô cùng.

“Lúc ấy, con thấy mẹ, các cô, các bác khóc mà con chưa hiểu. Con chỉ thấy bố nằm ngủ, con gọi mãi nhưng bố chẳng dậy. Lớn lên con mới biết cả nhà khóc vì bố mất, anh em con mất bố thật rồi” - em Nguyễn Thành Trung (SN 2012 - con trai chị Thân) nghẹn ngào kể lại.

Nỗi đau mất bố chưa nguôi, giờ đây, hai anh em Trung đang lo lắng vì sức khỏe của mẹ cũng ngày một yếu đi. Cách đây nửa tháng, trong một lần đi phát cây thuê, chị Thân không may gặp nạn trong rừng. Thấy chị đi làm về muộn, gọi điện không liên lạc được, mẹ già ở nhà vội nhờ người đi tìm. Mãi đến tối muộn, gia đình mới tìm thấy chị nằm bất động trong bìa rừng và đưa đi cấp cứu.

Hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ ở hà tĩnh: Bố mất, mẹ bệnh, hai con nhỏ không nơi nương tựa- Ảnh 1.

Những tổn thương tâm lý khiến chị Thân thường xuyên rơi vào cơn mê man.

Từ hôm đó, tâm lý của chị Thân bị tổn thương nặng nề, thường xuyên lên cơn co giật rồi lại mê man không biết gì. “Mẹ con la hét, quơ tay rồi đá chân, con không biết phải làm sao, con thương mẹ lắm” - lời của Trung nghèn nghẹn ở cổ họng. Vừa lau nước mắt, em cố gắng ghì chặt, giữ lấy mẹ để mẹ không đập đầu vào cạnh tường trong cơn hoảng loạn.

Sau một hồi vật lộn, chị Thân bình tĩnh lại, ngồi kế bên con trai với đầu tóc rũ rượi, đôi mắt vô hồn. Thi thoảng, người chị lại giật lên đôi lần rồi lại rơi vào trạng thái mê sảng. Trong cơn mê man, chị gào thét: “Bảo họ dừng lại đã… cứu”, có lúc chị bất chợt tìm con trai, gọi tên cả người chồng đã khuất.

Nhìn con dâu đang vật vã, bà Trần Thị Quý (SN 1955) không khỏi xót xa nhưng không biết làm như nào để con tỉnh lại. “Thấy con sức khỏe ngày càng tệ, con lúc mê, lúc tỉnh, không biết đến bao giờ mới khỏi. Còn hai đứa cháu nhỏ nữa, tôi lo lắm” - bà Quý rầu rĩ nói.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của chị Thân, anh Hoàng Văn Trung - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Từ ngày chồng mất do tai nạn, chị Thân một mình gồng gánh nuôi 2 con nhỏ và mẹ chồng đã hơn 70 tuổi, nay chị lại gặp nạn, cuộc sống gia đình rất vất vả. Hiểu được hoàn cảnh đó, chính quyền địa phương cũng động viên, hỗ trợ gia đình nhưng chỉ được một phần. Rất mong các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ để gia đình sớm vượt qua hoàn cảnh khó khăn này”.

“Con chỉ mong mẹ nhanh khỏi bệnh”

Vắng bóng người chồng, chị Thân gánh trọng trách vừa làm mẹ vừa làm cha. Một tay chị lo toan mọi việc từ kiếm tiền đến dạy dỗ, nuôi con ăn học. Gia đình chị vốn thuộc hộ cận nghèo, lại không có ruộng cày cấy, mẹ con chị chỉ biết bám víu vào đồng lương ít ỏi trong lúc làm thuê. Thu nhập bấp bênh, chị một nách hai con lại chăm mẹ già, nay chị ngã bệnh nên gia đình càng thêm khó khăn.

Hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ ở hà tĩnh: Bố mất, mẹ bệnh, hai con nhỏ không nơi nương tựa- Ảnh 2.

Gia đình chị Thân thuộc hộ cận nghèo của xã.

Biết tâm lý chị không ổn định, gia đình đã đưa đi khám khắp nơi, từ bệnh viện đến thầy lang nhưng tất cả đều nhận được kết quả không rõ ràng. “Tôi cũng nhờ các bác, các cô đưa con đi khám nhưng chẳng ra bệnh. Chi phí thăm khám, điều trị đã lên tới gần 40 triệu đồng, tất cả đều phải vay mượn, nhà làm gì có đồng nào” - bà Quý bất lực nói.

Cảnh nhà túng quẫn khiến hai đứa con nhỏ của chị Thân càng thêm khổ sở với tương lai vô định. Ở một góc nhà, tấm di ảnh với nghi ngút khói của anh Luân như chứng kiến hết tất cả mọi sự đau đớn, bĩ cực đang diễn ra trong ngôi nhà nhỏ.

Giờ đây, mọi việc trong nhà lại dồn hết cho hai đứa con trai nhỏ. Hai anh em vừa bảo ban nhau học hành, vừa tranh thủ phụ giúp bà việc nhà, vừa chăm sóc mẹ đang đau ốm.

Hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ ở hà tĩnh: Bố mất, mẹ bệnh, hai con nhỏ không nơi nương tựa- Ảnh 3.
Hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ ở hà tĩnh: Bố mất, mẹ bệnh, hai con nhỏ không nơi nương tựa- Ảnh 4.

Hai anh em tranh thủ làm việc nhà giúp gia đình.

Để làm gương cho em, trên lớp Trung luôn chăm chỉ, tích cực xây dựng bài. Về nhà, em ôn lại bài và dạy em trai học, uốn nắn từng con chữ. Nhờ vào quyết tâm đó, suốt nhiều năm qua, hai anh em đều đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. “Em phải cố gắng học tập, dạy em trai học để mẹ và bà vui lòng” - Trung giọng đầy quả quyết.

Chia sẻ về cậu học trò nhỏ, thầy Nguyễn Tiến Lực - Giáo viên chủ nhiệm lớp 6A, Trường Trung học cơ sở Hương Lâm cho biết: “Thành Trung là một học sinh chăm ngoan, được các thầy cô, bạn bè quý mến. Mặc dù gia cảnh khó khăn nhưng Trung vẫn luôn cố gắng, năm vừa rồi em đạt danh hiệu học sinh Khá. Em Trung là một tấm gương vượt khó đáng được ghi nhận”.

Ở thời điểm hiện tại, mong ước lớn nhất của Trung là mẹ khỏi bệnh, hai anh em được tiếp tục được sống những chuỗi ngày có mẹ và bà bên cạnh. “Con không mong gì nhiều, con chỉ mong mẹ nhanh khỏi bệnh, anh em con được đi học để sau này lo được cho bà và mẹ”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Chị: Hoàng Thị Thân ở xóm 11, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Số điện thoại em trai chị Thân: 0354.782.195

Số tài khoản: 102006111726 - ngân hàng Viettinbank- Chủ tài khoản: Hoàng Văn Đức (em trai chị Thân)

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 11724

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem