Dân Việt

Israel không kích rung chuyển thủ đô Beirut, tấn công tổng hành dinh Hezbollah

V.N (Theo Reuters, CNN) 28/09/2024 07:38 GMT+7
Quân đội Israel đã yêu cầu cư dân ở một số khu vực phía nam Beirut sơ tán vào tối 27/9, sau các cuộc không kích mà họ cho là nhằm vào tổng hành dinh của Hezbollah và của thủ lĩnh nhóm này, Sayyed Hassan Nasrallah.
Israel không kích rung chuyển thủ đô Beirut, tấn công tổng hành dinh Hezbollah - Ảnh 1.

Khói bốc lên trong một cuộc không kích của Israel ở phía nam thủ đô Beirut. Ảnh: Reuters.

Phát ngôn viên quân đội Israel Avichay Adraee đã đưa ra lệnh kêu gọi sơ tán qua mạng xã hội X, yêu cầu cư dân di chuyển ít nhất 500 mét khỏi ba tòa nhà cụ thể trong khu vực. Đây là thông báo đầu tiên kiểu này đối với các khu vực đông dân cư phía nam Beirut.

Đây là cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của Israel vào Beirut trong gần một năm xung đột với Hezbollah. Các nguồn an ninh tại Lebanon cho biết cuộc tấn công nhắm vào khu vực nơi các quan chức hàng đầu của Hezbollah thường có mặt.

Một nguồn tin gần gũi với Hezbollah cho biết thủ lĩnh nhóm Nasrallah vẫn còn sống. Cơ quan truyền thông Tasnim của Iran cũng báo cáo rằng ông an toàn. Một quan chức an ninh cấp cao của Iran nói với Reuters rằng Tehran đang kiểm tra tình trạng của Nasrallah. Văn phòng truyền thông của Hezbollah cho biết không có sự thật nào trong các báo cáo liên quan đến các cuộc không kích của Israel, nhưng không đề cập đến số phận của thủ lĩnh nhóm.

Trong tuyên bố đầu tiên kể từ cuộc không kích của Israel, Hezbollah đã phủ nhận hoàn toàn cáo buộc của Israel rằng dưới các tòa nhà dân sự có cất giấu vũ khí và là nơi ẩn náu của các thành viên nhóm này.

Hezbollah cũng cho biết họ đã phóng tên lửa vào thành phố Safed ở Israel. Dịch vụ khẩn cấp của Israel cho biết họ đang điều trị cho một phụ nữ bị thương nhẹ do tên lửa tại Safed.

Tại New York, một quan chức cấp cao của Israel nói với các phóng viên rằng các chỉ huy cấp cao của Hezbollah là mục tiêu của cuộc không kích vào tổng hành dinh hôm 27/9, nhưng vẫn quá sớm để nói liệu cuộc tấn công có giết chết Nasrallah hay không.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc, Danny Danon, nói với các phóng viên rằng cuộc tấn công nhắm vào một "cuộc họp của những kẻ xấu" đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công khác vào Israel. Ông cho rằng Nasrallah đã gây ra cái chết của nhiều người Mỹ và hàng nghìn người Israel, và ông ta nên bị trừng phạt cho điều đó.

Bộ Y tế Lebanon cho biết số liệu sơ bộ cho thấy có hai người chết và 76 người bị thương do các cuộc không kích của Israel. Kênh truyền hình al-Manar của Hezbollah, được Iran hậu thuẫn, báo cáo bốn tòa nhà đã bị phá hủy và có nhiều thương vong trong các cuộc không kích, đánh dấu một sự leo thang lớn trong xung đột giữa Israel và Hezbollah.

Lo ngại về sự leo thang

Trong một tuyên bố trên truyền hình, phát ngôn viên quân đội Israel, Daniel Hagari, cho biết trung tâm chỉ huy nằm sâu trong khu dân cư. Các cuộc không kích đã diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong phát biểu tại LHQ, tuyên bố tiếp tục các cuộc tấn công vào các chiến binh Hezbollah, khi hy vọng về một lệnh ngừng bắn giảm bớt xung đột khu vực đã giảm sút.

Thủ tướng Lebanon Najib Mikati cho biết cuộc tấn công cho thấy Israel không quan tâm đến các lời kêu gọi ngừng bắn toàn cầu cho Lebanon.

Đại sứ Iran tại Lebanon cho biết trên mạng xã hội X rằng cuộc tấn công đại diện cho một sự leo thang nguy hiểm có thể "mang lại sự trừng phạt thích đáng cho kẻ thực hiện".

Sự leo thang này đã gây lo ngại tại Liên Hợp Quốc, nơi cuộc họp Đại hội đồng hàng năm đang diễn ra tuần này. Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc, Nicolas de Riviere, cho biết: "Các cuộc không kích quy mô lớn diễn ra hôm nay tại vùng ngoại ô phía nam Beirut đã gây ra sự tàn phá và nhiều thương vong. Điều này phải chấm dứt ngay lập tức". Pháp trước đó đã đề xuất một lệnh ngừng bắn 21 ngày để giảm căng thẳng.

Tại một cuộc họp báo ở New York, Ngoại trưởng Antony Blinken nói: "Chúng tôi tin rằng con đường tiến lên là qua ngoại giao, không phải xung đột. Con đường đến với ngoại giao có thể khó nhìn thấy vào lúc này, nhưng nó tồn tại, và theo đánh giá của chúng tôi, điều đó là cần thiết. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng tất cả các bên để khuyến khích họ chọn con đường này".

Trong tuần này, các cuộc không kích của Israel đã khiến hơn 700 người thiệt mạng ở Lebanon.

Phản đối ông Netanyahu

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Netanyahu cho biết: "Miễn là Hezbollah chọn con đường chiến tranh, Israel không còn lựa chọn nào khác và Israel có quyền loại bỏ mối đe dọa này và đưa công dân của chúng tôi trở về nhà an toàn".

Một số phái đoàn đã rời khỏi phòng họp khi ông Netanyahu tiến đến bục phát biểu, trong khi những người ủng hộ ở khán đài vỗ tay.

Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu cho biết ông sẽ rút ngắn chuyến công tác tại New York và trở về Israel vào ngày 27/9. Mỹ không có cảnh báo trước về cuộc tấn công vào Beirut, và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã nói chuyện với người đồng cấp Israel khi hoạt động đang diễn ra.

Israel cho biết chiến dịch của họ nhằm đảm bảo an toàn cho hàng nghìn người bị buộc phải sơ tán ở miền bắc Israel do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah, nhằm ủng hộ đồng minh Palestine là Hamas, đang chiến đấu với Israel ở Gaza.

Sự leo thang trong tuần này đã buộc khoảng 100.000 người ở Lebanon phải di dời, nâng tổng số người phải rời bỏ nơi ở do xung đột lên hơn 200.000. Israel cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah trong năm qua đã buộc 70.000 người Israel ở miền bắc Israel phải sơ tán.