SOS Đông Hà xin nghe!

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 15/10/2024 09:38 AM (GMT+7)
Mỗi người mỗi nghề, mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng bằng sự tử tế của mình, 6 con người đã kết hợp thành một nhóm. Ban ngày, họ là những lao động bình thường với công việc chở gas, thợ cơ khí…, nhưng khi màn đêm buông xuống, họ hoá thân thành những “người hùng” với cuộc hội thoại quen thuộc: “SOS Đông Hà xin nghe”
Bình luận 0

SOS Đông Hà: "Tia nắng" trong đêm

Đêm tháng 10, từng cơn mưa phùn bay dưới ánh đèn vàng càng khiến thành phố Đông Hà nên thơ. Đang miên man với những câu chuyện "trên trời, dưới đất" ở quán cà phê đường Lê Lợi thì chuông điện thoại anh Nguyễn Hoài Nghĩa (37 tuổi, trú thành phố Đông Hà) reo lên. "Alo. Đúng rồi, SOS Đông Hà xin nghe. Dạ, anh ở yên đó, nhóm sẽ tới ngay". Cúp máy, anh Nghĩa bỏ dỡ ly cà phê, rú ga tới đường Lê Hồng Phong.

Một chiếc xe gắn máy bên cạnh là người phụ nữ đứng tuổi, gương mặt mệt mỏi vì đã 8h tối vẫn chưa có gì vào bụng.

"Đứa em chở ga cho khách nhưng xe thủng lốp. Nó gọi điện cho nhóm SOS Đông Hà nhờ giúp đỡ và gọi tôi đến để mượn xe đi tiếp. Tôi ở đây trông xe cho nó" – người phụ nữ nói.

SOS Đông Hà xin nghe - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Hoài Nghĩa, trưởng nhóm SOS Đông Hà vá xe cho một "khổ chủ" ở đường Lê Hồng Phong, thành phố Đông Hà. Ảnh: Ngọc Vũ.

Vừa trò chuyện với người phụ nữ, anh Nghĩa vừa mở hộp đồ nghề, tay thoăn thoắt cạy mở lốp xe bị thủng.

Sau một hồi vật lộn mồ hôi vã ra như tắm, anh Nghĩa lôi được xăm xe ra ngoài và cho biết, thủng lốp nhưng chủ xe tiếp tục chạy (gọi là chạy càn) khiến săm bị hỏng nặng, cuốn lại một chỗ (gọi là bó săm), lốp căng cứng rất khó cạy. Tình trạng này anh Nghĩa và 5 thành viên khác trong đội SOS Đông Hà thường xuyên gặp phải.

"Em đã lấy đinh ra khỏi lốp. Săm xe bị hỏng nặng không vá được, nhóm SOS Đông Hà tặng và thay cho anh chị một cái mới" – anh Nghĩa thông báo cho người phụ nữ trước khi thực hiện.

Cảm kích trước nghĩa cử đẹp của nhóm SOS Đông Hà, người phụ nữ rút ra 500.000 đồng muốn trả ơn nhưng anh Nghĩa kiên quyết từ chối.

"Nhóm SOS Đông Hà hoạt động để giúp đỡ mọi người, hoàn toàn miễn phí. Nhiều người thấy việc làm ý nghĩa của nhóm, muốn góp sức thì tặng đồ nghề, miếng vá, săm, lốp xe…" – anh Nghĩa nói.

SOS Đông Hà xin nghe - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Hoài Nghĩa và ông Trần Ngọc Thuận vá xe cho em Trần Văn Nam. Nam biết đến nhóm SOS Đông Hà qua mạng xã hội nên điện thoại nhờ giải cứu khi xe bị thủng lốp giữa đêm. Ảnh: Ngọc Vũ.

Vừa dứt câu, chuông điện thoại của anh Nghĩa lại reo lên. "Alo, đúng rồi, đây là đội SOS Đông Hà. 113 quốc lộ 9 à, vậy em dắt xe qua đây luôn. Anh đang làm dỡ cho xe bị thủng lốp ở Lê Hồng Phong".

2 phút sau, em Trần Văn Nam, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (trú ở xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) dắt chiếc xe gắn máy đến nơi.

Quệt ngang giọt mồ hôi trên trán, Nam cho biết, em đang đi học thêm thì xe thủng lốp sau. Nhà ở xa nên Nam không biết nhờ vả ai. Nam cố gắng "chạy càn" hơn một tiếng đồng hồ để tìm quán sửa xe nhưng chỗ nào cũng đóng cửa. May thay, Nam lên mạng xã hội facebook thì biết đến nhóm SOS Đông Hà nên gọi điện cầu cứu.

SOS Đông Hà xin nghe - Ảnh 3.

Bánh xe thủng lốp được vá lại, bơm căng, "khổ chủ" nở nụ cười là giây phút hạnh phúc nhất của các thành viên SOS Đông Hà. Ảnh: Ngọc Vũ.

Xe của Nam cũng bị bó xăm, anh Nghĩa phải gọi ông Trần Ngọc Thuận (63 tuổi) – thành viên lớn tuổi nhất của đội SOS Đông Hà tới "tiếp viện". Sau khoảng 15 phút cặm cụi dưới ánh đèn đường, anh Nghĩa và ông Thuận đã vá xong 2 lỗ thủng, bơm lốp xe căng tròn cho Nam về nhà.

"Nếu không có nhóm SOS Đông Hà giúp đỡ thì em không biết phải làm sao. Em cảm ơn nhóm SOS rất nhiều" – nói rồi, Nam chụp chung với anh Nghĩa, ông Thuận bức ảnh kỷ niệm đẹp.

Có lẽ không chỉ với Nam mà với rất nhiều người từng bị hỏng xe và được giúp đỡ, nhóm SOS Đông Hà như "tia nắng" trong đêm, mang lại sự ấm áp về sự tử tế.

Nhân lên lòng tốt giữa đời thường

Tranh thủ phút nghỉ ngơi hiếm hoi, anh Nghĩa mới có dịp chia sẻ với chúng tôi về nhóm SOS Đông Hà do mình làm trưởng nhóm.

SOS Đông Hà xin nghe - Ảnh 4.

Em Trần Văn Nam học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (trú ở xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, Quảng Trị, ở giữa) chụp ảnh kỷ niệm với thành viên nhóm SOS Đông Hà sau khi được giúp đỡ. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ban ngày, anh Nghĩa làm nhân viên giao gas. Công việc giúp anh nuôi mẹ già và 2 con nhỏ. Nhiều lúc có đơn giao gas vào ban đêm, anh Nghĩa chới với khi xe bị thủng lốp, trong khi các tiệm sửa xe ở Đông Hà đều đóng cửa.

Từ trải nghiệm của bản thân, anh Nghĩa lấy số điện thoại của mình, lập "đường dây nóng", đăng lên mạng xã hội để bất kỳ ai cần giúp đỡ có thể gọi.

Sau một thời gian, hành động nghĩa hiệp của anh Nghĩa được 5 thành viên khác hưởng ứng. Người lớn tuổi nhất là ông Trần Ngọc Thuận (trú khu phố 9, phường 5, Đông Hà) - thợ cơ khí. Người nhỏ tuổi nhất là anh Định (24 tuổi), lao động tự do.

Tuy mỗi người mỗi nghề, hoàn cảnh khác nhau nhưng bằng sự tử tế của mình, họ đã kết hợp thành một nhóm với tên gọi "SOS Đông Hà", chuyên giúp đỡ người lỡ đường xe hỏng.

SOS Đông Hà xin nghe - Ảnh 5.

Có những đoạn đường vắng, tối, nhóm SOS Đông Hà phải dùng thêm đèn pin khi sửa xe cho người cần giúp đỡ. Ảnh: Ngọc Vũ.

Anh Nghĩa cho biết, Đội SOS Đông Hà hoạt động từ 19h đến 0h hôm sau. Thế nhưng, có một số trường hợp đặc biệt thì 2h hay 3h sáng, SOS Đông Hà vẫn lên đường.

"Có trường hợp 1 giờ sáng, nghe cuộc gọi cầu cứu xong, nhóm đến nơi, thấy "con ngựa sắt" bị "bệnh nặng" mà chưa có "thuốc", vì cửa hàng phụ tùng xe máy đã đóng cửa, nhóm phải hỗ trợ chở khổ chủ về nhà, có khi cách xa mấy chục km" – anh Nghĩa kể.

Vất vả nhất đối với SOS Đông Hà là mùa Đông. Những cơn mưa dầm giữa đêm khuya càng khiến gió mùa Đông Bắc thêm buốt giá. Khi tay, chân tê lạnh, nếu sơ xuất bị cà lê, kềm… đập vào trong lúc sửa xe thì thật khó diễn tả. Trước đó, họ phải trải qua một cuộc đấu tranh đầy gay cấn khi phải rời chăn ấm, nệm êm của mình.

SOS Đông Hà xin nghe - Ảnh 6.

Ông Trần Ngọc Thuận là thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm SOS Đông Hà. Ông Thuận cho biết, còn khoẻ, còn giúp ai được việc gì thì ông sẽ cố gắng hết mình, bất cứ ai cũng nên làm vậy để nhân lên lòng tốt giữa đời thường. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo anh Nghĩa, khi phải cầu cứu người xa lạ, nghĩa là họ đã không còn sự lựa chọn nào khác. Đội SOS Đông Hà đến, có thể giúp được, có thể không, nhưng chắc chắn rằng họ sẽ cảm thấy được an ủi, ấm áp, yên tâm hơn.

Hiểu được ý nghĩa nhân văn cao đẹp của nhóm SOS Đông Hà, mọi người, đặc biệt là người thân của 6 thành viên trong nhóm rất ủng hộ.

Ông Trần Ngọc Thuận cho biết, việc làm nào cũng có những ý kiến trái chiều, có người nói ông già rồi mà lo việc bao đồng…

"Tôi biết và rất cảm ơn những ý kiến nghe chói tai đó. Bởi tôi nghĩ, họ quan tâm mới nói vậy để tôi ở nhà nghỉ ngơi, đảm bảo sức khoẻ. Nhưng tôi cũng có suy nghĩ riêng. Còn khoẻ, có thể giúp người, giúp đời, nhân lên lòng tốt giữa đời thường thì phải cố gắng hết mình, bất cứ ai cũng nên như thế" – ông Thuận chia sẻ.

SOS Đông Hà xin nghe - Ảnh 7.

"Alo, SOS Đông Hà xin nghe" và hành trình giúp đỡ mọi người của anh Nghĩa và các thành viên đội SOS Đông Hà được nhiều người yêu mến, ủng hộ. Ảnh: Ngọc Vũ.

"Alo, SOS Đông Hà xin nghe. Dạ, nhóm sẽ qua ngay. Bác Thuận ơi, có xe thủng lốp ở 63 Nguyễn Huệ. Các thành viên khác của nhóm đang ở khu vực phía nam thành phố". Anh Nghĩa bắt tay tạm biệt chúng tôi sau cuộc điện thoại rồi cùng ông Thuận tiếp tục lên đường.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem