Dân Việt

“Tôi mong có căn nhà mới để vợ con được ổn định”

Thu Trang 16/10/2024 07:33 GMT+7
Trận sạt lở đã làm ngôi nhà của anh Khương sập đổ nghiêm trọng, chứng kiến cảnh tượng đó, anh Khương thở dài trong bất lực.

Sau trận sạt lở đất làm hư hại toàn bộ căn nhà, anh Trần Văn Khương (SN 1994) ở thôn Tĩnh Hưng, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đang nhặt nhạnh lại từng tấm fibro xi măng bị nứt, từng chiếc nồi, cái bát dưới lớp đất đá dày cộm.

Quanh đi quẩn lại giữa lớp bùn đất ngổn ngang trong nhà, anh Khương chỉ biết thở dài ngao ngán. Ánh mắt thẫn thờ nhìn về chân núi sau nhà, anh Khương vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Sáng hôm đó, gia đình tôi qua nhà bác có việc. Khoảng 9h sáng, người anh họ báo tin nhà đã bị đổ sập hết. Tôi vội chạy về nhà thì đã thấy tan tành hết cả rồi” - anh Khương rầu rĩ kể lại.

“Tôi mong có căn nhà mới để vợ con được ổn định” - Ảnh 1.

Căn nhà cả một đời chắt chiu dành dụm, đồng hành gắn bó, cùng vợ chồng anh Khương che nắng, chắn mưa, vậy mà một trận mưa lũ đã phá huỷ mọi thứ.

Trận sạt lở kinh hoàng đã làm căn nhà mà anh chị bao năm gây dựng đổ sập, buộc gia đình phải đi ở nhờ nhà người thân. Rất may khi xảy ra sự việc, gia đình anh không ai ở nhà, nên các thành viên đều bình an vô sự.

Được biết căn nhà này vợ chồng anh Khương dành dụm, xây dựng từ năm 2018. Căn nhà rộng 50m2, nhà gỗ 3 gian và là mái ấm của vợ cùng 2 con. Sau trận sạt lở đất, căn nhà đã bị hư hỏng hoàn toàn, vợ con anh Khương vẫn đang phải ở nhờ nhà nội, bất tiện đủ đường.

“Tôi mong có căn nhà mới để vợ con được ổn định” - Ảnh 2.

Cậu con cả hiện đang học lớp 3. Gia đình rất khó khăn nhưng vẫn cố gắng để duy trì việc học cho con.

Vốn thuộc hộ khó khăn, thu nhập bấp bênh, 2 con vẫn đang tuổi ăn, tuổi học, một cháu sinh năm 2016, đang học lớp 3, một cháu nhỏ sinh năm 2023, mới tròn 1 tuổi. nên khi xảy ra sự cố sập nhà, kinh tế gia đình anh Khương lại thêm phần bế tắc.

“Nhà hư hỏng cả rồi, tôi không sao nhưng còn vợ con tôi biết phải sống ở đâu, các cháu còn quá nhỏ” - anh Khương vừa nói vừa lặng lẽ lau những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Gia đình mong muốn có được một căn nhà mới, tuy nhiên, thu nhập của hai vợ chồng anh còn bấp bênh, 2 cháu quá nhỏ. Để tìm kiếm công việc vô cùng khó khăn, anh chị cũng chỉ là công nhân, nghề nghiệp không ổn định, ai kêu gì thì làm nấy, phải cố gắng từng chút một để duy trì cuộc sống.

“Tôi mong có căn nhà mới để vợ con được ổn định” - Ảnh 3.

Chính quyền địa phương trao tặng số tiền hỗ trợ cho gia đình anh Khương sau sự cố đau lòng.

Chia sẻ với Báo Dân Việt, ông Trần Văn Tam - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Hương Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết: “Gia đình anh Trần Văn Khương ở thôn Tĩnh Hưng hoàn cảnh rất khó khăn, thu nhập không ổn định, nay lại bị sạt lở đất, hư hại toàn bộ ngôi nhà, tài sản. Hiểu được hoàn cảnh đó, địa phương cũng rất chia sẻ, động viên, hỗ trợ gia đình nhưng chỉ được một phần. Rất mong với sự kết nối của Báo Dân Việt, gia đình anh Khương sẽ sớm có được một căn nhà mới để ổn định, tái thiết cuộc sống”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Anh Trần Văn Khương ở thôn Tĩnh Hưng, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Số điện thoại: 0353913336

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: [SĐT người ủng hộ] Ủng hộ MS161024

Số tiền bạn đọc ủng hộ sẽ được chuyển khoản đến gia đình anh Trần Văn Khương từ ngày 1-10 tháng 11.