Dân Việt

Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Trọng Tuấn - Thùy Linh 19/10/2024 18:29 GMT+7
Ngày 19/10, chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” được tổ chức với không khí ấm áp, cảm động. Đặc biệt hơn, bên cạnh những suất cơm đầy đủ dinh dưỡng, mỗi bệnh nhân và người nhà bệnh nhân còn được nhận những bông hồng tươi thắm cùng lời chúc mừng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.

Gần một năm qua, bà Hòa Thị Tượng (SN 1951, TP. Nam Định - người nhà bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) đã thưởng thức những bữa cơm ngon lành của “Bữa Cơm Yêu Thương”. Bà Tượng cảm nhận được niềm vui mỗi thứ Bảy khi đến với Phiên Chợ Trái Tim. Ở đây, ngoài việc được chuyện trò với những người bạn mới, bà còn cảm nhận không khí của một “bữa cơm gia đình” đúng nghĩa.

Trong Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” lần thứ 77, bà Tượng cũng như các bà, các mẹ, các chị là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương bất ngờ nhận được những món quà đong đầy yêu thương. Đó là những bông hoa tươi thắm được gửi tặng bằng cả tấm lòng chân thành của đội ngũ thực hiện chương trình.

Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 1.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 2.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 3.

Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 những bông hoa được trao tới những nữ bệnh nhân tại Chương trình “Phiên Chợ Trái Tim” lần thứ 77. Cầm trên tay những bông hoa từ chương trình các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không giấu được những nụ cười tươi trên môi.

Để mang đến món quà tôn vinh người phụ nữ Việt cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, các tình nguyện viên của Phiên Chợ Trái Tim đã dành trọn tâm huyết. Từ sáng sớm, các bạn trẻ đã đến thực hiện các công tác chuẩn bị, người sơ chế nguyên liệu, người dọn dẹp, lau bàn ghế, rửa từng khay đựng cơm. Hoàn thành phần việc quen thuộc, các tình nguyện viên lại bắt đầu lựa chọn, gói từng bông hồng nhỏ và chuẩn bị những lời chúc tuyệt vời nhất chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Đón nhận món quà nhỏ, bà Tượng không giấu nổi xúc động: “74 tuổi, lần đầu tiên tôi được nhận hoa chúc mừng nhân ngày 20/10. Khoảnh khắc ấy khiến tôi cảm thấy mình vẫn được mọi người yêu thương, trân trọng và cảm giác như mình trẻ ra mấy mươi tuổi”.

Cùng chung cảm xúc với bà Tượng, bà Lê Thị Ngân (SN 1958) ở Ba Vì, thành phố Hà Nội, háo hức thưởng thức những tiết mục văn nghệ tại “Phiên Chợ Trái Tim”. Hòa chung niềm vui, say sưa thưởng thức những điệu nhạc sôi động, bà Ngân như tạm quên đi những đớn đau của bệnh tật và bộn bề của cuộc sống.

Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 4.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 5.

Từng bông hoa được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi những tình nguyện viên, gói ghém trong đó là tình yêu thương, sự động viên sâu sắc đối với những người phụ nữ vẫn đang hàng ngày chống chọi với bệnh tật.

Nói về Bữa Cơm Yêu Thương, bà Ngân vui vẻ chia sẻ: “Chương trình không chỉ dành tặng cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân những bữa cơm ngon, mà còn giúp cho chúng tôi có được khoảnh khắc vui vẻ khi đến nhận cơm bằng sự tiếp đón chu đáo, nhiệt tình. Tuần này, tôi cùng rất nhiều chị em phụ nữ được nhận thêm cả những lời chúc, những món quà nhỏ, điều đó làm tôi không còn thấy cô đơn nữa. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh, tinh thần lạc quan để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật” - bà Ngân nghẹn ngào nói.

Bên cạnh những món quà tặng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, đội ngũ thực hiện Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” cũng không quên gửi tặng những bông hồng đẹp và tấm lòng biết ơn đến với các tình nguyện viên nữ. Đó là những người đã không quản ngại nắng mưa, góp sức, góp của để đồng hành cùng chương trình để chia sẻ, lan tỏa yêu thương đến mọi người.

Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 6.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 7.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 8.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 9.

Bác sĩ Trương Cao Luận - nhà sáng lập Dự án thiện nguyện Phiên Chợ Trái Tim tặng những bông hồng tươi thắm tới các tình nguyện viên nữ của chương trình.

Chia sẻ về chương trình đặc biệt dành tặng cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, bác sĩ Trương Cao Luận - nhà sáng lập Dự án thiện nguyện Phiên Chợ Trái Tim cho hay: “Trong chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” tuần này, chúng tôi muốn dành tặng những điều tốt đẹp nhất đến với các cô là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Thay mặt Phiên Chợ Trái Tim, tôi xin gửi lời chúc mừng đến các chị em phụ nữ, luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Cảm ơn các cô, các chị đã luôn đồng hành cùng chương trình. Tôi mong rằng Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" sẽ tiếp tục góp phần giúp lan tỏa tình yêu thương đến với nhiều hoàn cảnh khó khăn".

Những khoảnh khắc ý nghĩa tại chương trình “Phiên Chợ Trái Tim” tuần thứ 77

Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 10.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 11.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 12.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 13.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 14.

Như thường lệ, 5h30 sáng thứ 7, không khí nhộn nhịp, ấm áp tại chương trình “Phiên Chợ Trái Tim” như đối nghịch với không khí vắng vẻ, tiết trời còn se lạnh của buổi sớm Hà Nội. Từng phần quà sáng ấm nóng được trao tận tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 15.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 16.

Ngay sau khi phát xong hàng trăm phần quà sáng, các tình nguyện viên của chương trình “Phiên Chợ Trái Tim” không ngơi tay, tiếp tục thực hiện các công đoạn sơ chế rau củ để phục vụ cho hàng nghìn phần cơm trưa 0 đồng.

Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 17.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 18.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 19.

Song song cùng “Phiên Chợ Trái Tim”, không khí của “Chợ Quê” trở nên náo nhiệt khi phục vụ những thức quà sáng nóng hổi cho những vị thực khách quen thuộc.

Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 20.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 21.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 22.

Trong tiết trời oi bức của Hà Nội, những đầu bếp tại gia của Chương trình “Phiên Chợ Trái Tim” đang nấu hàng trăm suất cơm trưa 0 đồng cho bệnh nhân và người thân. Có lẽ tiết trời oi bức cũng không cản được lòng nhiệt thành của những tình nguyện viên.

Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 23.

Tại tuần thứ 77, Chương trình “Phiên Chợ Trái Tim” tiếp tục nhận được nhiều sự tin tưởng của nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân cho chương trình thông qua sự ủng hộ cả về công sức, lẫn vật chất.

Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 24.

Mặc dù chưa tới giờ trao tặng cơm nhưng đã có rất nhiều bệnh nhân và người nhà có mặt tại Phiên Chợ Trái Tim chờ đợi đón nhận "bữa cơm nhà" thơm ngon, ấm áp.

Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 25.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 26.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 27.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 28.

Đặc biệt trong chương trình này, chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các tình nguyện viên đã chuẩn bị những bông hoa tươi thắm, trao tặng cho những người phụ nữ tại Chương trình “Phiên Chợ Trái Tim”.

Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 29.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 30.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 31.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 32.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 33.

Chương trình diễn ra cùng những nụ cười tươi và cả những giọt nước mắt cảm động. Từng bông hoa được gói cẩn thận cùng tình yêu thương của những tình nguyện viên.

Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 34.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 35.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 36.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 37.

Ngay sau đó, các tình nguyện viên bắt đầu chuẩn bị những suất cơm trưa 0 đồng, chuẩn bị trao tới các bệnh nhân và người thân.

Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 38.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 39.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 40.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 41.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 42.

Những suất ăn 0 đồng bắt đầu được trao tận tay đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Không khí tại “Bữa Cơm Yêu Thương” dần trở nên hối hả khi các tình nguyện viên phối hợp nhịp nhàng để buổi trao cơm được diễn ra thành công.

Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 43.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 44.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 45.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 46.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 47.

Mỗi thành viên cùng làm việc hết năng suất, nhanh chóng mang tới những phần cơm thơm ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng tới cho bệnh nhân và người thân.

Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 48.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 49.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 50.
Bữa Cơm Yêu Thương số 77: Lần đầu tiên tôi được tặng hoa và được chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 51.

Bên cạnh trao tặng những phần cơm mang về, tại chương trình “Phiên Chợ Trái Tim” cũng phục vụ những cơm ăn tại chỗ cho bệnh nhân và người thân. Những khay cơm ấm nóng.


LỜI CẢM ƠN

Góp phần vào sự thành công của Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” lần thứ 77, Báo NTNN/Dân Việt xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị và các nhà hảo tâm:

Nha khoa Sài Gòn H.N

Phiên Chợ Trái Tim và tập thể Cộng tác viên

Công ty TNHH Dịch vụ thương mại vận tải và xây dựng Minh Phương

Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa ủng hộ 60kg thịt lợn

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Vân ủng hộ 350.000 đồng

Hội chữ thập đỏ phường Mỹ Đình 2 ủng hộ 1.800.000 đồng

Bếp Tư Cụt ủng hộ 600 suất ăn trưa

Bạn đọc Phạm Thị Hồng Phương - Đại học Đại Nam ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Trang ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Phạm Đình Hoàng - Báo Tiền Phong ủng hộ 500.000 đồng

Công ty Hùng Việt ủng hộ 600.000 đồng

Gia đình bác sĩ Nguyễn Thị Tân Sinh ủng hộ 5.000.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Đào ủng hộ 500.000 đồng

Gia đình bà Phạm Thị Kim Liên ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Phạm Thị Kim Dung ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Lê Thị Kim Dung ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 60 bánh bao

Bạn đọc Nguyễn Thị Luận ủng hộ rau mồng tơi

Bạn đọc Nguyễn Thùy Châu ủng hộ 1 lít cà phê

Bạn đọc Thanh - Giáo viên Trường Việt Úc ủng hộ 150kg gạo

Gia đình bà Đặng Thị Bích Liên, Lê Ngọc Bích, Lê Đăng Ngọc Kiên ủng hộ 50kg gạo nếp