Dân Việt

Trên lòng hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh, một đàn chim hoang dã chao liệng đẹp như phim, đó là thứ chim gì vậy?

Tập Thỏa 21/09/2024 15:00 GMT+7
Những ngày qua, đàn cò trắng-một loài chim hoang dã đang bay về lòng hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trú ngụ. Mặt nước lòng hồ Kẻ Gỗ trong xanh kết hợp với đàn cò trắng chao lượn tạo nên khung cảnh sơn thủy hữu tình.

Clip: Đàn cò trắng-một loài chim hoang dã đang chao lượn rợp cả vùng trời ở lòng hồ Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh.

Những ngày này, tại khu vực lòng hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh),đàn cò trắng bay về trú ngụ, chao lượn tạo nên khung cảnh sơn thủy hữu tình

Theo người dân địa phương, bắt đầu tháng 8 (al) hàng năm là thời điểm mùa mưa bão, biển động, hàng nghìn con cò trắng di cư về lòng hồ Kẻ Gỗ để tránh gió. 

Đàn cò trắng, một loài chim hoang dã bay chao lượn trên lòng hồ Kẻ Gỗ tạo nên vẻ đẹp yên bình.

Hà Tĩnh: Hàng vạn con cò trắng tự nhiên bay dập dìu, chao lượn rợp cả vùng trời ở lòng hồ Kẻ Gỗ - Ảnh 1.

Đàn cò trắng chao lượn rợp cả vùng trời ở lòng hồ Kẻ Gỗ. Ảnh: PV

Không chỉ tránh trú bão, vào các thời điểm khác trong năm đàn cò trắng bay về đây trú ngụ rất đông nhưng người dân địa phương rất có ý thức trong việc bảo vệ, bảo tồn.

Cơ quan chức năng huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh thường xuyên chỉ đạo, triển khai tốt công tác tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức về bảo vệ các loài chim tự nhiên di cư trên địa bàn. 

Hà Tĩnh: Hàng vạn con cò trắng tự nhiên bay dập dìu, chao lượn rợp cả vùng trời ở lòng hồ Kẻ Gỗ - Ảnh 2.

Hằng năm, cứ đến mùa mưa bão, đàn cò trắng-loài chim hoang dã thường về trú ngụ tại hồ Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh ngày một đông. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý, nghiêm cấm các hành vi săn bắt, bẫy, bắn, mua bán các loài động vật hoang dã trái phép, trong đó có các loài chim tự nhiên di cư.

Từ nhiều năm nay, các đàn chim tự nhiên di cư về địa bàn huyện Cẩm Xuyên rất nhiều. Đặc biệt, là tại khu vực lòng hồ Kẻ Gỗ và các vùng lân cận.