Dân Việt

Lộ diện thủ khoa đầu vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 2024: Ấn tượng câu chuyện phía sau

Tào Nga 21/08/2024 06:35 GMT+7
Trần Quốc Tuấn đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào K66 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với tổng điểm xét tuyển là 28,84 (3 môn Toán - Lý - Hoá) để theo học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Thủ khoa đầu vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2024

Chỉ đăng ký xét tuyển vào ngành và ngôi trường yêu thích, tuy nhiên, nam sinh Trần Quốc Tuấn, học sinh lớp A2K49, Trường THPT Chu Văn An, Thái Nguyên đã vô cùng bất ngờ khi trở thành thủ khoa đầu vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2024. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Tuấn đạt được tổng điểm 28,84 khối A00, trong đó, cả 3 môn đều trên 9,5 điểm, chính thức trở thành tân sinh viên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt về thành tích thủ khoa đầu vào một trường thuộc nhóm Kinh tế nổi tiếng ở Hà Nội, Tuấn vui vẻ cho biết: "Em thấy bất ngờ vì em nghĩ đủ điểm đỗ là hạnh phúc lắm rồi nhưng không ngờ mình lại là thủ khoa".

Lộ diện thủ khoa đầu vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 2024: Ấn tượng câu chuyện phía sau- Ảnh 1.

Trần Quốc Tuấn. Ảnh NVCC

Tuấn cũng tiết lộ thêm, trước đó đã trúng tuyển vào ngành Kinh doanh thương mại bằng phương thức đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong đợt xét tuyển đại học lần này, nam sinh Thái Nguyên chỉ đăng ký 2 nguyện vọng vào 1 trường duy nhất. 

Được biết, ngoài thành tích thủ khoa đầu vào đại học, Tuấn còn nằm top học sinh có điểm đầu vào Trường THPT Chu Văn An, liên tiếp 3 năm giành giải Nhì Học sinh giỏi Toán tỉnh Thái Nguyên, thi thử đến thi thật đều thủ khoa khối A và B của trường. 

"Bí quyết học của em không có gì đặc biệt. Em ngủ sớm dậy sớm học bài và khi đi thi thì tâm lý thoải mái. Bài học lớn em rút ra khi ôn phải hiệu quả, không nên quá cố gắng, tạo áp lực cho mình. Nếu học không hiệu quả làm bài không được tốt. Đề thi năm nay để giành được 8-9 điểm không quá khó nhưng để đạt điểm 10 thì thực sự rất khó", Tuấn cho hay.

Có thể đi làm thêm để bố mẹ bớt gánh nặng

Chia sẻ về lý do chọn ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Tuấn cho biết: "Em thích Kinh tế và tìm hiểu ngành này từ khá lâu. Thị trường phát triển lưu hành hàng hóa thịnh hành và ngành này sẽ trở thành xu hướng. 

Hiện em đang làm thủ tục nhập học. Khoảng thời gian này vừa mừng vừa lo, khi đạt được vị trí này em có nhiều đãi ngộ, nhiều người biết đến nên tạo cho em áp lực nhất định sau này kém đi sẽ có một số chỉ trích, trở thành gánh nặng. Em sẽ cố gắng học thêm tiếng Anh và học tập thật tốt 4 năm đại học để ra trường sớm, kiếm việc làm sớm để trang trải cuộc sống".

Tuấn cho biết, bố mẹ em làm nghề tự do, nhà có anh trai theo học tại Trường Đại học Sư phạm Thái nguyên nên không dư dả. Trước mắt em tập trung việc học theo kịp tiến độ và nhịp sống sinh viên, sau đó sẽ đi làm thêm, có thể là gia sư để có thêm tiền đỡ đần cho bố mẹ.

Tuấn chia sẻ bản thân cũng không có đam mê nào quá nổi trội. Cuộc sống vẫn trôi qua hàng ngày và Tuấn luôn nỗ lực để học tập thật tốt. Thời gian rảnh Tuấn hay đọc tin tức, xem chương trình giải trí và chơi game. Mặc dù vậy, nam sinh luôn coi việc học ra học, tập trung cao độ để đạt hiệu quả và chơi ra chơi nhưng luôn đặt cho mình giới hạn thời gian để không bị lười, không bị chìm đắm trong các trò giải trí tốn thời gian. 

Nhận xét về con trai, chị Nguyễn Thị Vân Anh, mẹ của Tuấn cho hay: "Tuấn là đứa con ngoan, hiếu thảo với cha mẹ, chăm chỉ học hành. Việc học của con luôn tự giác, gia đình chỉ động viên cho học và thấy con quá sức quá thì dặn dò nghỉ ngơi. Tôi rất vui vì con đỗ thủ khoa lần này và cũng tin con sẽ có thành tích tốt bởi trước đó con cũng luôn nằm trong top đầu của trường. Mặc dù bố mẹ vẫn lo được cho các con nhưng con hay lo lắng, thương bố mẹ vất vả vì nuôi 2 anh em ăn học".

Tham khảo thêm