"Tất cả các liên minh này đã tập hợp lại - không đạn pháo, không máy bay, không xe bọc thép..." - ông nói.
Gary Tabach còn nói thêm với phía Ukraine: "Các vị sẽ phải tham gia đàm phán không theo các điều kiện của mình xét về những gì đang diễn ra".
Theo chuyên gia, sau này có thể thảo luận ai là người chịu trách nhiệm cho thất bại này, nhưng ở giai đoạn này, nếu không có gì thay đổi, Tabach tin rằng phương Tây sẽ buộc Ukraine phải chấp nhận các điều kiện của Nga để chấm dứt xung đột.
"Sau này chúng ta sẽ tìm ra lỗi của ai, nhưng các vị đã thua, và các vị không còn lựa chọn nào khác, hoặc là chết, hoặc là đi đàm phán," ông kết luận.
Gary (Yuri) Tabach sinh năm 1962 tại Moscow, Nga. Năm 1976 ông cùng cha mẹ và gia đình sang Mỹ định cư. Ông là đại úy Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu và đáng chú ý vì là công dân Liên Xô đầu tiên được phong hàm sĩ quan trong Lực lượng vũ trang Mỹ. Tabach từng là cố vấn cho đại sứ Mỹ và đặc phái viên tổng thống tại Liên Xô cũ. Ông đã giữ nhiều chức vụ khác nhau trong các phái bộ của NATO và được công nhận về chuyên môn của mình về các vấn đề quân sự, chiến lược cắt giảm quốc phòng, các vấn đề an ninh quốc gia và chống khủng bố.